Phá bỏ lời nguyền

Có những qui luật đã tồn tại bất thành văn ở V-League, nhưng có thể năm nay, những qui luật đó sẽ bị phá bỏ

V-League có hàng loạt những “lời nguyền”, những qui luật riêng, những lời nguyền này mùa nào cũng ứng nghiệm, đâm ra người ta rất tin vào nó. Đội bóng đứng cuối bảng ở lượt đi sẽ xuống hạng, một đội bóng thay tướng giữa dòng không bao giờ lên ngôi vô địch (VĐ) được gọi là những “lời nguyền V-League”. Việc một đội bóng lên ngôi thường bảo vệ được chức VĐ ở mùa giải năm sau cũng đã thành qui luật, HA.Gia Lai, ĐT Long An rồi Bình Dương đều đã liên tiếp có cú đúp chức VĐ.

Lời nguyền đội bóng đứng cuối bảng ở lượt đi sẽ xuống hạng vào cuối mùa năm nay xem ra vẫn đúng, Nam Định giờ đây đã lực bất tòng tâm chấp nhận xuống hạng. Họ đã chuẩn bị sẵn cho giải hạng Nhất năm sau. Nhưng việc một đội bóng lần thứ 2 liên tiếp đăng quang có vẻ ngày càng xa vời đối với SHB.Đà Nẵng sau những gì họ đã thể hiện.

SHB.Đà Nẵng khó bảo vệ thành công ngôi vô địch

Sau khi lên ngôi, với sức mạnh thống trị, thích đá bại ai thì đá, những tưởng SHB.Đà Nẵng sẽ tiếp tục đi theo con đường của các nhà VĐ trước đã làm. Thế nhưng, đội bóng sông Hàn đã “xìu” đi một cách kì lạ về cả lối chơi lẫn tư tưởng đua tranh. SHB.Đà Nẵng vẫn còn khả năng đua tranh chiếc Cup. Nhưng ai còn tin họ sẽ làm được điều đó bởi chính bản thân họ không còn thực sự “máu mê” nữa.

Chưa đội bóng nào lên ngôi khi thay tướng giữa dòng. Và câu hỏi đặt ra là liệu Bình Dương có phá bỏ được qui luật ấy? Hai chức VĐ mà Bình Dương đã có được gắn liền với duy nhất một cái tên là ông Lê Thụy Hải trên băng ghế chỉ đạo. Mùa này, Bình Dương đã 2 lần thay tướng. Với lần lượt Mai Đức Chung, Đặng Trần Chỉnh rồi đến ông Dương Ngọc Hùng lên cầm quân. Chiến thắng 2-1 trước SLNA ở vòng vừa rồi, đội bóng đất Thủ đô chứng tỏ rằng họ chưa tung cờ trắng trong cuộc đua VĐ. Khoảng cách với HN T&T vẫn chỉ là 2 điểm. Và việc Bình Dương tái chiếm lại ngôi đầu có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Và một qui luật nữa cũng sẽ được phá bỏ, nếu HN T&T lên ngôi vô địch khi mùa giải kết thúc. Hầu hết những nhà VĐ của V-League trong các mùa giải, từ Gỗ, Bình Dương cho đến SHB.Đà Nẵng đều có chung một công thức: họ là kẻ thống trị ở mùa giải đó, ngoại trừ Gạch dưới thời ông Tô thường “khởi động” chậm.

Thế nhưng, mùa giải này đã ngày càng gần hơn với những trận đấu cuối cùng, người ta vẫn chưa thấy ở đội bóng thường xuyên dẫn đầu bảng xếp hạng là HN T&T đẳng cấp của kẻ thống trị. Đội bóng Thủ đô cứ thường xuyên chiến thắng theo cái cách may nhiều hơn hay. Mà bàn thắng ở những phút cuối của “Siêu gà son” Gonzalo ở trận đấu với Đồng Tháp vừa rồi là tiêu biểu. Không có một đội hình toàn hàng khủng, không chiến thắng cách biệt vùi dập đối thủ, HN T&T cứ “cò cưa” rồi thắng. Và lại dẫn đầu. Nếu HN T&T VĐ, sẽ là do cái “vận” đến với họ nhiều hơn là bởi sức mạnh vượt trội.

Cuộc chiến chống xuống hạng coi như đã ngã ngũ với 2 cái tên Nam Định và Navibank Sài Gòn. V-League giờ chỉ còn lại cuộc đua VĐ là vẫn quyết liệt. Chưa biết Bình Dương hay HN T&T sẽ lên ngôi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những “lời nguyền”, những qui luật của V-League sẽ bị phá bỏ trong mùa giải này./.

Quang Thái (Báo TNVN)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.