Nước mắt Quang Hà, nụ cười "tướng" Dũng
Sau trận đấu T&T Hà Nội - XM.Hải Phòng ở vòng 13, việc đầu tiên Triệu Quang Hà làm khi bước vào phòng họp báo là bắt tay chúc mừng ông Vương Tiến Dũng. Một cái bắt tay chúc mừng thật tâm của "tướng trẻ" dành cho "tướng già".
Ông Dũng nói rằng, ông rất hạnh phúc sau chiến thắng. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi về dẫn dắt đội bóng đất Cảng. Chiến thắng đúng kiểu ông Dũng khi chỉ đạo các học trò chơi tấn công liên tục chứ không nhăm nhăm dùng tiểu xảo để “hạ nhiệt” đối phương. Ông Dũng cũng đã có được những phút giây hạnh phúc ở Thể Công đầu mùa giải này.
Ở trận Thể Công thắng B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy, một CĐV Thể Công sau đó đã chạy đến ôm choàng lấy ông Dũng để chúc mừng. Ông Dũng lúc đó cười tươi rạng rỡ, bởi còn gì vui hơn, hạnh phúc hơn khi chiến thắng đến với đội bóng máu thịt của mình.
Trận đấu hôm đó, đối mặt với vị "tướng già" Vương Tiến Dũng, Quang Hà đã thua. Thua phần nhiều do quân của T&T Hà Nội quá kém, nhưng một phần cũng do tướng trẻ Quang Hà còn quá non. Hiệp 2 của trận đấu, nếu Quang Hà khéo điều chỉnh, việc kiếm lại được 1 điểm không phải là quá khó. Lối chơi của T&T Hà Nội luôn là như vậy, cứ đều đều không chút đột biến.
Sau trận đấu, Quang Hà thường có thói quen đổ lỗi hết cầu thủ, trọng tài, lại do… số đen. Quang Hà đã phải rời đội bóng mà mình gắn bó sau lượt đi. Cái đội bóng mà Quang Hà mất bao công sức để đưa nó 3 năm thăng 3 hạng, nhưng khi lên V-League thì Quang Hà “mất trắng” sau 13 vòng đấu.
Triệu Quang Hà nói rằng anh rất buồn và quá bất ngờ khi bị mất chức. Dù nhiều cầu thủ ủng hộ Quang Hà, viết đơn để xin giữ Quang Hà ở lại, nhưng cũng chẳng thể khác. Quang Hà đã khóc.
Bóng đá là thế, thất bại đẩy người ta xuống vực sâu của nỗi buồn. Ai đó đã nói rằng sân cỏ luôn là nơi những người đàn ông dễ rơi nước mắt nhất, cả nước mắt hạnh phúc vì chiến thắng lẫn nước mắt đắng cay vì thất bại.
Chẳng phải tướng Dũng cũng đã nhiều lần phải thất bại cay đắng trong nghiệp bôn ba cầm quân của mình đó sao? Như lần ông phải rời khỏi B.Bình Dương sau một thất bại thảm hại. Rồi khi về với Thể Công, tướng Dũng thua một phần do quân không chịu đá.
Tướng Dũng đã quá hiểu, quá thấm thía thế nào là niềm vui, nỗi buồn ở sân cỏ, ở cuộc đời. Thế nên, khi chiến thắng, người ta thấy ông cười hạnh phúc mà mặt vẫn phảng phất nét trầm tư. Thế nên, ngay sau thất bại, người ta đã thấy ông Dũng không quá buồn đau mà ngay lập tức đi tìm một thử thách mới.
Quang Hà chỉ cách đây chưa đầy một năm thôi vẫn còn đang tràn đầy khát vọng, còn đang háo hức đi tìm những thử thách mới. Khi thử thách đến thực sự, Quang Hà tạm thời chưa vượt qua được, và tạm thời thất bại.
Chiến thắng, thất bại, âu cũng là lẽ thường tình trong bóng đá. Triệu Quang Hà ngày hôm nay rơi nước mắt, ông Vương Tiến Dũng hiện tại đang “say men” chiến thắng. Quang Hà khóc bởi anh còn chưa trải nghiệm nhiều, đây mới là thất bại đầu tiên của anh, mà thất bại lại quá lớn. Nhưng rồi, chắc chắn rằng đến một lúc nào đó, nụ cười cũng sẽ lại đến với anh.
Cái bắt tay của Quang Hà với tướng Dũng là cái bắt tay của vị tướng trẻ chúc mừng vị tướng già. Cái bắt tay ấy cũng là sự chia sẻ của một người đã trải nghiệm dành cho một người vẫn đang trên con đường học hỏi, sự chia sẻ của ông Dũng dành cho người học trò cũ Quang Hà./.