Tìm lại chính mình
Khi tôi còn đang ngất ngây với chiến thắng của U23 VN trước U23 Đông Timor, thì chuông điện thoại đã réo vang. Là anh bạn đồng nghiệp trẻ...
- Sướng quá bác ơi. Việt Nam thắng rồi. Phải thế chứ. Mà bác có theo dõi trận đấu không đấy? Nhận xét của bác thế nào?
- Còn thế nào nữa! Nên nhớ là trận này U23 VN chỉ có thắng mà không được phép thua. Trước trận đấu này, U23 Myanmar đã có chiến thắng 4-0 trước U23 Brunei để tạm vươn lên nhất bảng B với 7 điểm. Vì thế, nếu không thắng được U23 Đông Timor thì U23 VN rơi xuống thứ ba, chỉ với 4 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc giành quyền vào bán kết là rất khó khăn. Thế nên mới coi trận U23 VN gặp U23 Đông Timor như một trận chung kết là vì vậy.
![]() |
|
Trọng Hoàng mở đầu chiến thắng 2-0 cho U23 Việt Nam |
- Chính vì thế mà sau hai trận đầu tiên không được như ý, những ngày qua, thày trò HLV Falko Goetz đã phải chuẩn bị rất kỹ cho trận gặp U23 Đông Timor. Cái yếu đã được nhận diện là khả năng dứt điểm yếu kém, là chưa tìm ra được đấu pháp có hiệu quả khi đối thủ chơi tử thủ và đặc biệt là tâm lý của cả thày và trò đều căng cứng khi vào trận. Thêm nữa, các cầu thủ của ta không được phép coi thường đối thủ. Cho dù đây mới là SEA Games thứ hai mà bóng đá Đông Timor tham dự và cách đây hai năm ở Lào chúng ta đã thắng họ 4 bàn không gỡ. Nhưng giờ thì khác rồi. Với một loạt cầu thủ nhập tịch và đang chơi bóng ở Brazil và Australia, U23 Đông Timor không còn là đội lót đường nữa mà đã trở thành “hiện tượng” của giải năm nay, với hai trận toàn thắng với cùng tỷ số 2-1 trước U23 Brunei và U23 Phippines.
- Và các cầu thủ của chúng ta đã khắc phục được những nhược điểm của mình, phải không bác?
- Đúng thế. Cũng vì thế mà các cầu thủ của chúng ta đã vào trận tự tin trước một đối thủ có thể hình, thể lực và chiều cao vượt trội. Những phút đầu, đội bạn có phần lấn lướt hơn. Nhưng sau đó các cầu thủ của chúng ta đã bình tĩnh dâng cao đội hình và tổ chức được những đợt tấn công nguy hiểm. Phút 23, Almeida - cầu thủ từng ghi được ba bàn thắng sau hai trận đã đấu cho U23 Đông Timor, đã phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội Ngọc Anh, bị trọng tài truất quyền thi đấu. U23 VN chơi hơn người và tổ chức được nhiều đợt tấn công nguy hiểm hơn. Tiếc là cho đến hết hiệp 1, các cầu thủ của chúng ta vẫn không ghi được bàn thắng.
Nhưng, điều gì phải đến cũng đã đến. Phút 51, Trọng Hoàng băng xuống dũng mãnh và sau hai cú sút liên tiếp, anh đã sút tung lưới của thủ môn Emerson, mở tỷ số 1-0 cho U23 VN. Các cầu thủ của chúng ta tiếp tục chơi ép sân và tạo ra không ít cơ hội dứt điểm. Phút 63, Âu Văn Hoàn đột phá bên cánh phải và tung cú sút chéo góc buộc thủ môn Emerson phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho U23 VN và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với trận thắng này, U23 VN đứng nhì bảng B với 7 điểm bằng điểm U23 Myanmar nhưng kém chỉ số phụ, đồng thời giải mã “hiện tượng” U23 Đông Timor sau khi chặn đứng hai trận thắng liên tiếp của đội bóng này…
Anh bạn đồng nghiệp trẻ có vẻ mãn nguyện lắm:
- Chà! Thật là tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ Việt Nam! Thế này thì vàng SEA Games về tay chúng ta sau 52 năm chờ đợi là cái chắc rồi!
- Ấy chết. Đừng vội vàng mà lạc quan tếu như thế. Vào đến trận chung kết là phải thi đấu 7 trận, mà chúng ta mới đá 3 trận, tức là chưa đi được nửa chặng đường. Mà càng vào sâu thì đối thủ của chúng ta càng “nặng ký” hơn, càng khó nhằn hơn. Bởi thế, các cầu thủ của chúng ta không được phép chủ quan. Thay vào đó, phải biết tiếp tục rèn luyện mình, biết phát huy những tố chất tốt đẹp mà mình có để chiến thắng từng đối thủ trên con đường đi tới đỉnh vinh quang…
Tôi chưa nói dứt câu, anh bạn đồng nghiệp trẻ đã cắt ngang:
- Vâng. Cảm ơn bác. Em biết rồi. Nhưng hôm nay cứ vui và chúc mừng chiến thắng của U23 VN cái đã, bác nhỉ. Chúc bác ngủ ngon để rồi tiếp tục tận hưởng niềm vui chiến thắng của bóng đá Việt Nam, bác nhé./.
