Phía sau mỗi tấm huy chương
Đằng sau mỗi tấm huy chương, đằng sau mỗi thành tích luôn là những sự phấn đấu, nỗ lực, thậm chí là hy sinh của mỗi VĐV
>> Bắn súng Việt Nam giành HCB ASIAD 16 / ASIAD 16: Việt Nam giành 1 HCB, 2 HCĐ / Bóng bàn đơn nam, nữ Việt Nam giành chiến thắng áp đảo
Ngay sau khi giành được tấm HCB ở ASIAD, xạ thủ kì cựu Đặng Hồng Hà đã tâm sự rằng chị chỉ muốn được về nhà ngay với cô con gái. “Đồ ăn bên này nhiều nhưng không ăn nổi, không hợp khẩu vị, làng VĐV thì ở xa, đi đâu cũng khó”, đấy là những nhận xét đầu tiên của Đặng Hồng Hà về điều kiện ăn ở khi vừa đặt chân sang Quảng Châu.
Là trụ cột của ĐT bắn súng Việt Nam suốt cả quãng thời gian dài, đã từng chinh chiến qua quá nhiều các giải đấu, Đặng Hồng Hà cũng đã quen với những khó khăn này. Ngay trước giờ thi đấu, chị cho biết: “Khó khăn và cạnh tranh cao lắm, giờ số lượng đoàn tham gia nhiều hơn, các đối thủ đều rất mạnh”.
Nhưng vượt lên những khó khăn, bộ ba Đặng Hồng Hà - Cù Thị Thanh Tú - Nguyễn Thị Thu Hằng đã thi đấu xuất sắc và mang về tấm HCB nội dung 10m súng trường hơi di động đồng đội nữ. Ở đấu trường châu lục đầy khó khăn và khắc nghiệt, mỗi thành tích giành được đều rất giá trị. Đặng Hồng Hà và đồng đội đã gọi đấy là tấm HC của mồ hôi và nước mắt. Những giọt mồ hôi đổ xuống trong suốt những ngày tập luyện cường độ cao để chuẩn bị cho ASIAD, nói như các xạ thủ là “cả ngày chỉ có ngắm với bắn”. Những giọt nước mắt của một người mẹ phải xa đứa con gái nhỏ, của nỗi buồn, nỗi nhớ.
Đằng sau mỗi tấm huy chương, đằng sau mỗi thành tích luôn là những sự phấn đấu, nỗ lực, thậm chí là hy sinh của mỗi VĐV. Sự cạnh tranh quá cao ở đấu trường ASIAD có thể làm cho những sự nỗ lực ấy tiêu tan trong gang tấc. Ở nội dung 10m súng hơi nam, bộ ba Mạnh Tường - Xuân Vinh - Quốc Cường đã hụt mất tấm HC khi chỉ thua đội đứng thứ 3 một khoảng cách điểm rất nhỏ. Hay như ở môn bóng đá nam, các cầu thủ Olympic Việt Nam chưa kịp tận hưởng niềm vui với chiến thắng trước Bahrain thì đã bị dội một gáo nước lạnh khi thua Turkmenistan tới 6-2. Lọt vào vòng sau qua khe cửa hẹp, ĐT Olympic Việt Nam lại đụng ngay phải đối thủ quá mạnh là CHDCND Triều Tiên. Tiền vệ trẻ Đinh Thanh Trung gọi về nói ngắn gọn: “Anh em đã cố lăn lưng ra mà đá rồi, nhưng đối thủ vừa to vừa khỏe, nhiều lúc theo không nổi, đúng là ASIAD”.
Những ngày tranh tài tại đại hội thể thao lớn nhất châu lục vẫn đang diễn ra. Những VĐV Việt Nam vẫn đang gắng sức tranh tài, vượt lên những thử thách khắc nghiệt. Một tấm HC màu vàng vẫn chưa tới, và những người hâm mộ Việt Nam vẫn đang chờ đợi một chiến công./.