“Vật thể lạ”!
Sân Lạch Tray, trong trận đấu XM.Hải Phòng - TP.HCM, trọng tài Vũ Bảo Linh đã phải vào thay cho đồng nghiệp Huỳnh Quốc Việt. Lí do: trọng tài Việt dính “vật thể bay” của CĐV Hải Phòng
>> Không phải kiểu hành xử giữa con người với con người
Phải cảm ơn Leandro
Chẳng có nhiều điều đáng nói về chuyên môn của trận đấu, ngoài 2 chữ tẻ nhạt. Dù là cuộc đấu giữa một đội sắp vào Top 3 (XM.Hải Phòng) và một đội đang chạy trốn xuống hạng (TP.HCM), nhưng chẳng thấy đâu sự quyết liệt, thay vào đó là những pha tấn công đá qua đá lại yếu ớt và thiếu chính xác. Chẳng hiểu sao, một XM.Hải Phòng vừa chơi tưng bừng, đá thêu hoa dệt gấm trước SLNA tuần trước, lại “xìu” một cách đáng ngạc nhiên đến vậy. Chính vì thế, khán giả trên sân Lạch Tray cứ đồng thanh hô đội nhà “bán độ, bán độ”. Những tiếng hô hào, chửi bới bán độ chỉ chấm dứt cho đến Leandro ghi bàn. XM.Hải Phòng trận này đá chẳng hay, nhưng họ lại may, khi trong đội hình có ngôi sao thực sự mang tên Leandro. XM.Hải Phòng phải cảm ơn anh, bởi nhờ bàn thắng đó mà họ có chiến thắng, có 3 điểm và lần đầu tiên lọt vào Top 3 trong mùa giải. Những người khác cũng phải cảm ơn Leandro, bởi nếu không có bàn thắng của anh, cơn thịnh nộ của CĐV Hải Phòng không biết còn bùng phát và hậu quả đến đâu.
Những cơn mưa “vật thể bay”
Còn lại, những ai có mặt tại sân Lạch Tray, người có văn hoá, biết nghĩ sẽ cảm thấy xấu hổ, người sống văn minh, có tình người sẽ cảm thấy ghê sợ. Ghê sợ bởi hành động của một số lượng lớn, rất đông những kẻ quá khích đã có thương hiệu “hooligan Hải Phòng”.
![]() |
|
CĐV quá khích bị bắt giữ trên sân Lạch Tray |
Tất cả những gì có thể ném được, họ đều ném xuống sân: túi nước, chai Lavie, giày dép, hoa quả… và đủ những thứ khác theo đúng nghĩa ném “vật thể lạ”. Thậm chí, nguyên cả một lon nước ngọt chưa mở được “táng” xuống sân, mà với tốc độ bay của nó, ai dính cái này vào đầu thì chỉ có thể không chấn thương sọ não nếu… đội mũ bảo hiểm. Tất cả những thời điểm có thể ném, họ đều ném, đều chửi bới: lúc đội nhà chơi dở, lúc đội khách tấn công, và cả lúc ăn mừng bàn thắng. Tất cả những ai ở dưới sân đều bắt buộc phải trở thành mục tiêu: cầu thủ đội khách, trọng tài, nhân viên an ninh và cả phóng viên đang tác nghiệp.
Cứ khi một cầu thủ TP.HCM bị đau được cáng ra đường piste là cả một cơn mưa “vật thể bay” tới tấp vào người. Ngọc Tùng, Jakson, Kim Long đều phải “bỏ cáng chạy lấy người” trước cơn mưa vật thể tới tấp bay xuống đầu mình. Nhìn cái cảnh cả trăm con người cùng ném một người đang nằm không đứng dậy được, sẽ chẳng hiểu sao, những hình ảnh đó lại xảy ra ở sân bóng, nơi tinh thần thể thao cao thượng vốn được đề cao.
Trong khi đang làm nhiệm vụ, trọng tài Huỳnh Quốc Việt dính nguyên cả một cục đá lạnh vào chân, khiến vị trọng tài này không thể tiếp tục làm nhiệm vụ. Cũng may, “vật thể bay” này không đáp trúng đầu trọng tài. BTC đã phải yêu cầu CĐV quá khích ngừng những hành động của mình lại, nếu không trận đấu sẽ bị huỷ bỏ, nhưng những lời cảnh báo đó chẳng có tác dụng gì.
Lực lượng an ninh ở sân Lạch Tray đã hết sức cố gắng, nhưng cũng chẳng thể làm gì nổi trước một lượng quá đông những kẻ quá khích.
Tan trận, đường piste sân Lạch Tray ngổn ngang như một bãi chiến trường, và trên cái “bãi rác” ấy, một CĐV nhỏ tuổi bị cảnh sát cơ động tạm giữ và dẫn đi do ném đồ vật xuống sân. Theo những người phụ trách an ninh, CĐV này sẽ được đưa về trụ sở công an phường và do còn ít tuổi nên sẽ chỉ bị cảnh cáo. Nhưng nhìn cái cảnh nhiều CĐV nhí mà đã biết ném, chửi bới trong những trận bóng thì thật đáng lo./.
