Vẫn khổ ông thầy

Mấy ngày qua, dư luận trong nước lại nóng lên xung quanh chuyện Triệu Quang Hà, người từng bỏ không ít công sức giúp T&T Hà Nội ba năm liền thăng ba hạng đã phải rời ghế HLV mà anh từng gắn bó.

V.League mới đi được một nửa chặng đường mà đã có tới 7 HLV, tức là một nửa số HLV của các đội bóng dự giải đã phải rời chiếc ghế nóng. Cũng không chỉ ở V.League, ở giải hạng Nhất cũng đã có tới 8/14 HLV phải ra đi. Đủ thấy mùa giải năm nay khốc liệt đến chừng nào!

Tại sao lại có tình trạng các đội bóng thay HLV như thay áo như vậy? Trước hết, một nguyên nhân dễ thấy là do kết quả thi đấu của đội bóng không tốt. Khi ấy, uy tín của lãnh đạo và doanh nghiệp đang bỏ tiền ra nuôi đội bóng ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và đương nhiên những quyền lợi của cầu thủ, như tiền lương, tiền thưởng cũng bị ảnh hưởng theo.

Vậy,  người ta phải tìm ra nguyên nhân khiến thành tích thi đấu của đội bóng yếu kém, phải tìm ra một biện pháp nào đó mong đem lại sự thay đổi theo hướng có lợi cho đội bóng. Và thông thường, người ta nghĩ ngay tới vai trò của HLV, mặc dù trong thực tế, không phải HLV nào bị thay cũng đều kém cỏi.

Không ít trường hợp, từ những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đội bóng đã khiến cho các cầu thủ không còn tin tưởng ở chính ông thầy của mình. Họ ra sân không vì mục tiêu chiến thắng, mà vì… cái ghế của thầy. HLV Đặng Trần Chỉnh đã từng chua chát nhận định: "Ghế HLV có bốn chân thì cầu thủ nắm hết ba chân..."

Trở lại chuyện của HLV Triệu Quang Hà. Đành rằng là người có công lớn trong việc đưa T&T Hà Nội ba năm liên tiếp thăng ba hạng, thế nhưng ở một giải đấu khốc liệt như V.League, HLV họ Triệu này chưa gặt hái được thành công. T&T Hà Nội đã bỏ ra không ít tiền của để xây dựng đội bóng, đã mời về những cầu thủ bạc tỷ, trong đó riêng tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh đã tốn ngót 8 tỷ bạc, với tham vọng lọt vào tốp 3. Vậy mà, kết thúc lượt đi, T&T Hà Nội lại đắm chìm ở vị trí bét bảng.

Thành tích yếu kém ấy đâu chỉ vì lỗi ở HLV, và cho dù nhiều cầu thủ đã có kiến nghị, nhưng “bầu” Hiển vẫn đột ngột loại bỏ “công thần” Triệu Quang Hà. Người thay thế Triệu Quang Hà trên băng ghế chỉ đạo của T&T Hà Nội là cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hữu Thắng, một người quá quen trong giới bóng đá.

Liệu Nguyễn Hữu Thắng có giúp T&T Hà Nội xoá bỏ “lời nguyền” được để lại từ các mùa giải trước: đội bét bảng sau lượt đi, sẽ xuống hạng! Điều này có lẽ còn phải chờ. Nhưng trước mắt, Hữu Thắng chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn ở đội bóng này. Mà một trong những khó khăn ấy lại không nằm ở chuyên môn...

Điều đọng lại sau chuyện này là câu hỏi: Liệu sẽ còn bao nhiêu HLV nữa sẽ phải rời ghế ở nửa sau của mùa giải năm nay? Xem ra, cái ghế HLV vẫn còn nóng lắm!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.