… Và họ đã ra đi

Chảy máu tài năng ở Serie A không chỉ ở các cầu thủ mà cả ở HLV

Pastore, tài năng trẻ mới đây nhất đã dứt bỏ Serie A để tới một chân trời mới. Ligue I, giải đấu mà cách đây chỉ 10 năm thôi, những đội bóng Serie A nhìn vào với ánh mắt của kẻ yếu hèn. 10 năm, quãng thời gian không phải là dài cho một giải đấu đã tồn tại hơn cả 100 năm, nhưng cũng chỉ cần 10 năm, Ligue I đã vượt Serie A về chất lượng, sự hấp dẫn và cuốn hút.

Ligue I chỉ là một trong những giải đấu ở châu Âu vượt qua Serie A trở thành điểm đến cho các ngôi sao. Thậm chí bây giờ, cả giải vô địch Nga cũng là điểm đến của các ngôi sao bóng đá thế giới, chứ không phải là Serie A.

Pastore chỉ là bản hợp đồng lớn ra đi gần đây nhất. Trong mùa chuyển nhượng này, Sanchez cũng gạt bỏ những lời đề nghị của Inter hay Juve để tới Barcelona. Những ngôi sao lớn nhất của Serie A đã, đang và sẽ rời đi vì ở đây, họ không có danh hiệu châu Âu.

Hãy nhìn xem, trong mùa chuyển nhượng năm nay, bao nhiêu người đã rời bỏ giải đấu đỉnh cao của đất nước hình chiếc ủng?

Pastore đã dứt áo ra đi để tới PSG (ảnh: Internet)

Mà đâu phải chỉ có năm nay, cuộc trốn chạy đã diễn ra từ mấy mùa giải gần đây (Kaka, Sheva). Những tài năng mới nhú đã tìm cách ra đi, những cầu thủ khẳng định được danh tiếng thì nhất quyết không chịu tới một CLB khác cùng giải, mà cứ phải là một giải đấu khác, thậm chí ở tận Viễn Đông.

Chảy máu tài năng ở Serie A không chỉ ở các cầu thủ mà cả ở HLV. Italy là đất nước đào tạo ra nhiều HLV xuất sắc. Các HLV của Italy nổi tiếng mấy ai còn làm việc trong nước. Mancini ở Man City, Capello bỏ lời vẫy gọi của Milan để tiếp tục ở lại nước Anh. Trappattoni cũng bỏ mặc, CH Ireland hấp dẫn và ít áp lực hơn.

Và ai đã đến…

Có kẻ đi thì phải có người đến, không lấy người đâu ra mà đá. Juventus, đội bóng lớn tiếng nhất trong Mercato đã có tới gần 10 bản hợp đồng mới. Nhưng tất cả không một ai là một cầu thủ hạng nhất. Aguero đã sang Man City, Rossi thì Villarreal không bán. Vậy là một người cũ đã tới Vucinic. Aguero 40 triệu euro, Juve trả 35 triệu. Rossi 30 triệu, Juve trả 28 triệu. Cò kè bớt một thêm hai và không ai về với Torino. Cuối cùng là Vucinic đã 28 tuổi và cái giá là 18 triệu. Chắc chắn, tài năng và danh tiếng của Vucinic không thể bằng hai người đồng nghiệp trẻ trên, nhưng anh vẫn tới.

Milan sau một mùa vô địch, ông chủ Berlusconi đã hứa mang về một ngôi sao tầm cỡ tặng Allegri, nhưng thị trường chuyển nhượng đã đi được nửa chặng đường, Mr.X (bí danh của ngôi sao) đó vẫn im hơi lặng tiếng.

Tại sao những tài năng không tới với Serie A? Thứ nhất đó là vì những ông chủ không chịu chi như những năm về trước. Juve là một ví dụ, nếu họ bỏ thêm 5 triệu USD thì giờ Aguero đã tới, hay chỉ thêm 2 triệu USD nữa thôi, Rossi cũng đã được hồi hương. Juve không thiếu tiền, nhưng không hiểu lý do gì mà họ lại chọn phương án 3.

Thứ hai, đó là thu nhập của các cầu thủ khi tới Serie A. Mức thuế thu nhập ở đây quá cao khiến những nhân viên đá bóng phải nản lòng. Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, họ hưởng mức lương trên hợp đồng thấp hơn nhưng thực tế lại bỏ vào túi nhiều tiền hơn.

Thứ ba, các đội bóng ở Serie A hiện nay chỉ có tham vọng trên mặt báo chứ thực tế thì không có động tĩnh gì. Thu nhập chưa phải là tất cả, những ngôi sao cần danh tiếng nữa, mà không có danh hiệu thì lấy đâu ra danh tiếng. Như vậy, mặc dù hiện tại liên tục có những hợp đồng mới, nhưng tất cả chỉ là quẩn quanh nội bộ Serie A hoặc những hàng thải, quá đát hay vô danh.

Rõ ràng hiện nay, Calcio cần những thần tượng lớn để không chỉ làm chỗ dựa về mặt kỹ thuật mà còn là chỗ dựa lớn về mặt tinh thần đối với các tifosi và là biểu tượng của giải đấu. Nhưng những sao già (Del Piero, Buffon, Totti) đang phải gấp gáp chạy đua với hoàng hôn. Những sao trẻ (Sanchez, Pastore, Rossi) thì cố dứt áo ra đi. Những năm 1990, đầu 2000, khi những ngôi sao cũ ra đi, khoảng trống của họ nhanh chóng được khỏa lấp, và nỗi cô đơn của các tifosi không kéo dài quá lâu. Nhưng bây giờ, khi kỷ nguyên lãng mạn của calcio, với những gương mặt như của Del Piero hay Totti đang dần khép lại, sau họ có ai?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.