Về đích

Bên cạnh những “thành công tốt đẹp” sẽ được tổng kết, đánh giá, ngay khi nhiệt độ sân cỏ chưa kịp lắng xuống, có thể chỉ ra không ít những yếu kém, khuyết điểm của mùa giải năm nay

V-League 2009 đã khép lại. Cup vô địch đã được trao cho SHB Đà Nẵng. Hai đội Thanh Hoá và TP.HCM xuống hạng Nhất, GM.Nam Định phải đi tranh vé vớt với đội xếp thứ 3 giải hạng Nhất là Cần Thơ.

Rồi đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ đưa ra những đánh giá, tổng kết về mùa giải này. Và chắc chắn bản tổng kết ấy sẽ không thể thiếu cụm từ vẫn thường thấy từ những mùa giải trước, rằng “Giải đã thành công tốt đẹp!”. Cũng đúng thôi! Bởi giải đã “đi đến nơi, về đến chốn”, đã không có những sự cố trầm trọng tới mức gây đổ vỡ, và cuối cùng đã xác định được những thứ hạng cần phải xác định sau mỗi mùa giải.

Thế nhưng, bên cạnh những “thành công tốt đẹp” sẽ được tổng kết, đánh giá, ngay lúc này, khi mà nhiệt độ sân cỏ chưa kịp lắng xuống, cũng đã có thể chỉ ra không ít những yếu kém, khuyết điểm của mùa giải năm nay.

Phải thừa nhận, sự điều hành của VFF, BTC giải và Hội đồng trọng tài vẫn có những lúc còn chưa thực sự quyết đoán và quyết tâm trong việc xử lý những vấn đề nảy sinh trên sân cỏ. Hiện tượng tiêu cực chưa phải đã chấm dứt hoàn toàn. Vẫn còn đó những trận đấu thể hiện rõ việc “nhường điểm, cho điểm, cứu bồ” như các mùa trước; những tiếng còi của trọng tài chưa thật sự công minh, chính xác… Đáng tiếc, mặc cho dư luận và báo chí lên tiếng, cuối cùng tất cả đều chìm vào im lặng, bởi những người có trách nhiệm lại bó tay vì cái lý muôn thuở “bằng chứng đâu?”.  

Điều đáng buồn là sau cả một mùa giải, chẳng dễ để chỉ ra những tiến bộ về chuyên môn của các cầu thủ, nhưng lại dễ nhận ra những biểu hiện phi thể thao, như tình trạng đá thô bạo, thậm chí mang tính triệt hạ đối phương; là hiện tượng tiêu cực như nằm sân, ăn vạ và câu giờ quá lộ liễu; không thấy xuất hiện nhiều những cầu thủ xuất sắc, đặc biệt là những cầu thủ trẻ cần bổ sung cho ĐT U23 chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 25. Giới chuyên môn chỉ có thể điểm tên Hoàng Đình Tùng (Thanh Hoá), Bùi Tấn Trường (Đồng Tháp), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Phan Thanh Hưng (Đà Nẵng), và… hết. Nhiều cầu thủ đã thành danh từ vài mùa giải trước, mùa này chẳng tiến bộ bao nhiêu, thậm chí còn thụt lùi. Chẳng khó để tìm ra nguyên nhân: Đó là việc xuất hiện của các cầu thủ ngoại, và vì thành tích nên các CLB ít tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ vào sân.

Văn hoá bóng đá vẫn là vấn đề tiếp tục quan tâm nhiều hơn. Nhiều khán giả đến sân xem bóng đá thì ít mà để quậy phá thì nhiều. Đỉnh điểm của tình trạng này là sự quậy phá của CĐV Hải Phòng, khiến BTC giải ra án phạt đội bóng đất Cảng phải thi đấu trên sân Lạch Tray không khán giả ở vòng 24…

Nhìn lại, để rồi có những biện pháp tích cực và hiệu quả hơn nữa trong việc khắc phục những mặt yếu kém ấy khi mùa giải mới bắt đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.