Về quê đá bóng…

Cứ Xuân Phú, Đức Dương có bóng là cả vạn người trên khán đài đồng thanh chửi bới. Ngày về lại cố hương của những cầu thủ dứt áo ra đi khỏi thành Nam đầy những cảm xúc đắng cay.

Tan trận, XM.HP chiến thắng, Đức Dương, Xuân Phú nở nụ cười bắt tay chúc mừng đồng đội. Hỏi Xuân Phú cảm nhận thế nào khi trở về cái sân Thiên Trường quen thuộc, trở lại đối đầu với đội bóng nơi mình đã dứt áo ra đi, Phú nói cũng bình thường thôi, em quen rồi. “Nhà Phú ngay sát sân Thiên Trường, có khi những lời nhiếc móc này vang đến tận nhà đấy nhỉ?”, Phú cười buồn: “Thì biết làm sao hả anh, cầu thủ đi đá bóng kiếm tiền thì phải chịu, tí em cũng tranh thủ tạt qua nhà thăm gia đình rồi lại phải quay về Hải Phòng thôi”.

Trận đấu giữa Nam Định và XM.HP trên sân Thiên Trường, Quang Huy không bắt chính mà thay vào đó là thủ thành Xuân Việt. Xuân Phú cùng Đức Dương vẫn ra sân. Phía bên kia chiến tuyến là những đồng đội cùng thế hệ ngày nào như Trung Kiên, Lương Phúc, là những đàn em như Danh Ngọc, Văn Duyệt, Mạnh Dũng. Cuộc đấu “người Nam Định với người Nam Định” đã chẳng có chút khoan nhượng. Và những câu chửi của người thành Nam thì cũng vậy.

Chỉ mới đây thôi, Quang Huy còn là đội trưởng kiêm trợ lý HLV ở Nam Định. Xuân Phú, Đức Dương vẫn còn sống lay lắt rồi căng sức ra mà đá, đá cho cái “chất” của bóng đá thành Nam. Ngày họ cùng những người khác dứt áo ra đi tìm những bến đỗ mới, những khoản tiền lương, thưởng với CLB vẫn còn nhập nhằng, và cùng phải chịu biết bao điều tiếng. Ai cũng biết thế, nhưng ngày họ trở về, CĐV bóng đá thành Nam đã tiếp đón những người đã hết mình cố gắng vì họ, đã đóng góp rất nhiều mồ hôi công sức ở cái sân Thiên Trường bằng gì? Bằng thứ “đặc sản” nổi tiếng ngang với món phở Nam Định là những câu chửi tục. Đức Dương, Xuân Phú liệu có đáng bị tiếp đón theo kiểu này?

Nam Định thua ngược 1-2 trước XM.HP và rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Khi sân Thiên Trường chỉ còn lại những cầu thủ, Danh Ngọc, Mạnh Dũng hướng ánh mắt buồn sang những đàn anh ở bên phía XM.HP. Không chỉ chuyện tiền bạc, lương thưởng, “những đứa trẻ” ở thành Nam chắc hẳn cũng muốn thoát khỏi cái cảnh “sống mòn” như những đàn anh của họ đã phải chịu đựng trước kia. Mà nếu như một ngày nào đó, giả sử Danh Ngọc trở lại Thiên Trường trong một màu áo khác, tài năng trẻ đang là thần tượng ở Nam Định này chắc cũng khó thoát được cái cảnh “ăn chửi tập thể” như ngày XM.HP thắng Nam Định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.