Số 1 và số 2
Chúng ta đã buồn rất nhiều về môn thể thao số 1 nhưng thật bất công với vị trí số 2 toàn đoàn của tập thể VĐV Việt Nam tại SEA Games 25.
Lúc này dư âm về SEA Games 25 vẫn là chủ đề nóng hổi và xuyên suốt trong những câu chuyện về thể thao. Nỗi buồn về bóng đá nam thì không hề thiếu, ta bắt gặp trên bất cứ khuôn mặt của những người yêu bóng đá Việt Nam. Ở Việt Nam trước và bây giờ, bóng đá vẫn luôn ngự trị ở vị trí số 1 trong lòng người hâm mộ thể thao. Nhưng bóng đá không phải là tất cả.
Chúng ta không được ngộ nhận, để rồi đem nỗi buồn, nỗi thất vọng của bóng đá nam xâm lấn vào thành tích chung của Đoàn TTVN. Không thể vì tấm HCB của môn bóng đá nam mà làm mờ đi những tấm HCV đã góp phần làm nên thành tích vang dội của TTVN tại SEA Games 25.
Vị trí số 2 toàn đoàn là thành quả của biết bao con người âm thầm khổ luyện để TTVN vinh danh. Có ai tính được Nhà nước ta dù vẫn còn khó khăn về kinh tế đã tốn bao nhiêu tiền của để có được sự trưởng thành và lớn mạnh của nền thể thao như bây giờ? .
![]() |
| Bắn súng đem về cho đoàn TTVN nhiều huy chương nhất tại SEA Games 25- ảnh TTXVN |
Ở Thái Lan bóng đá không phải là số 1, nhưng từ trước đến nay họ vẫn luôn là số 1 Đông Nam Á. Cho dù tại SEA Games 25, bóng đá Thái Lan không thành công nhưng đoàn thể thao Thái Lan vẫn về vị trí số 1. Và vị trí đó mới là cái đích của người hâm mộ thể thao Thái Lan, bóng đá chỉ là một phần trong đó.
Có lẽ vì thế mà thể thao Thái Lan mới dẫn đầu SEA Games ở phần lớn các kỳ đại hội. Còn ở Việt Nam thì sao?
Cái cách quan niệm bóng đá là số 1 dường như cũng là lý do kéo đoàn TTVN mãi ì ạch ở tốp 3 và chỉ duy nhất 1 lần dẫn đầu trên sân nhà. Quan niệm đó đã không ít lần bị báo chí lên tiếng khi chế độ đãi ngộ giữa bóng đá nam và các môn thể thao khác là đỉnh cao và vực sâu.
Có mấy ai chú ý đến những chiếc HCV ở điền kinh, bơi lội…, những môn nằm trong nội dung Olympic. Khi VĐV chỉ nhích thêm 1 giây thôi là cả một quá trình khổ luyện, cả một thành tích lớn lao, nó thể hiện bước tiến cho nền thể thao của cả một dân tộc.
Chúng ta đã buồn rất nhiều về môn thể thao số 1, có người đã tỏ ra chán nản. Nhưng như thế là bất công với vị trí số 2 toàn đoàn, với những thành công vang dội của tập thể VĐV Việt Nam tại SEA Games 25. Sự vô lý đó từ người hâm mộ, đôi khi cả những người có trách nhiệm thực sự không có ích cho nền thể thao.
Nếu chúng ta công bằng hơn với các môn thể thao thì có lẽ TTVN đã có thể bước lên vị trí số 1 chứ không phải quanh quẩn mãi ở tốp 3./.
