Ra đường mà đánh trống
Có lẽ, hình ảnh tiêu biểu cho Megastar Nam Định trong ngày từ biệt V-League chính là hình ảnh ông Thuyết CĐV bị đuổi ra khỏi sân mà vẫn tiếp tục đánh trống cổ động.
Chiều chủ nhật của vòng đấu thứ 22, người đi đường không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đứng dựa lưng vào tường, bên cạnh chiếc trống trên vỉa hè phố Trịnh Hoài Đức, Hà Nội.
Người đàn ông với vẻ mặt thất vọng tột độ ấy được nhiều người nhận ra, đó là ông Nguyễn Văn Thuyết, từng là một VĐV điền kinh giàu thành tích. Ông Thuyết “điền kinh” nổi tiếng bởi là 1 CĐV trung thành và đầy nhiệt huyết của đội bóng giàu truyền thống Nam Định. Tiếng trống của ông Thuyết đã vang vọng trên khán đài sân Thiên Trường và các khán đài sân cỏ khắp cả nước, theo mỗi bước chạy của các cầu thủ đội bóng Nam Định hay của ĐTQG.
Ấy thế mà đột nhiên, tiếng trống ấy chẳng còn được vang lên trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận đấu giữa HP.HN và Nam Định. Hiệp 1, ông Thuyết được mang trống vào phía phải khán đài A và vẫn đánh trống bình thường, đây là điều không bị cấm trong các qui định của VFF. Thế nhưng, đến giờ nghỉ giải lao, BTC sân Hàng Đẫy đột nhiên cho người tịch thu chiếc trống. Khán giả Nam Định có mặt vô cùng thất vọng và giận dữ. Lời giải thích của BTC khiến cho cả những đứa trẻ con cũng phải lắc đầu: muốn đánh trống thì sang khán đài B. Khi những khán giả này hỏi tại sao CĐV HP.HN được đánh trống còn Nam Định thì không, người của sân Hàng Đẫy đã không thể nói được câu nào.
![]() |
|
Ông Nguyễn Văn Thuyết đánh trống bên ngoài sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) |
Có lẽ, sau 2 lượt đấu với sự có mặt của CĐV Hải Phòng, phải khổ sở vì giữ gìn an toàn, an ninh trận đấu, mà sau đó vẫn phải nhận án phạt vô lý, BTC sân Hàng Đẫy đã quẫn trí và đưa ra những quyết định có thể nói là quá… vớ vẩn. Chiếc trống này sau đó đã được trả lại cho ông Thuyết, và có lẽ do quá thất vọng, ông Thuyết “điền kinh” đã mang chiếc trống này ra ngoài đường, đánh trống cổ vũ vọng vào trong sân.
Sau 10 năm gắn bó, đội bóng thành Nam rút cuộc đã phải lần đầu tiên xuống hạng. Những cầu thủ trẻ thành Nam dù dốc sức để đá, nhưng sức cùng lực kiệt, họ vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước HP.HN bởi 1 bàn thắng từ chấm phạt đền gây tranh cãi. Hình ảnh ông Thuyết đứng dựa lưng vào tường bên vỉa hè trở thành một hình ảnh thấm đẫm nỗi buồn, tràn đầy thất vọng. Nỗi buồn chan chứa đến từ thất bại của đội bóng quê nhà, sự thất vọng tột độ của một “CĐV bóng đá - thường dân” đến từ cách hành xử kỳ cục của những nhà tổ chức thi đấu. Hình ảnh có lẽ là tiêu biểu cho Megastar Nam Định trong ngày từ biệt V-League không phải là ông trưởng đoàn, BHL hay các cầu thủ của họ mà là hình ảnh ông Thuyết CĐV bị đuổi ra khỏi sân mà vẫn tiếp tục đánh trống cổ động.
V-League mà, mọi chuyện bi hài đều có thể xảy ra. Một chiếc trống bị tịch thu, chuyện càng ngẫm lại càng thấy đau, thấy buồn cho cách hành xử của những người tổ chức trận đấu của sân bóng ở giữa Thủ đô./.
