Phập phù “thiên thanh tỉnh lẻ”

Không được rèn giũa, không thể trưởng thành. Đội tuyển Italy không thể trở thành đội bóng lớn chỉ với niềm khát khao thi đấu và thể hiện mình

Sau trận thắng tưng bừng 3 - 0 trước Estonia, người ta đã dùng tới từ đội bóng lớn cho ĐT Italy để chỉ sự hồi sinh mạnh mẽ của họ. Nhưng cũng với đội bóng và con người đó đã đẩy người hâm mộ rơi xuống vực thẳm sau trận thua bẽ bàng trước một Ireland thiếu vắng nhiều trụ cột. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng khả năng thật sự của Azzurri lại bị đặt một dấu hỏi lớn.

0 - 2, một kết quả ít được ngờ tới dù cho nó chỉ là một trận giao hữu với mục đích xác định lại đội hình cũng như lối chơi. Một Italy ngờ nghệch đã lộ rõ bản chất trong một buổi tối đáng quên ở Liege, nước Bỉ. Italy vượt trội ở khâu kiểm soát bóng, nhưng trước đám đông gần 20.000 khán giả phần đông là những người Italy nhập cư, họ hiếm khi tạo ra được những cơ hội ăn bàn thật sự rõ rệt. Sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc ở vòng loại Euro 2012 không phát huy tác dụng trước hàng phòng ngự kỷ luật của Ireland, dù HLV Prandelli đã thử nghiệm lần lượt Montolivo rồi Giovinco ở vị trí hộ công và sử dụng tới bốn tiền đạo (Rossi, Pazzini đá chính, Matri và Gilardino vào thay).

Nhân tố con người chỉ có vậy, ngoại trừ Ballotelli và Aquilani vắng mặt do gặp chấn thương, Prandelli đã không còn trong tay một con bài nào khác để có thể làm thay đổi cục diện trận đấu. Khó có thể nói rằng Azzurri vẫn chơi tồi ở trận đấu đó. Họ cầm bóng nhiều hơn, vào trận với vị thế bề trên và cũng tạo được một số cơ hội đáng kể. Song khi vấp phải một hàng phòng ngự có tổ chức tốt như của Ireland thì họ lại không thể phá vỡ được thế trận của đối phương.

Niềm vui của các cầu thủ Ireland khi ghi bàn vào lưới Italy (ảnh: EPA)

Thế trận phòng ngự của Ireland không có gì xa lạ với các cầu thủ Italy. Trappatoni, HLV trưởng của Ireland hiện tại chính là một vị HLV tiêu biểu cho kiểu phòng ngự cổ điển “Made in Italy”. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, việc họ bại trận vì chính độc chiêu của mình không phải do Trapp quá khéo áp dụng catennacio vào Ireland mà vấn đề chính xuất phát từ kinh nghiệm trận mạc của những con người trong đội hình Prandelli.

Cựu HLV trưởng của Fiorentina là một người ưa thích lối chơi tấn công và ông áp dụng một cách vô tư cho các cầu thủ. Nhưng trong tay Prandelli là những ai? Trừ Pirlo, Chiellini, những người còn lại đều không ai khoác áo ĐTQG quá 20 lần. Đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất rồi, có tìm đỏ mắt, Prandelli cũng không thể có được sự lựa chọn tốt hơn. Đó chính là hậu quả của một thời gian dài Italy không sản sinh ra được những tài năng. Sự dùng người của những CLB trong nước đã bóp chết thế hệ cầu thủ trẻ của đất nước hình chiếc ủng. Hiện tại ngay chính nòng cốt của Azzurri từ trước tới nay là Juventus cũng ưu tiên dùng “hàng ngoại”. Các CLB lớn dùng cầu thủ nước ngoài khiến những cầu thủ trong nước bị đẩy về các CLB nhỏ, chính vì thế người ta mới dùng khái niệm “thiên thanh tỉnh lẻ” để chỉ Azzurri.

Prandelli đã phải xới tung cả Serie A lẫn các giải châu Âu để tìm “ngọc”. Không phải là ông không tìm được, nhưng đó vẫn chỉ là những viên ngọc thô. Những Giovinco, Matri dù chơi rất hay nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế vẫn chỉ là con số 0. Italy không phải là không có tài năng, Rossi, tài năng đấy thôi, nhưng anh phải tạo dựng sự nghiệp nơi xa xứ do chính các CLB ở quê hương không ngó ngàng tới.

Không được rèn giũa, không thể trưởng thành, chính Azzurri phải lãnh hậu quả. Họ chỉ chơi bùng cháy bởi niềm khát khao thi đấu, khát khao thể hiện mình. Nhưng muốn trở thành một đội bóng lớn thì khát khao thôi chưa đủ. Họ cần một cái đầu lạnh để có thể vượt khó và kết liễu được đối phương. Việc đó lại cần kinh nghiệm… Đây quả là một vòng tròn luẩn quẩn.

Phát biểu sau trận thua người thầy của mình, Prandelli coi đó là một bài học lớn. “Trận thua hôm nay là bài học tốt cho chúng tôi” - Prandelli nói. Bài học tốt ư? Có thể, nhưng “Có bột mới gột nên hồ” - Azzurri với những con người như vậy dường như đang đi theo vết xe đổ của Fiorentina của Prandelli trước đây. Chơi hay ở một trận đấu, nhưng lại thất bại trong cả một quá trình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.