Thế có loạn không!?

Người ta đang biến sân cỏ thành võ đài. Những mùa giải trước, những chuyện lộn xộn trong và ngoài sân cỏ thường chỉ diễn ra ở cuối mùa. Năm nay thì khác, chỉ mới qua vài vòng đấu, đã “loạn” rồi

Anh bạn thời học phổ thông bao năm xa cách bất ngờ đến thăm tôi. Nói về những vấn đề thời sự của sân cỏ nước nhà, anh phán một câu “xanh rờn”, rằng: “Cứ đá đấm kiểu này, bóng đá Việt Nam có mà loạn!”.

Như để chứng minh cho nhận định của mình, anh kể ra một loạt vụ việc không đẹp diễn ra trên sân cỏ gần đây... Rồi anh kể “tội” các ông Vua sân cỏ không hoàn thành nhiệm vụ, từ việc trọng tài Phạm Bá Hòa là người đầu tiên phải nhận án “treo còi”, đến việc trọng tài Đỗ Quốc Hoài bị phản ứng dữ dội trên sân Thống Nhất. Chưa hết, anh còn tỏ ra rất bức xúc với tình trạng cổ động viên tiếp tục đốt pháo sáng trên sân Ninh Bình, cho dù việc này là một trong những nguyên nhân dẫn đến lệnh cấm cổ động viên Hải Phòng đến sân khách cổ vũ cho đội nhà...

Rồi anh bảo tôi: “Đấy, ông thấy chưa? Người ta đang biến sân cỏ thành võ đài. Mà lạ. Những mùa giải trước, những chuyện lộn xộn trong và ngoài sân cỏ như thế này thường chỉ diễn ra ở cuối mùa. Năm nay thì khác, chỉ mới qua vài vòng đấu, đã “loạn” rồi. Thế mới tức chứ!”.

Tôi tìm cách “hạ hỏa” cái đầu đang bốc của ông bạn: “Cũng chưa đến nỗi quá căng thẳng như ông nói đâu. Với lại, việc gì cũng phải có kỷ cương, kỷ luật của nó chứ. Chắc chắn là VFF sẽ không bỏ qua những hành động tiêu cực...”.

Chẳng ngờ ông bạn tôi càng bốc hơn: “Ông bảo VFF ư? Tôi hỏi ông, trước những tiêu cực sân cỏ liên tục diễn ra như thế, VFF đã làm gì? Chẳng làm gì cả, có chăng chỉ là những màn “giơ cao, đánh khẽ”, những án phạt nhẹ hều vài chục triệu đồng, chứ đã dám kỷ luật nặng như treo giò hay loại khỏi cuộc chơi với một cầu thủ, một đội bóng nào đâu? Tôi đã đọc và đồng ý với ý kiến trên một vài tờ báo cho rằng, nên chăng, VFF cho dừng giải đấu năm nay lại, chờ giải quyết cho xong những tiêu cực đã xuất hiện trên sân cỏ, rồi hãy đá tiếp!”.

Tôi giật mình: “Ấy chết. Làm gì đã đến mức như thế. Báo chí đã lên án nhiều, các cầu thủ và HLV cũng đã lên tiếng nhiều. Và hẳn là VFF sẽ không thể làm ngơ trước dư luận được. Sẽ phải có những liều thuốc đủ mạnh để trừng trị và răn đe những hành vi tiêu cực, phi thể thao trên sân cỏ. Vả lại, giải năm nay mới chỉ đi qua vài vòng đấu. Hy vọng là mọi việc sẽ được xử lý rốt ráo và tất cả sẽ đâu vào đấy thôi mà. Không thể “loạn” được đâu. Ông cứ chờ xem!”.

Ông bạn tôi thở dài, rồi buông một câu: “Ừ, thì đành chờ xem vậy!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.