Quà giáng sinh cho ông già Mũi đỏ
Ở Anh, Sir Alex có biệt danh là “ông già Mũi đỏ” và trong đêm ngày trước Giáng sinh, ông đã nhận được món quà ý nghĩa từ các học trò của mình.
Chiến thắng 5-0 trước Fulham không chỉ giúp Manchester United bám đuổi Manchester City, duy trì thành tích bất bại trên sân khách mùa này mà còn mở ra hy vọng cho cuộc đua đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh.
![]() |
| HLV Ferguson có thể yên tâm trong kỳ Giáng sinh (Ảnh: AFP) |
Manchester United luôn thi đấu cực tốt trong dịp Giáng sinh đầu năm mới. Nhiều mùa giải, chức vô địch của Quỷ Đỏ thậm chí được quyết định trong giai đoạn này. Rạng sáng nay, MU tiếp tục “truyền thống” đó khi vùi dập Fulham tới 5-0 ngay trên sân khách với các pha ghi bàn của Welbeck, Nani, Giggs, Rooney và Berbatov.
Có nhiều tín hiệu tích cực trong trận thắng này: thứ nhất, sau chuỗi trận dài chỉ kết thúc với “điệp khúc 1-0”, hàng công Man United đã tìm lại sự sắc bén. Thứ hai, cùng với sự khởi sắc của toàn đội, các cá nhân cũng tìm lại phong độ đỉnh cao: Carrick chưa bao giờ chơi hay như thế kể từ mùa 2007-2008, Rooney trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn (cần biết rằng, thói quen của cầu thủ này là, sau chuỗi trận dài tịt ngòi, đã ghi bàn lại là “nổ súng” không ngừng), Nani tiếp tục đóng vai trò nhà kiến tạo số 1 của MU.
Và cuối cùng, MU đang sở hữu những con số thống kê ấn tượng khi chơi trên sân khách: thắng 7, hòa 2 và chỉ để thủng lưới 3 quả. Đó là lí do khiến tiền đạo Wayne Rooney tin tưởng vào tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch với người hàng xóm Manchester City.
Tất nhiên những người MU mong muốn Man City sảy chân, nhưng điều đó đã chưa xảy ra. Cú đúp của Sergio Aguero, chen vào đó là bàn thắng của Adam Johnson đã giúp Man Xanh vượt qua Stoke City 3-0 – qua đó lần đầu tiên kể từ khi giới chủ Ả rập đầu tư vào Eastlands có được vị trí đầu bảng trong dịp giáng sinh.
Trong khi đó, hung tin về án treo giò 8 trận đối với tiền đạo Luis Suarez xuất hiện ngay trước trận gặp Wigan đã ảnh hưởng xấu đến tinh thần các cầu thủ Liverpool. Để rồi đội bóng của HLV Kenny Dalglish chỉ có được trận hòa 0-0 với đối thủ này. Với kết quả này, Liverpool chỉ có được 30 điểm, kém Arsenal 2 điểm (Pháo thủ giành thắng lợi 2-1 trước Aston Villa)./.
