Sóng ngầm ở Premier League
Trong khi giải Ngoại hạng Anh trở nên hấp dẫn nhất hành tinh, các câu lạc bộ Anh liên tiếp thành công trên đấu trường châu lục, đội tuyển Anh vẫn mãi thất bại ở Euro hay World Cup
Các CĐV Premier League đã mãn nhãn với “món khai vị” Siêu cúp Anh, giữa Man United và Man City. Trận đấu như vậy làm cho giải Ngoại hạng Anh càng trở nên hấp dẫn và các nhà đầu tư nước ngoài càng muốn nhanh chóng tiếp cận với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Chẳng thế mà, cựu đội trưởng MU, Bryan Robson, khuyên rằng “chỉ cần mua một đội bóng hạng nhất Anh trị giá 100 triệu bảng năm nay, ta có thể thu về 300 triệu bảng vào năm tới”.
Thực tế giải Ngoại hạng Anh ngày càng có nhiều ông chủ nước ngoài. Và dòng tiền đầu tư càng khổng lồ càng cuốn theo nhiều ngôi sao bóng đá đến với đảo quốc này. Càng nhiều tiền, Premier League càng có nhiều ngôi sao và tất nhiên kèm theo đó là số lượng người tới sân cũng như quan tâm tới giải đấu ngày một nhiều lên. Những nhà tổ chức giải cũng vì thế mà không ngần ngại chào đón những ông chủ nước ngoài tới với đảo quốc sương mù. “Chúng tôi luôn hoan nghênh những nhà đầu tư nước ngoài hay bất kỳ nhà đầu tư nào bởi thật vô lý khi cứ phải là người Anh làm chủ chứ không phải là người đến từ những châu lục khác” - Richard Scudamore, Trưởng ban tổ chức giải Ngoại hạng nói.
Người Anh có thể phàn nàn về việc giải bóng đá của họ ngày càng bị thương mại hóa. Nhưng chẳng cổ động viên nào từ chối niềm hạnh phúc chứng kiến đội bóng của mình giành cúp vô địch, nhờ có nguồn tiền đầu tư từ bên ngoài.
Chelsea là ví dụ điển hình như vậy. Năm 2003, tỉ phú Abramovic đổ tiền vào Chelsea. Và ngay lập tức, danh tiếng cùng với cúp vô địch liên tiếp đến với đội bóng này. Chelsea thành một thế lực của bóng đá châu Âu.
Những ông chủ người Ả Rập và Manchester City cũng là một câu chuyện tương tự. Chỉ sau 1 mùa giải, tư tưởng đào tạo hoặc mua các cầu thủ trẻ đang trở thành trào lưu mạnh mẽ, nhưng vì phong cách mà nhiều nhà bình luận cho rằng “muốn ăn sẵn”, nên Man City thỏa sức chiêu mộ tài năng trẻ khắp nơi, rồi cho mượn khắp nơi, chờ ngày hái quả ngọt. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ về lòng trung thành của cầu thủ Man City.
Điều nực cười là trong khi giải Ngoại hạng Anh trở thành hấp dẫn nhất hành tinh, các câu lạc bộ Anh liên tiếp thành công trên đấu trường châu lục, đội tuyển Anh vẫn mãi thất bại ở Euro hay World Cup. Đơn giản vì nhiều tài năng trẻ của bóng đá Anh sớm thui chột, trong điều kiện phải cạnh tranh với những cầu thủ đã thành danh.
Rõ ràng sự phát triển của bóng đá hiện đại đang khiến các đội bóng phải ngày càng hoàn thiện. Một đội bóng nổi tiếng với những sản phẩm từ lò đào tạo của mình là Arsenal cũng đang phải thay đổi nếu không muốn bị đào thải. HLV Wenger cho dù vẫn giữ nguyên phong cách săn lùng mầm non, nhưng cũng làm hết sức để đem đến những cầu thủ thành danh. Điều khúc mắc nhất ở Arsenal trong chiến dịch tìm lại vinh quang là ở quỹ lương khi hàng loạt ngôi sao ra đi do không được tăng thu nhập.
Đa số các đội bóng còn lại ở giải Ngoại hạng đều ủng hộ Arsenal. Cứ nhìn bảng lương của các tân binh giải Ngoại hạng, như Swansea hay Queen Park Rangers, sẽ hiểu điều đó. Tổng bảng lương của họ chỉ bằng lương vài cầu thủ ngôi sao Man City cộng lại. Dẫu vậy, những đội bóng mới thăng hạng sẽ luôn bắt đầu mùa giải mới một cách mạnh mẽ, bất chấp khoảng cách tiền bạc, khoảng cách tên tuổi. Và đúng theo quy luật, những ngôi sao của các đội bóng đó được chú ý, được mời chào và họ sẽ sớm ra đi để lựa chọn bến đỗ danh giá hơn. Đó cũng là cách mà Andy Carroll đến với Liverpool mùa đông năm trước.
Mỗi nhà mỗi cảnh, các đội bóng Anh đang ra sức làm giàu đội hình, qua đó làm cho giải ngoại hạng cuộn lên những đợt sóng, hứa hẹn mùa giải mới đầy bão táp./.