Thiếu nhưng không yếu
Vậy là đội tuyển Việt Nam đã chốt xong danh sách và lên đường sang Kuwait đá trận giao hữu vào ngày 31/5. 10 ngày tập trung, khó khăn chồng chất nhưng rút cuộc, ông Calisto vẫn xoay xở để có được đội hình tốt nhất.
Vừa tập vừa chữa chấn thương
Lần tập trung này của ĐT gặp rất nhiều khó khăn, cả khách quan lẫn chủ quan. Thời tiết Hà Nội hết mưa lại nắng, mà đã nắng thì nắng nóng gay gắt.
Buổi tập đầu tiên, ông Calisto và các học trò xuống Mỹ §ình trú mưa 15 phút rồi ra về. Ông thầy người Bồ Đào Nha chẳng dám cho tập bởi sợ nguy hiểm sẽ đến với đôi chân của các học trò.
Minh Châu, Ngọc Anh xin nghỉ ngay từ đầu, tiếp đến là tiền đạo chủ lực Công Vinh. Ông Calisto đã lần lượt đồng ý cho những cầu thủ này nghỉ, bởi theo ông: “Chúng tôi phải bảo vệ lợi ích của các cầu thủ”. Sau đó, đến lượt HLV thủ môn Trần Văn Khánh xin nghỉ, khiến cho Đức Thắng phải bất đắc dĩ làm công việc đó.
Dưới cái nắng nóng, các cầu thủ vẫn phải chạy hết mình, còn ông Calisto thì làm việc hết công suất. Những ngày đầu, khi các cầu thủ của B.Bình Dương chưa đến, ĐT chỉ đủ quân để đá tập phối hợp hoặc chia đôi đá sân nhỏ. Đến khi cả 5 người của B.Bình Dương xuất hiện, ĐT vẫn chưa đủ quân số để đá 11 người mỗi bên, và ông HLV phó Đức Thắng lại phải kiêm luôn cả vai trò quân xanh.
ĐT giống như một cái bệnh viện, khi cứ cầu thủ này bình phục lại đến cầu thủ khác chấn thương. Phước Tứ, Việt Thắng, Tấn Tài, Tấn Trường, Hoàng La… đều bị đau theo nhiều mức độ khác nhau.
Ông Calisto chẳng còn cơ hội để làm một việc có thể khiến ông đau đầu là chốt danh sách, bởi chấn thương đã “làm hộ” ông điều đó. Duy Quang, Tấn Tài, Tấn Trường sẽ ở nhà, còn ai đủ khoẻ thì lên đường.
Cái khó ló cái khôn
Sau một buổi tập, chia sẻ thông tin với báo chí, ông Calisto đã “đếm” lại những tiền vệ mà mình không thể sử dụng: “Sau AFF Cup, ĐT đã không thể có sự phục vụ của Tài Em, Minh Phương, Trường Giang, Minh Châu, Tấn Tài và Duy Quang. Việc tìm ra phương án thay thế những cầu thủ này thực sự là điều rất khó khăn”.
Thế nhưng, đúng với biệt danh “phù thuỷ”, ông Calisto luôn là người thành công với những thử nghiệm của mình. Việc các trụ cột thiếu vắng trở thành cơ hội cho những cầu thủ mới thể hiện mình. Bên cạnh đó, một số vị trí bị khuyết buộc ông Calisto phải tìm ra những phương án và cách bố trí nhân sự mới.
Ông Calisto đã học theo cách của HLV Lê Thuỵ Hải ở Thể Công là đưa trung vệ Phước Tứ lên đá tiền vệ trung tâm. Thể Công đã thành công với phương án này khi tận dụng được sức mạnh và sự nhanh nhẹn của Phước Tứ. Nếu như hàng tiền vệ vẫn còn là mối lo, thì hàng công có thể khiến ông Calisto yên tâm phần nào. Ngay khi đồng ý cho Công Vinh nghỉ, ông Calisto đã nói rằng đội tuyển đã có phương án thay thế Công Vinh.
Với Anh Đức, Việt Thắng, Quang Hải, Thanh Bình là Huỳnh Kesley, ĐT đã hơi dư thừa tiền đạo. Trong những buổi tập đầu tiên, Việt Thắng - Quang Hải hợp thành cặp tiền đạo chính, còn bên quân xanh, Anh Đức đá phía dưới cặp Huỳnh Keslay và Thanh Bình. Huỳnh Keslay sau những buổi đầu bỡ ngỡ đã hoà nhập tốt và thể hiện phẩm chất kĩ thuật khéo léo của mình. Ở những buổi tập cuối, cặp Việt Thắng - Kesley chơi khá ăn ý và bổ sung tốt cho nhau.
HLV trưởng ĐT Việt Nam tỏ ra khá hài lòng, và nhiều khả năng đây sẽ là cặp tiền đạo chính của ĐT Việt Nam trong trận đấu gặp Kuwait.
“Đây chỉ là một trận giao hữu, thắng hay thua không quan trọng, nhưng các cầu thủ của tôi phải thể hiện được sức mạnh và tinh thần chiến đấu hết mình”, ông Calisto đã phát biểu như vậy về trận đấu với đối thủ Kuwait. Như vậy, dù cho khó khăn chồng chất, có đến 50% quân số mới, nhưng ông Calisto vẫn tạo được một ĐT tốt nhất có thể. Sự tự tin, sức mạnh tập thể, ý chí chiến đấu vẫn luôn là yếu tố không bao giờ thiếu vắng và không hề dính “chấn thương” ở §T Việt Nam dưới “bàn tay phù thuỷ” của ông Calisto./.