Thầy “Tô” nổi cáu...

Nếu cứ nhìn vào những động thái gay gắt với học trò, dễ lầm tưởng ông thầy người Bồ này khó tính. Nhưng hình như đó chỉ là “chiêu” kích thích tinh thần cho các cầu thủ mà thôi

Chiều Chủ nhật vừa rồi, ĐT U23 Việt Nam (U23 VN) đã vượt qua “cửa ải” Malaysia với tỷ số 3-1 để đặt một chân vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 25 đang diễn ra tại Lào. Thế nhưng, chiến thắng nào mà chẳng phải trải qua không ít khó khăn, thậm chí là cả những hoài nghi. Trước trận gặp Malaysia cũng vậy. Vì chỉ có chiến thắng thì mới có thể đi tiếp.

Ông thầy người Bồ đã nổi cáu với các học trò của mình. Đầu tiên là việc ông nổi cáu, to tiếng và quát tháo các cầu thủ sau hiệp 1 của trận gặp Đông Timor mà chẳng ghi được bàn thắng nào. Ông thừa nhận: “Đúng, tôi đã nổi cáu trong phòng thay đồ. U23 VN phải thắng trận này. Bóng đá là một môn thể thao đòi hỏi sự sáng tạo, thông minh, chứ không đơn thuần là sức mạnh. U23 VN đá không tốt, chơi rất thiếu thông minh”.

Trong buổi tập vào buổi chiều trước trận gặp Malaysia, thầy Tô lại giận giữ quát Công Minh, không cho cầu thủ này tập cùng đồng đội mà phải chạy bộ quanh sân vận động, bởi Công Minh đã không tuân thủ ý đồ chỉ đạo của thầy. Thậm chí, khi Công Minh có ý định phân bua, ông Calisto đã thẳng thắn: “Cậu dám cãi tôi à? Cậu muốn về Việt Nam, đúng không?”. Trong buổi tập ấy ông thầy người Bồ cũng đã lên tiếng quát đội trưởng Thành Lương vì những sai sót không đáng có.

Đây không phải là lần đầu tiên thầy Tô tỏ rõ thái độ rất quyết liệt với các học trò. Khi còn tập ở Mỹ Đình, thầy Tô cũng đã quát thẳng thừng và gạt Văn Khải và Văn Duyệt ra khỏi đội hình vì thái độ tập luyện chểnh mảng và không nghe lời chỉ bảo của thầy. Và rồi, hai cầu thủ này đã không có tên trong danh sách U23 VN dự SEA Games 25.

Nếu cứ nhìn vào những động thái gay gắt với học trò, dễ lầm tưởng ông thầy người Bồ này khó tính. Nhưng hình như đó chỉ là “chiêu” kích thích tinh thần cho các cầu thủ mà thôi. “Yêu cho roi, cho vọt”. Nhưng trước khi vào trận quyết định với Malaysia, ông Calisto đã tìm cách giải tỏa áp lực nặng nề mà các học trò của mình đang phải trải qua, bằng cách cho tất cả đi xông hơi, thư giãn và vật lý trị liệu tại khách sạn Lào Plaza. Kết quả là sau hai giờ xả hơi và nhận được những lời động viên của thầy Tô, các cầu thủ đã cảm thấy tâm lý thoải mái hơn và sẵn sàng bước vào trận quyết thắng Malaysia. Và họ đã thắng, để rộng đường vào bán kết.

Nhắc lại những chuyện này để có thể hiểu thêm về HLV Calisto, một người Bồ Đào Nha đã và đang hết lòng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Năm ngoái, ông đã đưa ĐTVN đăng quang ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á. Còn năm nay, ông đang cùng các học trò U23 VN trên đường chinh phục HCV SEA Games 25. Với thầy Tô, một HLV tâm huyết với bóng đá Việt Nam, người được mệnh danh là “phù thủy”, có thể tin tương lai đang rộng mở với bóng đá Việt Nam.

Thế nên, đừng thấy thầy Tô nổi cáu mà lo!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.