Từ một trận thua

Cái cách thua của U21 Việt Nam trước U21 Singapore đã chỉ ra nhiều điều cần rút kinh nghiệm cho bóng đá Việt Nam

Khởi đầu giải U21 quốc tế báo Thanh Niên năm nay đang diễn ra tại Bình Dương, ĐT U21 Việt Nam đã thua ĐT U21 Singapore với tỷ số 2-3. Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường. Và cũng không phải đội mạnh hơn lúc nào cũng thắng. Thế nhưng, cái cách thua của U21 Việt Nam trước U21 Singapore đã chỉ ra nhiều điều cần rút kinh nghiệm cho bóng đá Việt Nam. 

Đó là một trận thua trên thế thắng. Bởi gần như suốt cả trận đấu, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi tốt hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức được nhiều đợt tấn công sang phần sân đối phương hơn và tạo được cơ hội ghi bàn trước khung thành đối phương nhiều hơn. Thế nhưng, đội bạn lại ba lần ghi bàn để vượt lên và giành chiến thắng. Một trận đấu lạ lùng. Bởi U21 Việt Nam đã bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn mười mươi, để rồi phải nhận trận thua trước đối thủ chỉ có vài cơ hội ghi bàn.

Trước hết, cần nói cho rõ ĐT U21 Việt Nam thực chất chỉ là những cầu thủ được tuyển chọn từ những gương mặt tiêu biểu nhất sau VCK U21 báo Thanh Niên vừa qua. Chỉ có 10 ngày tập huấn, dưới sự chỉ đạo của HLV Trần Tấn Thông (HLV trưởng của đội á quân U21 Bình Dương tại VCK U21 quốc gia vừa rồi), U21 Việt Nam có quá ít thời gian tập luyện. Đã thế, lại có dư luận cho rằng HLV tỏ ra ưu ái hơn với các “trò ruột” ở CLB. Thậm chí, ông thầy này còn chưa nhớ hết từng vị trí của cầu thủ. Đã nảy sinh tình trạng trò bất phục thầy, còn thầy thì không tin tưởng ở trò. Chính ông Thông đã phải thừa nhận sau trận đấu, rằng: “Tôi bảo rồi mà các em có nghe đâu. Ban huấn luyện ra sức nhắc nhở các cầu thủ chơi chậm lại nhưng vô ích. Tâm lý sốt ruột, muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ đã biến U21 Việt Nam thành nạn nhân của chính mình”.

Trên sân, các cầu thủ mạnh ai nấy đá, ai cũng muốn thể hiện mình. Rõ nhất là trường hợp của Phúc Hiệp và Đức Tài. Có những pha bóng trước khung thành đối phương, nếu phối hợp tốt với đồng đội thì bàn thắng đã đến.  Và nữa, đó là tâm lý chủ quan, coi thường đối thủ. ở giải lần thứ nhất tại Khánh Hòa năm 2007, Việt Nam đã đánh bại Singapore 3-0 để rồi đoạt ngôi vô địch. Giải lần thứ hai ở Huế năm 2008, Việt Nam cũng hạ Singapore 1-0 để giành hạng 3. Có thể vì thế mà lần này, từ HLV đến các cầu thủ đều có phần chủ quan, coi thường đối thủ.

Sau trận thua này, HLV Trần Tấn Thông phải thừa nhận: “Thua trận, U21 Việt Nam đã đánh mất nhiều lợi thế nhưng cơ hội vào bán kết vẫn chưa hết. Trong trận đấu với U21 Thái Lan, chúng tôi sẽ nỗ lực để giành chiến thắng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.