Vinh quang và cay đắng

Khi người Pháp cúi đầu rời Nam Phi, không ai tiếc thương cho họ. Khi người Hàn Quốc sung sướng với niềm vui chiến thắng lịch sử, cả thế giới cùng chia sẻ niềm vui với họ.

Đội tuyển (ĐT) Pháp ở Nam Phi là một trong những đội bóng tồi tệ nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Tồi tệ từ kết quả, lối chơi, tồi tệ từ cầu thủ cho đến HLV, cái cách họ đối xử với nhau và cái cách mà họ đối xử với lịch sử của bóng đá Pháp. Sau Zidane là một ĐT Pháp không có linh hồn, không có tinh thần đoàn kết. Thầy trò Domenech sẽ không phải lo làn sóng giận dữ, chỉ trích khi họ trở về nước. Bởi với những người hâm mộ bóng đá Pháp thì họ không còn một ĐTQG tồn tại ở nước Pháp.

Những cú đi bóng cuối cùng của Ribery. Bàn thắng cuối cùng và cũng là duy nhất của Malouda là dấu chấm hết cho một đội tuyển với tinh thần thi đấu tồi tệ ở World Cup. Những giây phút cuối cùng của Henry ở kỳ World Cup cuối cùng dành cho anh, trở thành những giây phút của sự thất vọng, đổ vỡ, là một dấu chấm hết hết sức nặng nề. Dù với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, những kẻ đình công khi đang khoác trên mình màu áo Lam, khi đang đại diện cho nước Pháp đá bóng ở đấu trường danh giá nhất cũng không xứng đáng để đi tiếp.

Sau những gì thế hệ của Zidane làm được, chức vô địch giải đấu năm 1998 trên sân nhà và ngôi á quân năm 2006 trên đất Đức, ĐT bóng đá Pháp giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, tro tàn, một vết nhơ trong lịch sử bóng đá Pháp mà chưa biết đến bao giờ mới gột rửa hết được.

Trái ngược với ĐT Pháp là một Hàn Quốc đầy khát khao, đầy quả cảm, và tấm vé đi tiếp vào vòng 2 là món quà xứng đáng dành cho họ. Lần đầu tiên sau 60 năm, người Hàn đi tiếp ở một giải đấu không tổ chức trên sân nhà của họ. “Chúng tôi thực sự vui sướng và hạnh phúc, chúng tôi đã đi vào lịch sử”, đội trưởng Park Ji-sung phát biểu sau trận đấu. Hàn Quốc đã đá bóng bằng cả khối óc và cả con tim, đã giành giật lấy từng khoảnh khắc, chắt chiu lấy từng cơ hội, nỗ lực trong từng pha tranh chấp ở trên sân.

Một quả đánh đầu của Jung Soo, một cú đá phạt của Chu Young, Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 2-1. Sau khi Yakubu gỡ hòa 2-2, tất cả những trái tim Hàn Quốc đã đoàn kết lại để bảo vệ khung thành cùng Sung Ryong. Đứng vững trước sức ép của đại bàng Xanh Nigeria, Hàn Quốc đi tiếp với ngôi nhì bảng B. Họ là những chiến binh đích thực, là những người đàn ông quả cảm và sau đó vui sướng ăn mừng như những đứa trẻ. Khát vọng vươn lên của châu Á lại một lần nữa khiến người ta phải nể phục.

Trái bóng vẫn cứ lăn và lịch sử World Cup vẫn được viết tiếp. Trong những trang lịch sử ấy có tất cả. Có vinh quang chiến thắng và có cả những thất bại. Ước mơ khát vọng đồng hành với chiến thắng và đưa con người ta đến những tầm cao mới. Còn sự ích kỷ, hèn nhát đem về thất bại, và thậm chí là sự nhục nhã. Ta hãy chờ đợi xem người Hàn Quốc sẽ còn tiếp tục làm được những gì, chờ đợi ở cuộc phiêu lưu với những bước chân quả cảm của người châu Á này trên đất Nam Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.