“Thương” hiệu Tuyển
“Tuyển” chỉ còn mang ý nghĩa “chạy đà” khi cầu thủ mới chập chững vào nghề. Còn khi đã thành danh, cái thương hiệu cao quý ấy, dường như không có cũng… chẳng sao
Đã thành thông lệ, việc một cầu thủ được gọi tập trung ĐTQG luôn được người hâm mộ và những ai theo nghiệp "quần đùi áo số" (nhất là cầu thủ trẻ), đón nhận trong nỗi hân hoan và sự háo hức khó tả. Nó ghi nhận sự nỗ lực trên sân cỏ của “người trong cuộc” và hơn hết, trên thị trường chuyển nhượng, giá trị của họ mặc nhiên được nâng lên. Chẳng thế mà Đồng Huy Thái, một cầu thủ nào phải hàng sao số ở đội bóng xứ Thanh dưới thời HLV Trần Văn Phúc sau khi lọt vào “mắt xanh” của HLV Riedl bỗng nhiên được Hà Nội T&T trải thảm đỏ đón về với mức giá cỡ 1 tỷ đồng. Sau khi đầu quân cho “đại gia Thủ đô”, “tuyển thủ quốc gia” này chẳng đóng góp được gì nhiều và nhanh chóng bị đày xuống đội bóng “nghiệp dư” Hà Nội V&V, trước khi chuyển “hộ khẩu” về Xuân Thành, Hà Tĩnh và vừa rồi, lại đầu đơn xin được… thử việc cho đội bóng bên bờ sông Mã.
Trao đổi với người viết, một “siêu cò” của làng bóng nước nhà tiết lộ: cái mác tuyển thủ có sức hút lớn lắm! Bởi dẫu sao thì chủ nhân của nó vẫn là “hàng” đã được kiểm định chất lượng, dễ thuyết phục được các ông bầu lắm tiền nhiều của mở hầu bao.
Vậy nên, thông tin lãnh đạo đội K.Khánh Hòa đánh công văn, xin rút tên Tấn Tài khỏi danh sách tập trung ĐTQG trong trận gặp Macau (vòng loại W.C 2014) đã hâm nóng làng bóng đá quốc nội khi giải đấu hấp dẫn nhất quốc gia tạm nghỉ ngơi 4 tuần sau khi kết thúc vòng 19 V.League 2011. Người Khánh Hòa viện lý do chấn thương để biện minh cho việc giữ chân trụ cột của mình.
Đây không phải lần đầu tiên cái tên Tấn Tài trở thành tâm điểm khi ĐTVN hội quân. Dưới thời HLV Tavares, tiền đạo “đội bóng phố biển” từng là chủ nhân của scandal “quỳ lạy” HLV trưởng để xin không được tập trung ĐTQG. Hành động của Tấn Tài thời điểm ấy đã khiến làng bóng đá quốc nội nổi sóng. Một quan chức của VFF đã định danh việc Tấn Tài khom lưng, chắp tay, quỳ gối xin được “hồi hương” là “hành động nhục quốc thể”. Còn “lái trưởng” Tavares đã phát biểu công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng: "Nếu tôi còn cầm ĐTVN một ngày nào thì trong danh sách cầu thủ không bao giờ có tên Tấn Tài".
Một con én không thể làm nên mùa xuân. Việc ĐTVN vắng cái tên Tấn Tài trong đợt tập trung sắp tới cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của “đội bóng áo đỏ”. Nhưng ngẫm ra, cái thương hiệu Tuyển chỉ còn mang ý nghĩa “chạy đà” khi cầu thủ mới chập chững vào nghề. Còn khi đã thành danh, cái thương hiệu Tuyển cao quý kia, xét cho cùng thì có cũng tốt mà không cũng… chẳng sao. "Thương quá" !./.