Real Madrid - Sự sống nảy mầm từ cái chết

Dù chỉ có được một trận hòa, nhưng bàn thắng trên sân Gerland của Benzema lại khiến thầy trò Mourinho nhìn thấy “cửa sống” của mình

Một đội bóng với Ronaldo, Oezil, Aderbayor, Alonso, Ramos, Casillas trong đội hình, được dẫn dắt bởi Mourinho lại mừng vui khôn xiết bởi một bàn thắng ghi được trên sân đối phương. "Kền kền trắng" cùng ngôi sao lớn nhất là Ronaldo, cùng HLV xuất sắc nhất thế giới là “Ngài đặc biệt” Mourinho lại phải sống trong sợ hãi và chỉ nhìn thấy ánh sáng khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Benzema ghi bàn.

Đối thủ của họ là ai, một đội hình với Gourcoff, Gomis, Bastos, những cầu thủ mà đặt lên bàn cân thì ít nổi tiếng hơn, “rẻ tiền” hơn so với Dải thiên hà trắng của Real. Nhưng đó là Lyon, cái tên gợi nên những ám ảnh thất bại, đối thủ khó chịu nhất của Real ở Champions League.

Tất cả đều tin rằng, với sự xuất hiện của Mourinho mọi sự sẽ khác đi. Nhưng trên thực tế, sự khác biệt ấy là không lớn. Một nỗi sợ sệt mơ hồ vẫn ám ảnh những bước chân của những cầu thủ Real, và ám sang cả “Ngài đặc biệt”. Hiệp 1 của trận đấu, chính Lyon mới là đội bóng chiếm được nhiều ưu thế và tạo ra được nhiều pha bóng nguy hiểm.

Chấn thương của tiền đạo Lisandro khiến HLV Puel phải sử dụng Gomis đá cắm ở vị trí cao nhất và Gourcoff đá hộ công ở phía sau. Đơn giản mà hiệu quả, hàng tiền vệ của Lyon đã vô hiệu hóa được ngòi nổ là Ronaldo hay Oezil. Từ đó có những pha tiếp cận khung thành của Casillas. Nếu như pha đệm bóng của Gomis không lên trời khi khung thành đã bỏ ngỏ, có thể Champions League mùa giải năm nay đã chấm dứt với Real ngay thời điểm đó.

Khi nỗi sợ hãi đã đi qua, khi Mourinho quyết định mạo hiểm thúc giục các học trò xông lên thì vận may vẫn không mỉm cười. Một cú sút bóng của Ronaldo dội cột dọc, một cú Ramos đánh đầu dội xà ngang diễn ra trong vòng chỉ một phút đầu hiệp 2. Thời điểm đó, tất cả đều nghĩ rằng, có lẽ không bao giờ Real có thể đánh bại được Lyon.

Tiếp theo sự mạo hiểm, ngài Mourinho có lẽ đã liều, hay nói một cách hoa mỹ hơn để đánh giá cao tài năng của HLV này rằng đó là một sự táo bạo mang tính đột phá khi tung Benzema - người từng khoác áo Lyon vào sân. “Liều ăn nhiều”, nhưng ở đây ngài Mourinho cũng chỉ “ăn” được ít. Bởi sau khi Benzema có bàn thắng mở tỉ số thì thế trận vẫn cứ thuộc về Lyon, và họ đã có bàn thắng gỡ hòa. Hàng thủ của Real đã chơi cực tập trung, cực cố gắng. Nhưng rồi Gomes vẫn cứ có được một khoảng trống lớn và thời gian đủ để đưa quả bóng đi vào lưới ở phút thứ 83. Những phút còn lại tiếp tục là những giây phút sống trong sợ hãi của 11 cầu thủ Real trên sân và của Mourinho trên băng ghế huấn luyện. Không ai có thể lý giải nổi.

Ba lần hành quân đến Gerland mà không có được bàn thắng, “Người đặc biệt” Mourinho cũng chỉ giúp cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có được một bàn, và có được 1 điểm ở lần thứ 4. Nó giống như sự sống, tia hy vọng mỏng manh nảy mầm từ cái chết, từ nỗi ám ảnh thất bại bủa vây. Lợi thế cho Real trong trận lượt về. Nhưng biết đâu, cũng chính cái tia hy vọng đó lại là nhân tố khiến Real phải ôm hận trên chính thánh địa Bernabeu. Mourinho có thể tính toán được tất cả. Nhưng làm sao tính được bài toán của số phận?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.