Phần thưởng của Đinh Thanh Trung
Lập một cú đúp vào lưới Bình Dương, phần thưởng của HLV Nguyễn Thành Vinh cho cậu học trò cưng Đinh Thanh Trung là một đêm xả trại xem bóng đá thoải mái.
Với những người khác, việc được thoải mái xem những trận bóng đá World Cup, hò hét, cổ vũ đội bóng mình yêu thích là một điều hết sức bình thường. Nhưng có những người lại không được tận hưởng thoái mái những trận cầu đỉnh cao trên đất Nam Phi, mà đó lại chính là những cầu thủ chuyên nghiệp. V-League đang vào hồi gay cấn, có những tuần đá hẳn 2 lượt trận, thành ra nhiều đội bóng quản lý cầu thủ của mình rất chặt. Xem bóng đá đêm, sáng sau lấy sức đâu mà đi tập, sức đâu mà chạy hết được 90 phút thi đấu giữa trời nóng như đổ lửa.
Vòng 18, chiều Chủ nhật 11/7, trên sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội bất ngờ đánh bại đội bóng được đánh giá cao hơn mình nhiều là Bình Dương với tỉ số 4-2. Cầu thủ trẻ đang chơi cực tiến bộ ở mùa giải này là Đinh Thanh Trung xuất sắc lập 1 cú đúp đóng góp vào chiến thắng của đội nhà. Tan trận, hết nỗi lo trụ hạng, hết nỗi lo đá play-off, ông Nguyễn Thành Vinh tươi cười tiết lộ: giờ thì Hòa Phát Hà Nội có thể tự tin mơ đến những vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng. Đúng đêm chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, ông Vinh “Nghệ” cho toàn đội xả trại, được tùy nghi xem bóng đá.
![]() |
|
Tài năng Đinh Thanh Trung (áo đỏ) |
Thanh Trung lập tức bắt taxi đến 1 quán café bóng đá có màn hình lớn để xem trận chung kết với một vài người bạn thân. Chiếc xe máy của Trung đã bị mất trộm đúng mùa World Cup. Tiền vệ này cười méo xệu “World Cup ai cũng sướng vì được xem bóng đá, kẻ trộm cũng được mùa làm ăn”. Ghi được 2 bàn vào lưới Bình Dương, Trung được thưởng 4 triệu đồng. Nhưng phần thưởng có ý nghĩa khác đối với cầu thủ này là được thoải mái tận hưởng trận chung kết World Cup về mọi mặt. Xem bóng đá tại phòng ở của đội, trời thì nóng, lúc thì mất điện, lúc thì TV bị đứt cáp, lại còn sự ám ảnh vì đội thi đấu lúc thắng lúc thua, Thanh Trung và các đồng đội chưa bao giờ được hoàn toàn thoải mái.
Nhìn khung cảnh SVĐ Soccer City đêm chung kết, rồi những màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp lúc Tây Ban Nha đăng quang, Thanh Trung cứ suýt xoa “thích thật”. Tiền vệ quê gốc Hà Tĩnh thổ lộ ước ao một ngày được khoác tấm áo ĐTQG, thi đấu ở sân Mỹ Đình đầy chật khán giả, giữa những tiếng hò reo không ngớt, và sẽ chiến đấu hết mình cho ước mơ của mình sẽ thành hiện thực ở một ngày không xa.
Thanh Trung vẫn còn quá trẻ, cũng tầm tuổi cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup là Thomas Mueller của Đức. Cứ thể hiện phong độ như thế này, việc ông Calisto sẽ gọi Thanh Trung lên ĐT U23 khi V-League kết thúc là điều có thể. Sức trẻ, đam mê, khát vọng, sự tiến bộ, Thanh Trung đều đang có. Đội bóng Tây Ban Nha mà Trung yêu thích đã lên đăng quang ngôi vô địch, trái bóng Jabulani đã ngừng lăn, còn Thanh Trung lại trở về, và ngày mai lại ra sân “bay” cùng trái bóng của V-League./.
