Trách nhiệm của HLV trưởng Calisto
HLV Calisto chưa lúc nào có được đội hình mạnh nhất ở giải đấu lần này. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ lý do dẫn tới thất bại của đội tuyển Việt Nam.
Khi trận chung kết lượt đi của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2010 đang đến gần thì nỗi buồn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể nguôi ngoai. Thất bại ở vòng bán kết khiến đội bóng của chúng ta không thể có mặt trong trận đấu cuối cùng và sớm thành nhà cựu vô địch.
Phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã thiếu may mắn ngay từ khi trái bóng của AFF Suzuki Cup 2010 còn chưa lăn dù trách nhiệm đặt ra là rất nặng nề - bảo vệ chiếc cúp vàng khu vực đã giành được cách đây 2 năm. Thiếu vắng Công Vinh, Văn Quyến rồi Việt Thắng cùng do chấn thương khiến đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở hàng tiền đạo. Tiếp đó lần lượt hàng loạt trụ cột Quang Thanh, Việt Cường, Tài Em, Trọng Hoàng… vắng mặt ở những trận đấu quan trọng và HLV Calisto chưa lúc nào có được đội hình mạnh nhất ở giải đấu lần này. Nhưng đó chưa phải là toàn bộ lý do dẫn tới thất bại của đội tuyển Việt Nam.
Trên hành trình tại giải vô địch Đông Nam Á 2010, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận hai trận thua cùng với tỷ số 0 – 2 trước những đối thủ vốn bị đánh giá thấp hơn như Philippines, Malaysia và sau cả hai trận đấu, HLV Calisto đều nhận trách nhiệm về mình. Không phải khi thua trận, mọi chuyện đều đổ lên đầu HLV trưởng nhưng nếu nhìn tổng thể từ giai đoạn chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2010, huấn luyện viên trưởng quả thực phải chịu một trách nhiệm lớn. Những quyết định thay đổi liên tục của HLV Calisto về chuyện sang Quảng Châu dẫn dắt đội tuyển Olympic tham dự môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao châu Á – ASIAD 16 không chỉ làm đảo lộn lịch trình của đội tuyển quốc gia vốn không có được những kết quả khả quan trong những trận đấu giao hữu trước đó mà làm ảnh hưởng cả tới đội tuyển Olympic đang khá vào “phom” dưới sự hướng dẫn của ông Phan Thanh Hùng.
Cá tính là điều cần thiết với 1 HLV giỏi nhưng không phải lúc nào nó cũng mang lại thành công. Tham dự AFF Suzuki Cup 2010 ông Calisto sử dụng gần như trọn vẹn đội hình đã đăng quang cách đây 2 năm. Đội bóng cần có bộ khung ổn định nhưng sau hai năm, hầu hết các cầu thủ này đã đi qua đỉnh cao phong độ của mình mà các vị trí dự bị lại không phải là sự thay thế xứng tầm. Bên cạnh sự chênh lệch về trình độ, các cầu thủ dự bị lại không có cơ hội thi đấu và cạnh tranh vị trí chính thức bởi ngay ở những giải đấu giao hữu, họ cũng ít được ra sân cọ sát. Đến khi các trụ cột chấn thương, dính thẻ thì họ lại bị “ngợp” khi được tung vào sân và không thể hiện hết khả năng của mình. Minh Châu và Thanh Hưng hay Đình Luật, Đình Đồng… là những ví dụ.
Không phải tới thất bại của đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết, người ta mới nhắc đến chiến thuật đã bị bắt bài. Sơ đồ chiến thuật 4 – 5 – 1 hay 4 – 2 – 3 – 1 đã mang mang lại thành công cách đây 2 năm, nhưng lại trở nên “mất thiêng” bởi được sử dung quá nhiều lần. Ngay cả khi còn Công Vinh trong đội hình với vị trí tiền đạo lùi, sức mạnh trên hàng công đã giảm sút nhiều ở những giải đấu sau AFF Suzuki Cup 2008. Vậy mà lối chơi ấy tiếp tục được duy trì một cách khá cứng nhắc, dù chúng ta đang đá với một đối thủ vốn chỉ phòng ngự (như Philippin ở vòng bảng) hay đang bị dẫn trước (như trong trận bán kết lượt đi gặp Malaysia). Sơ đồ chiến thuật này cũng được áp dụng cho cả đội tuyển Olympic hay U23. Nên nhớ, ông Rajagobal đã dẫn dắt U23 Malaysia vượt qua U23 Việt Nam của HLV Calisto ở trận chung kết SEA Games 25 và vị HLV người Malaysia lại có thêm 1 năm đào tạo các học trò của mình chống lại sơ đồ chiến thuật này trước khi đánh bại đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2010.
Ngay từ khi dẫn dắt CLB Đồng Tâm – Long An tại V_League hay khi lên làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, ông Calisto nổi danh về cách dùng người, đưa những cầu thủ chưa tên tuổi trở thành “ngôi sao” của bóng đá Việt Nam cũng như khả năng lên tinh thần, “truyền lửa” quyết tâm cho các học trò. Nhưng lần này, vị HLV trưởng đã “đóng khung” đội tuyển với những gương mặt quen thuộc, không thành công ở sự thử nghiệm còn về tinh thần, đội bóng cũng không duy trì được sự ổn định cần thiết. Tinh thần thi đấu quyết tâm của một số cầu thủ trụ cột đã bị đặt dấu hỏi và cứ sau 1 chiến thắng tưng bừng là 1 trận thua không đáng có - đó không thể là hình ảnh của một nhà vô địch.
Hiếm có HLV ngoại nào hiểu bóng đá Việt Nam như ông Calisto. Từng được đánh giá cao sau giải đấu cách đây 2 năm, giờ đây, HLV Calisto đang đứng trước khả năng bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam thay thế dù khoảng thời gian còn lại của bản hợp đồng là khá nhiều. Ngay sau AFF Suzuki Cup, HLV Calisto đã trở về quê nhà để hưởng kỳ nghỉ cuối năm, nhưng liệu đó có là kỳ nghỉ dài của ông với bóng đá Việt Nam?./.