Ông Chủ tịch… danh nghĩa
Cương vị cao nhất CLB Hà Nội ACB mà bầu Kiên đang nắm giữ chỉ tồn tại trên danh nghĩa
Dường như đã thành lệ, mọi chuyển động của Hà Nội ACB - dù theo chiều hướng tích cực hay ngược lại - thì cái tên “ông bầu Nguyễn Đức Kiên” (chứ không phải HLV trưởng hay một nhân vật “đặc biệt” nào khác) luôn trở thành “điểm nhấn” nơi hậu trường đội bóng Thủ đô.
Giả sử, tập thể vừa vượt qua TĐCS Đồng Tháp ở vòng 6, V.League 2011 là “người anh em” Hà Nội T&T thì chắc chắc ông chủ tịch nổi tiếng “chịu chơi” Đỗ Quang Hiển sẽ không ngần ngại mở “hầu bao”. Ấy thế nhưng, việc Hà Nội ACB tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm không đồng nghĩa với một “cơn mưa” tiền thưởng cho Thành Lương và đồng đội như thông lệ thường thấy ở giải đấu cao nhất quốc gia.
Người hâm mộ đã bàn nhiều về cái sự “tiết kiệm” của ông bầu Nguyễn Đức Kiên, trong bối cảnh phía sau đội Hà Nội ACB là một tập đoàn tài chính hùng mạnh. Song, liên tiếp nhiều mùa giải gần đây, Hà Nội ACB gần như “nói không” với thị trường chuyển nhượng giá cao và luôn đi sau cả làng về vấn đề lương, thưởng…
Sẽ rất phiến diện nếu nói rằng ông Kiên thiếu nhiệt huyết với đội nhà. Dõi theo chuyển động của đội bóng Thủ đô trên sân cỏ, luôn nhận thấy hình ảnh ông chủ tịch tóc bạch kim, người thấp, đậm luôn ngồi một góc cabin huấn luyện… mỗi lần Hà Nội ABC ra quân, dù sân nhà hay sân khách. Điều đáng phải suy ngẫm là ở cương vị cao nhất ấy, lẽ ra ông chủ tịch chỉ tham góp đội bóng ở tầm vĩ mô, đằng này, ông Kiên “đầu bạc” vẫn quán xuyến đủ mọi công việc; thậm chí, không quên cả tham gia… chỉ đạo chiến thuật.
Rất nhiều lần cương vị “đầu não” mà ông Kiên đang sở hữu được người hâm mộ “mổ xẻ” tới từng chi tiết. Tuy nhiên, có một thực tế ít người tỏ tường và cảm thông cho “ông bầu” Nguyễn Đức Kiên: ông chỉ là một trong 3 thành viên sáng lập ngân hàng ACB, được giao nhiệm vụ điều hành CLB theo dạng biệt phái. Nói rõ hơn, cương vị cao nhất CLB Hà Nội ACB mà ông Kiên “đầu bạc” đang nắm giữ chỉ tồn tại trên danh nghĩa và chủ nhân của nó không được giao hoàn toàn “quyền tự chủ”, “thích gì làm nấy”… như ông bầu ở nhiều đội bóng khác ở sân chơi cao nhất quốc nội.
Khi lương cầu thủ cố định và tiền thưởng đã được “lên kế hoạch” chi tiêu cho cả mùa thì sự “thờ ơ” của ông chủ tịch Nguyễn Đức Kiên trên thị trường chuyển nhượng đã, đang và vẫn sẽ còn nguyên tính thời sự mỗi khi người hâm mộ bàn về Hà Nội ACB cũng như bóng đá doanh nghiệp nước nhà./.