Niềm tin trở lại

Đây là điều quan trọng nhất bởi với niềm tin này hy vọng U23 Việt Nam sẽ chơi tốt hơn trong những trận đấu tới.

U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng

Gặp nhau sau trận thắng rất đậm của U23 VN trước U23 Brunei, anh bạn đồng nghiệp trẻ hả hê ra mặt:

- Tuyệt quá bác ơi! Một chiến thắng hoành tráng, thậm chí có thể nói là huỷ diệt của các chàng trai trẻ Việt Nam.

- Đúng thế. Nhưng, trước một đội bóng đang xếp cuối bảng B như U23 Brunei, thì chiến thắng của U23 VN cũng là điều dễ hiểu thôi.

- Tất nhiên là như vậy. Chiến thắng của U23 VN được dự báo từ trước giờ bóng lăn. Nhưng, thắng tới 8 bàn không gỡ có lẽ là ít người nghĩ đến. Quan trọng hơn thế, là cái cách chiến thắng của các chàng trai Việt Nam, phải không bác?

- Cậu thử phân tích xem nào?

- Bác biết đấy, trước trận đấu này, mặc dù U23 Việt Nam chưa thua trận nào, nhưng thày trò HLV Falko Goetz đã bị dư luận phê phán có phần gay gắt. Đó là vì khả năng dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam rất yếu kém. Hàng thủ chơi khá lỏng lẻo, nhiều lúc rất thiếu tập trung. Khả năng xuyên phá hàng phòng ngự của đối phương khi họ chơi “tử thủ” như U23 Myanmar, cũng tỏ ra khá bế tắc. Tất cả những hạn chế ấy bắt nguồn từ một nguyên nhân quan trọng là tâm lý căng cứng của cả thày và trò khiến đôi chân của mỗi cầu thủ vẫn nặng như đeo chì mỗi khi vào sân.

Hiểu rõ những hạn chế ấy, trước trận gặp U23 Brunei, thày trò HLV Falko Goetz không chỉ tích cực rèn luyện kỹ chiến thuật mà còn có những biện pháp tích cực nhằm lấy lại tâm lý ổn định và sự tự tin cần thiết. Và như bác biết đấy, U23 VN đã làm được điều đó. Tiền đạo Văn Quyết ghi bàn thắng ngay từ phút đầu tiên và đến phút 13 anh đã lập một hatrick vào lưới U23 Brunei. Đây là bàn thắng thứ tư của Văn Quyết tại kỳ SEA Games này. Bàn thắng của anh đã mở đầu cho sự “thông nòng” của đồng đội. Thành Lương, Văn Thắng, Văn Bình và Đình Tùng đều đã có bàn thắng đầu tiên để giải toả tâm lý của mình.

Thắng U23 Brunei 8-0 là cần thiết, bởi với hiệu số bàn thắng thua đang có là 13/1 sẽ là một lợi thế cho U23 VN trong trường hợp cần tính đến chỉ số phụ để xếp hạng khi vòng đấu bảng khép lại. Thì bác thấy đấy, U23 Myanmar thi đấu sau chúng ta một ngày và họ đã thắng U23 Philippines với 5 bàn không gỡ. Nếu chúng ta chỉ thắng U23 Brunei dưới 5 bàn, thì sẽ tiếp tục xếp thứ nhì bảng B, sau U23 Myanmar. Và dường như HLV Falko Goetz đã xác định được bộ khung ưng ý nhất cho các trận tới. Nhưng còn hơn thế, như chính ông đã nhấn mạnh: “Điều quan trọng là sự tự tin đã trở lại, và khi có được nó thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều”.

- Mình đồng ý với nhận xét của HLV Falko Goetz. Niềm tin đã trở lại với các cầu thủ của chúng ta. Đó là điều quan trọng nhất. Nhưng, đừng quên rằng chính ông thày người Đức cũng đã tỉnh táo mà nhận xét rằng: “Brunei quá yếu nên chúng ta bỗng trở nên mạnh mẽ” và rằng “không nên ảo tưởng vào sức mạnh của mình sau một trận đại thắng”. Bởi bên cạnh cái được qua trận thắng này, U23 VN cũng còn thể hiện những điều cần được tiếp tục chỉnh sửa. Đó là việc các cầu thủ vẫn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khá vô duyên, mà lẽ ra có thể nâng cao số bàn thắng lên nhiều hơn con số 8. Là hàng phòng thủ vẫn có lúc chơi chưa thật tập trung và không ăn ý giữa các hậu vệ và trung vệ. Và nữa, thời gian cuối trận đấu, khi đã dẫn trước đối thủ 8 bàn thắng, nhiều cầu thủ vẫn thiếu kiềm chế và không biết cách tránh va chạm dẫn tới chấn thương và thẻ phạt không cần thiết.

- Em cũng nghĩ thế. Nhưng, em tin là thày trò HLV Falko Goetz sẽ tiếp tục chỉnh sửa những điều khiếm khuyết ấy. Và hy vọng khi niềm tin đã trở lại thì chiều ngày kia (17/11), U23 VN sẽ thi đấu thật tốt trong trận cuối cùng vòng bảng, gặp U23 Lào. Để rồi U23 VN sẽ vững vàng vào chơi bán kết SEA Games 26, bác nhỉ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.