Tuyển…!

Huấn luyện viên Calisto: Mục đích của nhà tuyển trạch là phải tìm ra những quân bài tốt trong bất cứ bối cảnh nào

1. Kể từ khi trở lại Việt Nam, thuyền trưởng Calisto đã không ngừng rốt ráo tuyển quân. Ông “soi” từ Cúp QG, “soi” qua V.League với mục đích tìm ra những viên ngọc mới cho ĐTVN và cả ĐT U.23 Việt Nam mà ông nắm giữ.

Gặp ông trên sân Chi Lăng, có người đặt câu hỏi: “Lần này, tìm quân khó lắm không?”, thì ông thầy thản nhiên bảo: “Mục đích của nhà tuyển trạch là phải tìm ra những quân bài tốt trong bất cứ bối cảnh nào”.

Điều này thì ông Calisto nói không ngoa, bởi hai lần cầm quân ĐTVN (Tiger Cup 2002 và AFF Cup 2008) là hai lần ông đã phát hiện ra những… viên ngọc sáng, nơi những cầu thủ mà thoạt nhìn ai cũng bảo là “tầm tầm”.

Thế nên, mặc dù mặt bằng cầu thủ Việt Nam bây giờ đang có dấu hiệu bão hoà, nhưng nhiều người vẫn rất hy vọng vào “con mắt xanh” của Calisto và những lần “vi hành” tuyển quân của ông thầy này.

2. Trong khi Calisto chạy hết sân này sân nọ tuyển quân thì ở đại bản doanh VFF lại nóng lên một cuộc tuyển chọn khác. Ấy là tuyển trợ lý cho Calisto. Cái chuyện tưởng hết sức đơn giản này bỗng nhiên được làm nóng là bởi, cùng một lúc, các trợ lý của Calisto đều “bắn” ra những tín hiệu chẳng lấy gì làm hay. Phan Thanh Hùng kêu bận việc ở Đà Nẵng nên khó lòng lên tuyển. Trần Văn Khánh cũng bận việc ở T&T nên nói thẳng: “Lên tuyển ngắn ngày thì OK, chứ dài ngày thì… chịu”.

Giờ đây, chỉ có mỗi ông Mai §ức Chung - Trưởng bộ môn bóng đá UBTDTT - cùng ông Ngô Lê Bằng - Trợ lý ngôn ngữ - là sẵn sàng lên tuyển giúp việc cho Calisto. Và như thế, Calisto chỉ mới chắc chắn có được 2 trợ lý, trong khi ông phải cần ít nhất tới 6 trợ lý cho 2 ĐT mà ông gánh vác.

 Tìm đâu ra 4 trợ lý còn lại bây giờ? Hôm qua, đem câu hỏi này cho một chuyên gia bóng đá thì bỗng giật mình với những gì chuyên gia này tâm sự: “Nói thật nhé, lên tuyển làm trợ lý mà đồng lương bèo bọt quá thì chẳng ai lên đâu!”. Và có lẽ cũng ở chính cái điểm này, rằng “đồng lương bèo bọt quá” mà VFF rồi sẽ phải đau đầu với bài toán tìm trợ lý.

Hoá ra, Calisto thì đi tuyển quân và tự tin với hành trình tuyển chọn của mình, còn VFF lại đang gặp khó trong việc tuyển trợ lý cho Calisto.

Mệt thật!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.