Tranh nhau Scudetto trên giấy

Cùng tồn tại trong thế giới ngầm đáng ghê sợ, Calcio không thể tránh khỏi cái nét “văn hóa Mafia” với những “Bố già” đáng sợ đó

Tại Italy, Calciopoli 2006 tưởng như đã được đào sâu chôn chặt, thì bất ngờ thời gian qua, công tố viên trưởng Palazzi, người đã bỏ ra hơn 1 năm trời để nghiên cứu những bằng chứng mới liên quan đến Calciopoli 2006, đã lên tiếng đòi tước chức vô địch mùa giải 2005-2006 mà Inter đã được “biếu không” từ tay Juventus.

Những dấu hiệu điều tra cho thấy, ngay cả Inter cũng nhúng chàm và ngay lập tức AS Roma (đội đứng thứ 3 mùa giải năm đó) lên tiếng đòi chức vô địch cho mình khi HLV của Giallorossi ở thời điểm đó, L.Spalletti cho rằng: “Roma xứng đáng với chức vô địch đó với những gì chúng tôi đã làm được. Thật buồn cho các CĐV khi họ không có được phần thưởng xứng đáng với tình yêu của họ”.

Các đội bóng của Serie A liên tiếp chỉ trích nhau để tranh cướp lấy danh vô địch mà họ cho rằng mình xứng đáng được hưởng. Không biết họ có nghĩ rằng, cái “giá” của Serie A đang bị chính tay họ dìm xuống không thương tiếc. Mỗi tháng, trên bàn làm việc của ngài công tố viên xuất hiện những tập tài liệu dày cộp. Những lời yêu cầu hầu hết theo cùng một kiểu: “Thưa ngài công tố viên, tại sao ngài đã điều tra đội này mà không hề điều tra đội kia?”. Chính điều đó đã khiến người hâm mộ nói chung luôn cảm thấy thất vọng khi xảy ra một vụ bê bối nào đó, dính đến đội của họ và có thể không phải là các đội bóng khác.

Cựu danh thủ Signori bị bắt vì liên quan đến dàn xếp tỷ số (ảnh: Internet)

Vị thế của giải đấu được coi là khắc nghiệt nhất hành tinh đã xuống thấp lắm rồi. Người ta bây giờ chỉ nhắc tới Premier League, La Liga, League 1… “Serie A ư? Tôi mất tin tưởng vào giải đấu này rồi” - công tố viên Guariniello nói. Một người yêu Serie A vào máu thịt như Guariniello đã phải thốt lên câu nói đó thì có thể hiểu rằng, niềm tin vào giải đấu này đã không còn. Những “Bố già” của các đội bóng muốn tranh nhau cái danh hơn là để ý làm sao cho CLB của mình phát triển hoặc ít ra là hoạch định tương lai.

Công tác phát triển không được chú trọng, một đội bóng kém chất lượng nhưng nhờ kiện cáo giỏi trở thành người chiến thắng. Hoặc chí ít những vụ kiện cáo đó cũng làm ảnh hưởng tới đối phương. Chất lượng của các CLB xuống cấp, “lính lê dương” thì tràn ngập dưới sân. Có những trận đấu của Serie A mùa giải qua, 22/22 người đều không là người Italy. Khỏi cần phát triển đội bóng, mua vài cầu thủ về, cho họ đá còn ta đi kiện. Chính điều đó đã khiến Serie A khoảng 5 năm nay chưa đào tạo được một tên tuổi bản địa nào.

“Tôi tố giác anh, anh bị phạt, vậy là tôi thắng” đã trở thành phương châm của các đội và những “Bố già” khôn khéo hơn đã thắng. Nhưng khi đem chuông đi đánh xứ người (Champions League chẳng hạn) thì các CLB của Serie A lại thất bại một cách thê thảm. Chức vô địch của Inter năm 2010 do 100% người nước ngoài đem lại, còn AC Milan năm 2007 thì chỉ là ngọn đèn bùng sáng trước khi tắt hẳn.

Italy là vậy, mọi thứ đẹp đẽ nhất phô bày bên ngoài, còn phía trong nó là cả một thế giới ngầm đáng ghê sợ và Calcio cũng không thể tránh khỏi cái nét “văn hóa Mafia” với những “Bố già” đáng sợ đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.