Tình cũ khó phai?

Càng về cuối giải, những dấu hiệu của “bóng đá tình nghĩa” lại xuất hiện trở lại. Chặng đường tiến lên “chuyên nghiệp thực sự” ngày một dài hơn, và chuyện “ân tình” cũng theo đó mà khác đi.

Trước vòng 24, bên cạnh việc chờ đợi vào kết quả thắng thua của các cặp đấu, người ta còn chờ để xem V-League “thật” tới đâu, liệu các cặp đấu có diễn ra đúng như đã được dự đoán trước. Bởi ai cũng biết về cái gọi là “tình sâu nghĩa nặng” giữa các đội bóng. HA.Gia Lai - Nam Định vốn là huynh đệ ruột thịt lâu nay, TP.HCM - Đồng Tháp cũng vốn là những người bạn thân. SHB.Đà Nẵng với SLNA cũng đã từng có sự gắn bó trong quá khứ, còn Thể Công - QK4 cùng là 2 đội bóng khoác áo lính có quan hệ cấp trên cấp dưới. Người đã đủ điểm trụ hạng chẳng còn động lực gì để cố gắng liệu có dang cánh tay để cứu vớt người anh em đang khát điểm như nắng hạn chờ mưa trong cuộc chiến trụ hạng sinh tử.

Kết quả chỉ đúng một phần so với những gì đã được dự báo. Trên sân Pleiku, HA.Gia Lai “lật kèo” thẳng chân đá bại người anh em Nam Định đang khó khăn. Cuộc đấu giữa những người lính Thể Công - QK4 đã diễn ra trong cảnh “thượng đấu mồm, hạ đấu chân” dẫn đến việc cả 2 đều bị mất người. “Bình nhì” QK4 khó khăn lắm mới kiếm được một điểm trước “cấp trên” Thể Công. Thế nhưng, truyền thống trọng tình nghĩa, sống “biết trước biết sau” dường như lại được phát huy. TP.HCM có được trọn vẹn 3 điểm trước Đồng Tháp, mặc dù chiến thắng ấy đến ở những phút cuối cùng của trận đấu. Những gì diễn ra trên sân Thống Nhất là một vở kịch diễn khéo hay là một cú lội ngược dòng ngoạn mục thì chỉ có “người trong cuộc” mới biết. Thất bại của tân vương SHB.Đà Nẵng trước SLNA cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, bởi đã VĐ rồi thì ai còn cố đá làm gì nữa cho mất hoà khí.

Đến đây, người ta tự hỏi liệu V-League đang ngày càng thật và sạch hơn, người ta sẵn sàng bỏ qua những ân tình để chơi hết mình, bỏ qua cái tình cảnh ngặt nghèo của “đối tác”. Cũng không hẳn, bởi hoàn cảnh không cho phép đội này cứu đội kia chứ nếu đủ “giàu có” thì chưa chắc. Trước trận gặp QK4, Thể Công vừa thất bại lao đao và chìm dần xuống nhóm cuối bảng, hay HA.Gia Lai trước khi đá với Nam Định thì chỉ vừa may mắn thoát hiểm nhờ trận thắng trước TP.HCM. Ngược lại, Đồng Tháp đã dư thừa điểm để trụ hạng và cũng chẳng có mục tiêu Top 3 nên dễ dàng đưa tay trợ giúp cho người thân TP.HCM.

Điểm lại tất cả, sau vòng 24, người ta chẳng biết thế nào là thật, thế nào là giả, chẳng biết có phải nhiều đội đã quyết tâm chơi sạch hay vì hoàn cảnh mà người ta chẳng dám sống “trọn tình vẹn nghĩa”. Ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF đã nói, chúng ta đang trên con đường “quá độ” lên chuyên nghiệp, nên vì thế phải chấp nhận rằng có cái được, có cái chưa được để còn cố gắng. Thế nên, thôi thì hãy cứ tin rằng V-League đang ngày càng “thật” hơn, chứ đừng khắt khe cho rằng chuyện tình nghĩa giờ đây còn được nâng lên một tầm cao hơn nữa. Tình cũ vốn khó phai, thành ra thật giả cứ lẫn lộn, nên đành phải cố mà sống với một niềm tin lớn hơn vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.