Sau cơn mưa, trời lại sáng!

Chậm còn hơn không. Hy vọng sự phối hợp giữa VFF và C14, mọi tiêu cực sẽ được xử lý một cách triệt để và đúng người, đúng tội; để sân cỏ thật sự sạch sẽ và hấp dẫn hơn.

Anh bạn đồng nghiệp trẻ tỏ ra bức xúc: “Đấy! Bác thấy chưa. Tiêu cực trong bóng đá Việt Nam đâu có giảm. Trên sân Cao Lãnh, Lê Văn Trương của Hoàng Anh Gia Lai vẫn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cầu thủ Đồng Tháp. Trên sân Hàng Đẫy Benicio của Hà Nội T&T bỏ bóng đạp vào người của Văn Bình đội Sông Lam...”.

Tôi cắt ngang: “Cứ từ từ. Uống thuốc, thì cũng phải chờ cho thuốc ngấm chứ. Cái vụ Benicio đấy. Trên sân, trọng tài Đỗ Quốc Hoài đã không rút thẻ, nhưng Ban Kỷ luật của VFF “xử nguội”, đã treo giò cầu thủ này hai trận và phạt 5 triệu đồng. Đấy có thể coi là một bước tiến tích cực cần ghi nhận của VFF. Nên nhớ là trước vụ này, đã xảy ra nhiều hành vi tiêu cực và thô bạo của cầu thủ, như của Leandro, Hernandez, Quang Huy, Anienka..., nhưng VFF có xử lý gì đâu. Việc “xử nguội” Benicio cũng có thể được coi như một bước tích cực của VFF trong việc chống tiêu cực trên sân cỏ”.

Tôi phân tích thêm với bạn đồng nghiệp trẻ về việc VFF vừa ký kết Quy chế phối hợp về phòng, chống tiêu cực trong hoạt động bóng đá với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14). Đây không phải là lần đầu VFF phối hợp với C14 trong công tác này. Năm 2005, hai đơn vị này cũng đã phối hợp về phòng, chống tiêu cực và nhờ vậy một loạt những vụ án điểm đã được phanh phui, như vụ 7 cầu thủ U23 bán độ tại SEA Games 23, vụ một số HLV hối lộ và trọng tài nhận hối lộ... Năm 2007 cũng vậy. Tiếc là trước mùa giải năm nay, VFF đã không sớm ký kết Quy chế phối hợp với C14, mà chỉ tổ chức một Hội nghị bàn về an ninh sân cỏ. Để đến bây giờ, khi tiêu cực tiếp tục gia tăng, VFF và C14 mới lại ký Quy chế phối hợp phòng, chống...

Tôi nói với bạn đồng nghiệp: “Chậm còn hơn không. Hy vọng là với sự phối hợp này, mọi tiêu cực sẽ được xử lý một cách triệt để và đúng người, đúng tội. Để cho sân cỏ thật sự sạch sẽ và hấp dẫn hơn”. Bạn đồng nghiệp trẻ gật gù như tán thưởng. Nhưng, bất ngờ căn vặn lại tôi: “Cái vụ sân Thiên Trường ấy. Cho đến bây giờ BTC sân này vẫn chưa nhìn thấy hết cái sai, và thiếu một lời xin lỗi thỏa đáng với nhà báo Duy Bùi và báo Thể thao 24h. Bác bảo thế có bực không?”.

Tôi bảo: “Cũng đáng tiếc cho BTC sân Thiên Trường. Mọi việc đã rõ như ban ngày, mà hành xử như thế thì chỉ thêm mất uy tín thôi. Mong những người có trách nhiệm ở đấy suy nghĩ lại và sớm đưa ra quyết định đúng đắn. Nên nhớ rằng những động thái của VFF nhằm chống tiêu cực mà chúng ta vừa nói tới hẳn sẽ khiến tất cả những ai có liên quan tới sân cỏ nước nhà, trong đó có BTC sân Thiên Trường, phải xem xét lại mình để có những hành vi ứng xử tích cực nhất. Sau cơn mưa, trời lại sáng là thế, có đúng không nào!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.