V-League… thời “cúm A/H1N1”

Các nội binh SLNA đều đá như bị… nhiễm bệnh. Văn Quyến đột nhiên mờ nhạt một cách khó hiểu và bị thay ra. Một số trận đấu khác nữa, cầu thủ một số đội không cảm cúm thì cũng đột nhiện đá “xìu” một cách khó hiểu.

Chiều Chủ nhật vừa qua (16/8), sau trận T&T Hà Nội - SLNA hoà nhau 1-1, HLV trưởng SLNA Nguyễn Văn Thịnh khi được hỏi về việc các cầu thủ SLNA bị nghi nhiễm cúm A/H1N1 đã trả lời thẳng thắn: “Làm gì có chuyện đó”.

Đại dịch cúm A/H1N1 đang là mối lo ngại của toàn xã hội. Thậm chí có người đã đưa ra ý kiến nên hoãn V-League lại bởi nguy cơ lây lan bệnh cúm tại các sân bóng đông người là rất cao. Những vòng đấu trước, trận đấu HA.Gia Lai - TP.HCM đã từng bị hoãn lại vào phút chót bởi một số cầu thủ HA.Gia Lai phải nhập viện do bị nhiễm cúm. Rất may, sau khi vào viện xét nghiệm, các cầu thủ của đội bóng phố Núi đã không “dính” H1N1.

Trước trận đấu T&T Hà Nội - SLNA, có thông tin rằng một số cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ bị “tình nghi” là nhiễm cúm A/H1N1. Quả thật, SLNA ra sân trận này mà thiếu đi một số trụ cột như Huy Hoàng, Như Thuật, Văn Bình.

Sau kết quả hoà 1-1, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã khẳng định không hề có chuyện cầu thủ của ông bị nhiễm cúm: “Đình Đồng, Như Thuật có bị ốm. Huy Hoàng, Hồng Tiến mùa giải năm sau có thể về T&T Hà Nội, vì thế trận đấu này là rất nhạy cảm”.

Hoá ra, SLNA ra sân với đội hình phụ trong trận đấu này là bởi nhiều lí do, chứ không phải cầu thủ bị nhiễm cúm. Nhưng thực tế trên sân đã cho thấy, ngoại trừ Trọng Hoàng, các nội binh SLNA đều đá như bị… nhiễm bệnh. Văn Quyến đột nhiên mờ nhạt một cách khó hiểu và bị thay ra. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Thịnh nói, Quyến đá chưa đạt yêu cầu, vì trời nắng nên Quyến… lười. Ai cũng biết đất Nghệ An vốn nắng như đổ lửa, và việc một cầu thủ xứ Nghệ sợ nắng thì quả thật là một lí do hơi “hài”. Tiền đạo sắp sang Châu Âu thử việc Công Vinh bên phía T&T Hà Nội không hiểu có mệt do nắng nóng hay không mà cũng đá dưới phong độ, bỏ lỡ một pha ghi bàn mười mươi khi khung thành đã bỏ trống. Người vẫn thuộc biên chế của SLNA nhưng đang là HLV của T&T Hà Nội Hữu Thắng dường như cũng có vấn đề về sức khoẻ nên trận này không thấy ra tận đường biên hò hét như thường lệ, sau trận bỏ luôn họp báo để tránh phải phát biểu.

Trong thời điểm dịch lây lan, cứ có dấu hiệu cảm cúm là người ta nghi ngờ rằng đó có phải là A/H1N1 hay không. Vòng này, TP.HCM đã thua trắng khi làm khách trên sân Nam Định trong trận chung kết ngược. Nam Định đã đá thẳng chân, đá hết mình bởi họ cũng đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Nhìn vào lối chơi bạc nhược, thực lực yếu kém của TP.HCM, người ta đặt ngược lại câu hỏi: “Không hiểu sao thầy trò Lư Đình Tuấn lại liên tiếp thắng cả SHB. Đà Nẵng, SLNA, ĐT.Long An trên sân nhà?”. Cả một Đồng Tháp vòng này “nã” cho Thanh Hoá tới 6 bàn không gỡ cũng thua trên sân Thống Nhất. Phải chăng, cứ gặp TP.HCM trên sân Thống Nhất là nhiều đội mạnh đồng loạt “cảm cúm” hết cả. Một số trận đấu khác nữa, cầu thủ một số đội không cảm cúm thì cũng đột nhiện đá “xìu” một cách khó hiểu.

V-League chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Đến thời điểm này, một điều có thể khẳng định rằng V-League chỉ có những dấu hiệu của bệnh tật, có những cơn “hắt hơi, sổ mũi” chứ chưa phải dính cúm A/H1N1 như đồn đại. Dù sao, V-League vốn là một “cơ thể” yếu, sức đề kháng không cao, không bị bệnh nặng trong mùa 2009 cũng đã là quá tốt rồi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.