Tân đại gia nói lời chào
Navibank Sài Gòn và Xuân Thành Sài Gòn hứa hẹn sẽ trở thành 2 quyền lực mới của bóng đá Việt Nam ở mùa giải này
Câu hỏi vào lúc này là: ai sẽ là người cản được 2 “tân đại gia” của V-League, hai đội bóng TP. HCM hứa hẹn sẽ trở thành 2 quyền lực mới của bóng đá Việt Nam ở mùa giải này. Những ông chủ khi mới nhảy vào làm bóng đá sẽ bỏ cả đống tiền ra để đánh bóng thương hiệu, thu nạp những cầu thủ tốt nhất trên thị trường chuyển nhượng về để làm nên một đội hình "khủng". Bầu Đức với HA. Gia Lai trước kia và bầu Hiển mới đây đã thành công theo con đường đó. Bầu Thụy sau những bước “lần mò” đầu tiên chưa thành công đã quyết định “đánh quả lớn” khi đưa đội bóng Xuân Thành của mình chuyển khẩu từ Hà Tĩnh về TP.HCM.
Thời gian trước, bóng đá gắn với những cái tên gạch, gỗ, xi măng, còn giờ đây, đội bóng nào có ngân hàng đứng đằng sau mới thực sự là những đội bóng đại gia.
Những trận đấu “khởi động” mùa giải ở mặt trận phụ Cup Quốc gia chính là cơ hội để Navibank Sài Gòn và Xuân Thành Sài Gòn cất lên tiếng nói. Trong trận đấu ở Cup Quốc gia, Navibank Sài Gòn đã đánh bại HN T&T với tỉ số 2-0, với 2 bàn thắng của cầu thủ từng bị HN T&T hắt hủi là Endene. ĐKVĐ V-League đã bị đội bóng từng trụ lại được V-League bằng trận đấu play-off đầy tai tiếng, đánh bại.
Xuân Thành Sài Gòn là đội bóng hạng Nhất duy nhất trụ lại ở Cup Quốc gia sau 2 vòng đấu khi lần lượt cho đo ván cả 2 đối thủ khá chịu chơi ở V- League là Đồng Tháp và ĐT.Long An. Ở giải hạng Nhất năm nay, liệu có đội bóng nào là đối thủ xứng tầm của Xuân Thành Sài Gòn?
Khi mà XM.HP đổi tên thành Vicem Hải Phòng và “lép vế” trên thị trường chuyển nhượng, HN T&T không còn chạy đua tiền mà chủ yếu đầu tư vào chiều sâu, 2 đội bóng TP. HCM trở thành những kẻ mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng trước mùa. Chỉ chơi ở hạng Nhất nhưng đội hình “ĐTQG thu nhỏ” của Xuân Thành Sài Gòn khiến nhiều đội bóng khác phải thèm muốn. Phước Tứ, Minh Đức, Sỹ Mạnh, Trường Giang, Duy Quang, Huỳnh Kesley… đều là những cái tên đã từng gắn mác "tuyển". Bầu Thụy bỏ hẳn ra số tiền kỉ lục 12 tỷ đồng và từ đó biến trung vệ Phước Tứ thành cầu thủ nội đắt giá nhất Việt Nam. Xuân Thành Sài Gòn còn đang dính vào vụ tranh chấp Lucas với An Giang và nếu có được thêm cầu thủ này, đội hình của họ thực sự đã được hoàn thiện.
Sau năm đầu tiên chật vật, HLV Mai Đức Chung chắc chắn sẽ có một mùa giải dễ thở hơn, vấn đề của ông Chung “xe ca” ở thời điểm này là làm sao gắn kết những ngôi sao trong tay mình thành một khối thống nhất. Almeida, Endene, Quang Hải, Tài Em, Được Em… những ngôi sao tính sơ sơ cũng có giá vài triệu USD khiến Navibank Sài Gòn được gọi là “Man City Việt Nam”.
Đá với ĐKVĐ V-League HN T&T, Navibank Sài Gòn dù chưa thực sự vào guồng, chưa chơi với 100% phong độ nhưng cũng đã kịp giành chiến thắng. V-League 2011 sẽ không phải mùa giải mà đội bóng của ông Chung đá với mục tiêu trụ hạng mà sẽ mạnh dạn cạnh tranh để có một vị trí cao trên BXH.
"Mạnh vì gạo, bạo vì tiền", câu nói đó vẫn cứ luôn là một quy luật bất di bất dịch ở V-League. Sự xuất hiện của 2 “tân đại gia” Navibank Sài Gòn và Xuân Thành Sài Gòn khiến cho mùa giải mới có thêm những cái đáng để xem. Những bản hợp đồng "khủng", những số tiền lớn mà các ông bầu đã đổ vào 2 đội bóng lấy sân Thống Nhất làm sân nhà sẽ phát huy tác dụng đến đâu, chờ hồi sau sẽ rõ./.