Những cuộc đối đầu thú vị

Kết quả bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp Champion League đêm 17/12 đã hình thành nên những cặp đấu đầy duyên nợ. Đó là ngày mà những Hleb, Beckham, Benzema và HLV Mourinho gặp lại đội bóng cũ. Mỗi người là mỗi câu chuyện khác nhau. 

Aliaksandr Hleb và Barcelona

Được xem là cầu thủ Belarus nổi tiếng nhất thời đại của mình, Hleb đã làm nên tên tuổi trong màu áo Stuttgart trước khi chuyển sang chơi cho Arsenal vào mùa bóng 2005. Mặc dù là một tiền vệ đa năng có thể thi đấu ở nhiều vị trí, nhãn quang chiến thuật tốt và kỹ thuật điêu luyện nhưng anh chỉ ghi được 7 bàn sau 89 trận trước khi chuyển qua chơi cho Barcelona.

Thoả ước nguyện chơi cho một CLB lớn nhưng cuộc sống ở Catalan không hề dễ dàng. Hleb đã không thể thích ứng và không thể chen chân vào hàng tiền vệ hùng hậu ở Barcelona vốn đã có những Xavi, Iniesta, Marquez...

Một năm ở Barcelona là một chuỗi thất vọng khi anh chỉ được HLV Pep Guardiola dùng có 19 lần, phần lớn là vào sân từ ghế dự bị. Không được tin dùng và bị xem như là một phần trong hợp đồng mua Ibrahimovic, anh đã nhất quyết ra đi và đích đến không phải là Inter mà là đội bóng cũ Stuttgart. Tại đây, anh lại là chính mình với những cú bứt phá thần tốc và những pha kiến tạo tài tình. Sắp tới đây, anh sẽ dẫn dắt các đồng đội chống lại Pep Guardiola và những con người đã không công nhận tài năng của mình.

David Beckham và Manchester United

Vài ngày trước khi buổi lễ bốc thăm vòng đấu loại trực tiếp Champion League diễn ra, Beckham đã tuyên bố ước mơ của anh là được đối đầu với các đồng đội cũ Manchester United tại Champion League trong màu áo AC Milan. May mắn thay, ước muốn của cựu thủ quân ĐT Anh đã trở thành sự thật. Becks sẽ đối mặt với Sir Alex, với Giggs, Scholes, Gary Neville… ở vòng 1/16.

Với Beckham thì Manchester United chính là nơi để anh từ bóng tối ra bước ra ánh sáng và đạt được gần như tất cả những hào quang trong màu áo đỏ. 265 trận đấu cho Quỷ đỏ là quãng thời gian đủ để biến anh trở thành tiền vệ phải hay nhất thế giới với những quả tạt bóng phải gọi là “đặt bóng vào đầu đồng đội”, người ta cũng sẽ nhớ đến Beckham với những cú đá phạt thần sầu.

Ngoài ra, tại Manchester, Becks còn vươn vai để trở thành một trong những tài tử trên sân bóng với vẻ điển trai hút lòng biết bao cô gái, chàng trai. Và khi đã đạt được mọi ving quang với Manchester United, việc Beckham ra đi để đến với thiên hà Real cũng là điều dễ hiểu và có lẽ không có một CĐV nào của MU có thể trách móc anh. Vụ án “chiếc giày bay” có lẽ cũng không làm thay đổi sự tôn trọng của anh với người thầy Alex. Anh mãi là lịch sử của Quỷ đỏ.

Nhưng đó chỉ là những gì bên ngoài sân bóng. Khi đứng ở Old Trafford trong trận lượt về, Beckham sẽ mặc cái màu áo trắng của AC Milan để tung ra những sở trường của mình và cố gắng hạ gục đội bóng cũ của mình. Thất bại ngay trên sân San Siro trong một trận đấu mà Becks không có phong độ tốt và bị thay ra bởi Seedorf (người đã ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-3). Không biết Becks có làm được cái điều mà Rossoneri mong muốn là tiễn Quỷ đỏ ra khỏi cuộc chơi trong ngày trở lại Old Trafford hay không nhưng chắc chắn đó sẽ là trận đấu đầy kỷ niệm của Becks, của Alex và các CĐV Quỷ đỏ.

Jose Mourinho và Chelsea

Sự trở lại của “Người đặc biệt” tại Stamford Bridge cũng là một sự kiện rất đáng chú ý. Trước khi gia nhập The Blues, có thể Mourinho đã trở nên nổi tiếng với chiến tích hoành tráng với Porto (năm trước đoạt UEFA Cup, năm sau đoạt Champion League) nhưng tên tuổi của "Người đặc biệt" chỉ được hình thành ở Chelsea. Ông đã biến Chelsea trở thành một thế lực đủ sức khuynh đảo cả Premier League. Đặc biệt hơn khi Mourinho là người chưa từng thất bại trong những trận chung kết. Pháo đài Stamford Bridge đã trở nên bất diệt, thậm chí cho đến ngày ông phải ra đi.

Không chỉ nổi tiếng khi biến Chelsea trở thành một thế lực với triết lí bóng đá thực dụng triệt để, Mourinho còn nổi tiếng với những phát ngôn làm điên đảo không chỉ các HLV khác mà cả giới truyền thông. Ông là người thích đối đầu với tất cả, chính vì thế mà ông trở nên đặc biệt. Người ta sẽ nhớ mãi đến những chai sâm banh mà Mourinho và Sir Alex trao nhau mỗi khi hai đội này đối đầu với nhau. Lá thăm nay rủi đã đưa Inter-Mourinho đối đầu với Chelse-Ancelotti (một người không hề lạ với Inter khi còn dẫn dắt kình địch AC Milan). Dường như tất cả đều cảm thấy hơi tiếc nuối khi hai đại gia luôn coi chiếc Cup Champion League là cái đích tối thượng để hướng đến lại đụng nhau quá sớm. Nhưng đây là một cuộc đối đầu đầy cảm xúc không kém gì ngày về của Beckham. Và liệu nhà vô địch Samuel Eto’o sẽ giúp Mourinho bước qua Chelse để tiếp tục hành trình hay cựu những ‘học trò cưng' của người đặc biệt sẽ chặn bước ông thầy?  

Karim Benzema và Lyon

Trưởng thành khá sớm trong màu áo Lyon, Benzema đã trở thành món hàng "hot" trên thị trường chuyển nhượng từ nhiều năm trước. Những cố gắng níu kéo của chủ tịch Jean Allas cũng không thể níu giữ được chân sút mới 22 tuổi nhưng đã có 43 bàn trong 112 trận thi đấu cho Lyon. Gia nhập “Dải Ngân hà” 2.0 của Florentino Perez, Karim đã có nhiều khó khăn trong việc duy trì phong độ. Hàng công thừa người của Real với những Ronaldo, Higuain, Raul, Kaka là rào cản làm cho Benzema ít ra sân như ở Lyon nhưng với sức trẻ và quyết tâm của mình, tất cả đều tin Karim Benzema sẽ lại là chính mình, là nỗi khiếp sợ của mọi hậu vệ khi đối mặt với anh. Không thành công trong chuyến trở lại Gerland  nhưng trên sân Bernabeu, Karim lại có cơ hội chứng tỏ mình lần nữa. Anh sẽ chứng minh rằng mình đã không sai lầm khi rời bỏ đội bóng để gia nhập Real. 

Những cuộc đối đầu của những cầu thủ, HLV đều có rất nhiều cung bậc xúc cảm khác nhau. Trong trận lượt đi, Benzema và Beckham đã không thành công khi gặp lại các đồng đội cũ nhưng họ vẫn có một trận đấu nữa phía trước. Sắp tới, chắc chắn sẽ có người sung sướng mà cười vào đối thủ khi đã ruồng bỏ mình, nhưng cũng sẽ có những giọt nước mắt trong ngày hội ngộ. Tất cả tạo nên một vòng đấu loại trực tiếp rất đáng chờ đợi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.