Thảm họa và thể thao

Liệu bóng chày - môn thể thao được ưa chuộng tại Nhật Bản có đóng được vai trò an ủi cả đất nước hiện chìm trong tang tóc

10 ngày hứng chịu liên tiếp các thiên tai khủng khiếp, xứ sở Mặt trời mọc đang bắt đầu một cuộc tranh luận không dễ chịu: cuộc sống khi nào sẽ trở lại bình thường và liệu có đúng lúc không khi cố khởi đầu lại quá sớm? Cũng như Mỹ đã làm vài ngày sau vụ bị tấn công khủng bố chết chóc 11/9/2001, người Nhật đang suy nghĩ liệu "bóng chày" có đóng được vai trò an ủi cả đất nước hiện chìm trong tang tóc.

Với tính cách kín đáo của mình, những tranh luận rầm rộ lúc này là một hình ảnh khá bất thường với dư luận Nhật Bản. Người hâm mộ chỉ trích các đội bóng đã ích kỷ, các ông bầu mâu thuẫn nhau, những cầu thủ vốn “dễ bảo” giờ thách thức lại CLB, giới chức thể thao xung đột với các “trùm” chi phối môn thể thao được ưa chuộng nhất ở quốc gia châu Á này.

Central League (gồm 6 đội, trong đó có thương hiệu lừng lẫy Yomiuri Giants) ủng hộ việc mở màn mùa giải đúng lịch trình vào ngày 25/3 tới. Royzo Kako, ủy viên của Liên đoàn Bóng chày chuyên nghiệp Nhật Bản, so sánh rằng sau vụ khủng bố 11/9/2001 không lâu, ở Mỹ bóng chày đã nhanh chóng thi đấu bình thường, giúp đưa cuộc sống trở lại nhịp thường nhật. Tuy nhiên, nhiều phóng viên thể thao và người hâm mộ đang cho rằng tại Nhật đây không phải lúc khai mạc mùa giải. Thậm chí có những kêu gọi tẩy chay nếu mùa giải vẫn diễn ra theo dự kiến.

Thực tế, quy mô thiệt hại tại Nhật Bản sau những thiên tai vừa qua nặng nề hơn nhiều vụ khủng bố tại Mỹ. Chưa kể, nó xảy ra ngay trước thềm mùa giải bóng chày. Vì thế, nhiều đội bóng gặp khó khăn về sân bãi. Nhiều tuyển thủ ngoại đã quay về quê nhà bởi lo ngại nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima. Các tuyển thủ nội từ khu vực bị thiên tai tàn phá Tohoku thì đang lo liệu thu xếp cho gia đình hoặc quay về giúp đỡ những người thân còn ở đó.

Ngay cả tại Tokyo, nơi thiệt hại không đáng kể, việc phải cắt điện luân phiên để tiết kiệm năng lượng đang làm xáo trộn cuộc sống hằng ngày và dẫn đến câu hỏi liệu các sân có bảo đảm được ánh sáng.

Quan trọng hơn cả là tâm lý. Yusei Kikuchi, tuyển thủ đội Seibu Lions, thẳng thắn tuyên bố: “Thành thực mà nói, tôi không nghĩ đến chuyện khích lệ mọi người bằng thi đấu bóng chày lúc này. Mọi thứ thân quen với tôi ở quê nhà Iwate, từ sân bóng nơi tôi từng tập luyện đến bãi biển đi dạo cùng gia đình đều biến mất. Thật không còn lòng dạ nào”. Các tuyển thủ bóng chày, vốn là những ngôi sao trong dư luận Nhật Bản, giờ tất bật với việc có mặt ở các ga tàu điện, địa điểm công cộng để kêu gọi ủng hộ từ thiện. Có tin rằng họ sẽ đình công nếu bị buộc phải thi đấu vào lúc này. Khả năng đó không cao, song nó cho thấy mức độ chia rẽ của vấn đề.

Cuối tuần qua, sau nhiều tranh luận, những nhân vật điều hành môn bóng chày Nhật Bản đã đưa ra một giải pháp là khai mạc trễ mùa giải Central League 4 ngày, tức vào 29/3. Các đội sẽ chỉ thi đấu vào ban ngày trong tuần đầu tiên của mùa giải. Ánh sáng các sân tại những khu vực bị ảnh hưởng sẽ bị điều chỉnh, giảm bớt khi thi đấu đêm hoặc trong nhà. Mọi trận đấu sẽ được rút gọn xuống chỉ còn 9 lượt, điều chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều tranh cãi về kết quả. Trong khi đó, mùa giải Pacific League sẽ bắt đầu từ 12/4.

Trong một bức thư gửi người hâm mộ, ban điều hành Central League tuyên bố: “Chúng tôi muốn đem lại sức sống cho cộng đồng bằng cách thể hiện sự hết mình của các tuyển thủ. Nhưng năm nay, bóng chày Nhật Bản sẽ khác và hy vọng mọi người hiểu được những thay đổi đó là nhằm tiết kiệm nguồn năng lượng chung”.

Thể thao luôn được chờ đợi sẽ đem lại sự phấn khích và niềm tin. Trận đấu bóng chày đầu tiên ở New York sau vụ khủng bố 11/9/2001 vẫn được dư luận Mỹ nhớ mãi. Những nhân viên cảnh sát, lính cứu hỏa và đội ngũ tham gia giải cứu các nạn nhân tòa Tháp đôi diễu hành vào sân trong tiếng hoan hô của khán giả. Và cảm tưởng chung của mọi người sau khi trận đấu kết thúc là sự tự tin rằng cuộc sống đang, sẽ trở lại bình thường. Liệu trái bóng chày ở Nhật Bản có đem lại được hiệu ứng đó?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.