Thương cho huy chương, xót cho kỉ lục

Những tấm HC, những kỉ lục được lập ra trong thể thao đáng ra phải được nhiều người biết đến và được tôn vinh, nhưng ở Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc thì...

Đại hội Thể dục Thể thao (ĐH TDTT) toàn quốc là sự kiện thể thao của toàn dân, có tới 67 đoàn tham gia, là sự kiện thể thao lớn nhất trong nước. Thế nhưng, đáng buồn là sự quan tâm của người dân dành cho sự kiện có tầm lớn như thế này lại chẳng được bao nhiêu. Hỏi thử một vài phóng viên thể thao đang tác nghiệp tại Đà Nẵng đều có chung câu trả lời ngắn gọn là “không khí buồn lắm”. Một vài khán giả máu mê thể thao ở thành phố sông Hàn nói rằng, “chờ khi SHB.Đà Nẵng đá V-League thì ra sân Chi Lăng xem chứ giờ cuối năm ai thời gian rảnh đâu mà đi coi điền kinh, bơi lội”.

Thời điểm tổ chức Đại hội đúng là oái oăm, một số VĐV kêu giời vì cuối năm rồi còn phải thi đấu, tập luyện mãi cuối cùng ngày đại hội bị dời qua dời lại cứ như hàng không trễ chuyến. ASIAD thì đã qua, SEA Games còn lâu mới tới, đua tranh ở thời điểm này, kiểm tra phong độ thành tích VĐV ở thời điểm này, song các nhà chuyên môn chỉ để đấy... tham khảo.

Sự kiện được chú ý nhất của Đại hội cho đến thời điểm này đáng thất vọng lại là vụ loạn đả của các nữ cầu thủ. 13 kỉ lục quốc gia ở môn bơi lội đã được phá thì chẳng mấy ai biết đến. Kình ngư “khôn nhà dại chợ” Nguyễn Hữu Việt sau khi thi đấu không thành công ở ASIAD đã lập một kỷ lục quốc gia mới ở cự ly 50m ếch nam với thành tích 28 giây 39 (so với kỉ lục cũ là 26 giây 92). Nhiều người nói giá mà Hữu Việt bơi được như thế này ở ASIAD thì biết đâu chúng ta lại đã có một “cái Đồng” ở đấu trường châu lục, giá mà ĐH TDTT được tổ chức trước ASIAD.

Tính đến thời điểm này, đoàn Hà Nội dẫn đầu ĐH với 156 HCV, 114 HCB, 113 HCĐ. Đoàn TP. HCM đứng tiếp theo với 105 HCV, 88 HCB, 115 HCĐ. Con số HC nhiều như mưa chắc hẳn sẽ làm đẹp cho các bản báo cáo tổng kết thành tích cuối năm ở 2 trung tâm thể thao hàng đầu cả nước. Hàng trăm VĐV đã nỗ lực thi đấu, mang về thành tích cho địa phương mình. Nhưng những thành tích đó liệu được bao nhiêu người biết đến. Thêm nữa, nhiều người tự hỏi HC ở đâu ra mà nhiều thế, nhưng liệu cơ cấu các môn thi đấu, các bộ HC có phù hợp với việc chuẩn bị để hướng đến SEA Games, ASIAD hay cao hơn là Olympic?

Thời điểm cuối năm 2010, chưa bao giờ việc tổng kết các sự kiện thể thao lại khó như năm nay, làm sao để tìm ra cho đủ 10 sự kiện thể thao tiêu biểu của một năm rất đẹp là năm 2010. Nhưng điều vô lí là sự kiện thể thao trong nước lớn nhất là ĐH TDTT lại ít được đưa vào các bản tổng kết thành một sự kiện tiêu biểu, vì sự kiện đang diễn ra hay tại bởi nó quá èo uột?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.