“Dải Ngân hà” Real Madrid

Những ngôi sao phải tắt!

Sự đổ bộ ồ ạt của các ngôi sao trong chiến dịch “Galactico” mới khiến phòng thay đồ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trở nên nhỏ bé và điều tất yếu, nhiều tên tuổi sẽ phải thu dọn hành lý trong mùa Hè này.

Cuối tuần qua, đội hình Real Madrid đã tề tựu bắt đầu tập luyện cho mùa giải mới. Và người ta chợt nhận thấy khu tập huấn Valdebebas của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang quá chật chội!

Tân HLV Manuel Pellegrini, một người nổi tiếng về tính kỷ luật, yêu cầu toàn đội bắt đầu tập luyện từ 8h30 sáng. Và khá đúng giờ, gương mặt được chú ý nhất Cristiano Ronaldo, bản hợp đồng kỷ lục thế giới mới 80 triệu bảng từ Manchester United, có mặt với hai đồng đội cũ tại nước Anh là Gabriel Heinze và Ruud van Nistelrooy “tháp tùng”. Nhưng khi La Liga 2009-2010 khởi tranh vào tháng tới, nhiều khả năng cả Heinze lẫn Nistelrooy sẽ ra đi.

Và nhất là khi Perez mới tuyên bố rằng cuộc mua sắm vẫn… chưa kết thúc: “Tôi nghĩ Real Madrid cần 2 chữ ký nữa là đủ”. Hai cái tên đó là các tiền vệ Franck Ribery và Xabi Alonso. Tuy nhiên, những đội bóng đang sở hữu hiện nay là Bayern Munich và Liverpool đang tìm cách trói chân họ bằng những lời thách giá cao đến mức ngay cả Real Madrid cũng cảm thấy quá đắt. Song cho dù không thêm được bộ đôi này trong mùa Hè hiện tại, sự đổ bộ của Ronaldo, Kaka, Karim Benzima, Raul Albiol cũng đủ để một số ngôi sao phải ngậm ngùi ra đi.

Vấn đề với HLV Pellegrini đang là đội hình quá đông và dễ tranh giành cấp bậc giữa các sao. Thế nhưng, nó vẫn là chuyện dễ chịu nếu so sánh với cơn đau đầu của Bert van Marwijk, HLV ĐT Hà Lan. Năm qua, với 7 trận toàn thắng ở vòng loại, Van Marwijk đã tự hào là HLV Châu Âu đầu tiên đưa đội nhà đến với World Cup 2010 ở Nam Phi. Song giờ đây, Van Marwijk lo ngay ngáy khi nòng cốt đội hình của mình lại là những bông hoa tulip ủ dột ở Bernabeu đang trên đường bị đào thải.

6 trong số 10 cầu thủ mà Real Madrid đang tìm cách thanh lý là người Hà Lan. Trong đó có cả Van Nistelrooy, người đã tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế nhưng nếu tìm lại được phong độ và phục hồi hoàn toàn sau ca phẫu thuật đầu gối ở Mỹ, chân sút này vẫn là một mũi nhọn đáng gờm ở tuổi 33. Nhiều HLV hiểu rõ điều đó và sẵn sàng đón nhận Nistelrooy. Nhưng như Sam Allardyce, HLV Blackburn, thừa nhận: “Cậu ấy ngoài tầm với của chúng tôi vì mức lương quá cao”.

Đó là vấn đề mà Real Madrid đã tạo ra trong quá trình lôi kéo các ngôi sao về với mình. Họ không chỉ đưa ra những con số chuyển nhượng khổng lồ mà cả những mức lương “khủng”. Lương hàng năm của Ronaldo là 13 triệu euro còn của Kaka vào khoảng 10 triệu euro. Với các nhân vật Hà Lan ở Real Madrid như Klaas-Jan Huntelaar, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart và Royston Drenthe, họ nhận trung bình mỗi năm khoảng 4 triệu euro tiền lương.

Một trường hợp đáng buồn còn hơn Nistelrooy là Huntelaar. Theo báo chí, các tên tuổi lớn như AC Milan và Manchester United muốn có anh nhưng CLB duy nhất chấp nhận mức giá 18 triệu euro mà Real Madrid đặt ra là Stuttgart. Huntelaar đang ở giai đoạn quyết định của sự nghiệp, đã 25 tuổi và đang được xem là sự thay thế Nistelrooy trong vai trò trung phong ở ĐT Hà Lan. “Thợ săn” vừa rời Ajax đầu năm nay khi bị Real Madrid lôi kéo. Biết làm sao được? Những ngôi sao như anh phải tắt khi “Dải Ngân hà” thắp lên các tinh tú mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.