Ông Tô nổi cáu
Hàng loạt những bài toán khó giải, hàng loạt những khó khăn về lực lượng có lẽ đã khiến ông thầy rơi vào trạng thái stress
Những buổi tập gần đây, ông Calisto luôn nổi cáu với các học trò ở trên sân.
Nóng tính như lửa, đôi khi thiếu kiềm chế và có “âm lượng” rất lớn, mỗi lần bực mình, tính cách đó của ông Calisto thì ai cũng biết. Ông Tô từng nhiều lần phản ứng gay gắt với trọng tài cả khi còn dẫn dắt ĐT Long An ở V-League hay cầm quân ở ĐT Việt Nam. Thậm chí, cách đây khá lâu rồi, ông Tô còn có lần “tung cước” với một HLV đối thủ hay định "choảng" lại một phóng viên người Malaysia khi bị khiêu khích.
Các cầu thủ cũng đã quá quen với cách làm việc, với tính cách của ông thầy, và riêng đề tài “ông Tô cáu” đã có vô vàn những câu chuyện vui, hay cả thêu dệt một cách hài hước của các cầu thủ. Những cầu thủ trẻ, mới lên Tuyển luôn được các đàn anh cảnh báo: “Ông Tô nóng tính lắm, lỡ có bị ăn mắng, ăn chửi cũng là chuyện bình thường thôi, đừng bận tâm nhiều”.
Thế nhưng, dù được cảnh báo trước, không ít cầu thủ vẫn sốc khi bị xạc sau nhưng buổi tập. Những cầu thủ người miền Nam hay kêu ca kiểu: “Em đá hỏng một trái đó thôi mà ổng la em quá trời luôn, nghe ổng kêu mà chỉ muốn tìm chỗ độn thổ”.
Không chỉ trên sân tập, ông Tô còn khá khắt khe, “thiết quân luật” ở những nơi mà ĐT đóng quân. Cầu thủ đôi khi ham vui, mải chơi, gặp bạn bè trễ giờ, đi muộn về bước từ thang máy ra hành lang không hiểu sao gặp ngay ông Tô đứng đó mà… sợ hết hồn. Những học trò cưng cũng có thể bị mắng, phải chịu cơn giận dữ lẫn cả giận dỗi của ông thầy bất cứ lúc nào. Cầu thủ có số má, tiếng nói có trọng lượng như Như Thành mà đến tập trễ cũng phải chịu cảnh đứng không phơi nắng khi ông thầy không thèm đoái hoài một câu gì.
Nóng tính như lửa vậy, nhưng ông Tô cũng rất hay pha trò, cười đùa, tạo ra không khí vui vẻ, bởi vậy nên mới được mệnh danh là bậc thầy tâm lí. Ông Tô từng nhiều lần bất ngờ từ đằng sau kẹp cổ học trò, hay ấn đầu 2 cầu thủ va đánh cốp vào nhau rồi cười sảng khoái. Những lúc vui vẻ, những khi ăn mừng chiến thắng, ông Tô cũng “chơi” không kém gì các học trò của mình.
Thời gian gần đây, ông Tô liên tục cáu giận, nổi nóng và la mắng học trò ở trên sân. Hàng loạt những bài toán khó giải, hàng loạt những khó khăn về lực lượng có lẽ đã khiến ông thầy rơi vào trạng thái stress. Các cầu thủ cũng bảo nhau im lặng, cố gắng tập luyện để không “đổ thêm dầu vào lửa”.
Ngày hôm nay (5/10), thầy trò ông Tô lên đường với chuyến du đấu qua Ấn Độ và Kuwait, những nơi vốn có nhiệt độ cao. Khi trở về, Hà Nội đã bước vào những ngày đầu đông, mong “nhiệt” của ông Calisto hạ được đôi phần?./.