Ngọc có mài mới sáng

Có thể nói, tài năng trẻ của Thể thao Việt Nam không thiếu, nhưng để các VĐV tiến xa, sự đầu tư “mài dũa” mới là yếu tố quyết định.  

Ở mọi môn thể thao, để có thành công, một vận động viên chỉ dựa vào năng khiếu, tài năng thiên bẩm thôi là chưa đủ, mà cần có sự tập luyện, thậm chí là khổ luyện. Tuy nhiên, để đạt tới một đẳng cấp để có thể “mang chuông đi đánh xứ người”, sự quan tâm đầu tư của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và cả gia đình, đóng vai trò gần như quyết định.

Tài năng từ khi phát lộ đến đỉnh cao là cả một quá trình, cũng giống như từ viên ngọc thô, phải qua mài dũa mới sáng, giá trị mới cao. Những điều trên thì ai cũng biết và vấn đề chẳng có gì mới, nhưng mỗi khi thể thao nước nhà phát hiện ra những tài năng thật sự, không ít người lại thấy âu lo khi chứng kiến “sự đầu tư” của những đơn vị liên quan lâu nay.

Quý Phước- Ánh Viên là những viên ngọc rồng của bơi lội Việt Nam

Ở SEA Games 26, đoàn thể thao Việt Nam đã đạt thành công hơn mong đợi. Vượt lên trên cả niềm vui, niềm tự hào từ những tấm huy chương vàng khu vực, đối với những người gắn bó với sự nghiệp thể thao cũng như người hâm mộ, việc phát hiện ra những “viên ngọc rồng” còn mang một hy vọng rất lớn, một giấc mơ vượt tầm khu vực. Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi lội có thể coi là những viên ngọc đó.

Với Hoàng Quý Phước, với thành tích 53’’07 ở nội dung 100m bơi bướm, anh không chỉ phá kỷ lục SEA Games 53’’82 của Daniel Bego (Malaysia) lập tại Lào cách đây 2 năm mà còn phá sâu chuẩn B Olympic London 2012. Ngoài ra, Hoàng Quý Phước còn chiến thắng ở 100m bơi tự do với thành tích 50’’79. Đây là tấm HCV mà bơi lội Việt Nam chưa hề nghĩ tới. Bởi, Việt Nam không có nhiều thế mạnh về nội dung bơi tự do. Có thể nói, kết quả mà Phước đạt được là niềm mơ ước của nhiều người và minh chứng cho tài năng của anh.

Cũng cần nói thêm, hiện Hoàng Quý Phước đang đứng trong tốp 12 khu vực châu Á. Chỉ trong vòng 3 năm, thành tích của vận động viên này tiến bộ rõ rệt và rút xuống 4’’ (từ 57’’06 xuống 53’’07).

Không giành được HCV như Hoàng Quý Phước, nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên, một cô bé 15 tuổi lần đầu dự SEA Games vẫn thể hiện được tài năng của mình ở đường đua xanh với tinh thần thi đấu tự tin hiếm có bên cạnh các cao thủ đã lên tầm thế giới.

Dù chỉ đạt 2 tấm HCB ở nội dung 400m hỗn hợp (thành tích cao nhất của bơi lội nữ Việt Nam tại đấu trường SEA Games) và 100m ngửa, cùng tấm HCĐ ở nội dung 200m ngửa nữ, Ánh Viên vẫn làm giới chuyên môn gật đầu thán phục, và tin rằng, cô sẽ là một gương mặt sáng giá trong tương lai.

Dĩ nhiên, với những tài năng đó, Thể thao Việt Nam, cụ thể là bơi lội hoàn toàn có thể mạnh dạn đặt niềm tin vào họ, vì Quý Phước và Ánh Viên đều đang trong độ tuổi “phát”. Nhưng, một câu hỏi được đặt ra, họ sẽ tiếp tục được đầu tư như thế nào?

Nhắc lại một câu chuyện cũ để thấy rằng câu hỏi mang tính cảnh báo trên là không thừa: Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Quang Liêm là hai bậc kỳ tài của làng cờ vua Việt Nam, nhưng do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đầu tư khác nhau, thành tích của họ giờ đây cũng thật khác xa nhau.

Chẳng tính đâu xa, tại SEA Games 26, Lê Quang Liêm đã thể hiện được tầm của một Đại kiện tướng quốc tế với hệ số elo 2714 khi vô địch môn cờ tưởng, cờ Vua, cờ nhanh nam và anh tiếp tục không có đối thủ xứng tầm ở khu vực.

Trong khi đó, cũng ở nội dung cờ nhanh nam, Nguyễn Ngọc Trường Sơn chỉ giành được 6 điểm, và để thua ở ván cuối trước đối thủ người Myanmar để rồi nhận HCĐ. Nhưng thành tích đó cũng phần nào nói lên sự cố gắng của kỳ thủ này.

“Thần đồng” cờ Vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn biết chơi cờ khi mới lên 3 tuổi, tham dự Đại hội TDTT toàn quốc khi mới lên 8 tuổi, gây chấn động với ngôi vô địch lứa tuổi U-10 thế giới năm 2000, và chỉ 4 năm sau trở thành kỳ thủ trẻ tuổi nhất đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế.

Nhưng rồi phong độ của Sơn giảm dần. Ngoài hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân chính khiến người ta không khỏi tiếc cho Sơn, lại chính là sự thiếu đầu tư đúng mức của ngành thể thao Kiên Giang. Chẳng thể nào có thành tích cao khi chỉ tập chay và thiếu cọ xát quốc tế.

Nhờ được đầu tư tốt, kỳ thủ Lê Quang Liêm giờ đây gần như không có đối thủ ở Đông Nam Á

Còn đối với Lê Quang Liêm, dù xuất phát không được đánh giá cao như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, nhưng với sự ủng hộ, đầu tư của gia đình, anh dần đạt đến đỉnh cao. Gia đình tự lo chi phí để Liêm thi đấu các giải quốc tế từ năm 2001, tìm thầy giỏi cho anh thụ giáo, tập huấn nước ngoài…, rồi may sao Ngành TDTT TP HCM cũng chú ý và đã có chế độ đầu tư đặc biệt cho Lê Quang Liêm. Chính sự đầu tư đúng mức đó đã giúp Liêm dần khẳng định được tài năng của mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc, là niềm tự hào của gia đình, và đương nhiên thành công của Liêm làm dầy thành tích của ngành thể thao địa phương chủ quản.

SEA Games 26 đã qua, nhìn lại bảng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam, hẳn người hâm mộ thấy rất vui và cảm nhận rõ sự cố gắng, nỗ lực của toàn bộ các vận động viên, huấn luyện viên vào kết quả chung của thể thao nước nhà. Những gương mặt trẻ tài năng đầy hứa hẹn lại xuất hiện. Mong rằng, những “viên ngọc” đó sẽ rực sáng trong tương lai không xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.