Vui Tết “Vì người nghèo” cùng gia đình Công Vinh

Dù tiết trời thành Vinh rét giá, nhưng trong căn hộ số 601, khu A chung cư Tecco - TP Vinh của ông Lê Công Duệ (bố đẻ của Công Vinh) lại rất ấm áp

Khi cả nước đang cùng hướng về màn hình ti vi theo dõi chương trình truyền hình “Nối vòng tay lớn 2008”, chương trình thường niên trong hoạt động Vì người nghèo của Đài THVN, tôi nhận được điện thoại của anh Lương Nguyễn Khang, Giám đốc điều hành Khách sạn Thượng Hải - TP Vinh mời đến nhà bố vợ đón Tết. Rất vui mừng và tôi nhận lời ngay bởi tôi biết bố vợ của anh Khang chính là bố của “người hùng” bóng đá Việt Nam: Lê Công Vinh.

Dù tiết trời thành Vinh rét giá, nhưng trong căn hộ số 601, khu A chung cư Tecco - TP Vinh của ông Lê Công Duệ (bố đẻ của Công Vinh) lại rất ấm áp. Mọi người nâng ly, háo hức hướng lên màn hình theo dõi chương trình “Nối vòng tay lớn”. Ai cũng hồi hộp vì biết rằng, trong chương trình đêm nay, chiếc áo số 9 mà Công Vinh mặc tại trận chung kết giải AFF 2008 vừa qua được vinh dự đem đấu giá. Toàn bộ số tiền này, Công Vinh tự nguyện trao cho Quỹ vì người nghèo.

Chuông điện thoại của Công Vinh reo liên hồi. Đạo diễn của chương trình gọi điện từ Hà Nội đề nghị Công Vinh dùng điện thoại bàn để trò chuyện với chương trình. Nhà Công Vinh không có điện thoại bàn nên Vinh phải lên tận tầng 11 nhờ điện thoại của một nhà người quen.

Lúc ấy, MC Anh Tuấn và MC Diễm Quỳnh trên sân khấu “Nối vòng tay lớn” đang trò chuyện về trận chung kết bóng đá AFF vừa diễn ra. Và họ điện thoại với một khách mời đặc biệt: tiền đạo Lê Công Vinh. Từ TP Vinh, cầu thủ Lê Công Vinh đã có những tâm sự chân tình về hoạt động Vì người nghèo và Nối vòng tay lớn, đồng thời ngỏ lời được tặng chiếc áo thi đấu mang số 9 của mình, mức đấu giá khởi điểm là 1 triệu đồng.

Sau khi Công Vinh giao lưu qua điện thoại với công chúng cả nước trở về, tôi tranh thủ trò chuyện với anh. Anh tâm sự: Trước giải đấu AFF, qua buổi gặp gỡ do báo Tuổi trẻ tổ chức, Vinh đã nhận một cầu thủ nhí - bệnh nhi ung thư Trần Hồng Quân ở TP Hồ Chí Minh làm em nuôi. Nó từng là cầu thủ của U-13 TP HCM. Nó khát khao và đam mê bóng đá không khác gì Vinh, nên khi anh em gặp nhau, Vinh đã dành rất nhiều tình cảm cho Hồng Quân. Còn Hồng Quân thì như được Vinh tiếp sức mạnh.

Sau giải đấu trở về, Vinh thường xuyên liên lạc cho Hồng Quân. Thật vui trước thời khắc bước sang năm mới 2009, Công Vinh được góp thêm tình cảm nhỏ bé của mình qua việc bán đấu giá chiếc áo cầu thủ mang số 9 ấy để giành tiền gửi đến những người nghèo, những người neo đơn, bệnh tật như em Hồng Quân.

Chiếc áo mang số 9 của Công Vinh đã có chủ với giá trị là 90 triệu đồng. Người hảo tâm mua chiếc áo “lịch sử” ấy là chị Tô Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm thẩm mỹ viện Hồng Kông (Địa chỉ số 21 Hàng Gà – Hà Nội). Trên ti vi, chị Phượng cảm động: “Trước giây phút vỡ oà chiến thắng khi xem đội tuyển Việt Nam thi đấu và Công Vinh ghi bàn thắng, tôi rất ngưỡng mộ. Chiếc áo mang số 9 này cũng là tình cảm của tôi đối với thần tượng Công Vinh, cũng là tấm lòng của tôi hướng đến người nghèo”.

Trước nghĩa cử đẹp đẽ của chị Tô Thị Phượng, ông Lê Công Duệ (bố của Công Vinh) xúc động thốt lên: “Số 9 ứng với 90 triệu đồng, đấy là những con số thật may mắn, thật trùng hợp. Những con số đẹp với những tấm lòng cao đẹp của đêm Tết “Vì người nghèo” này chắc chắn sẽ động viên Công Vinh bước sang năm mới thêm thành công trong sự nghiệp của mình”. Riêng Công Vinh thì lại nói rất chân thật: “Nhờ có chiếc áo mà có thêm 90 triệu đồng giành cho người nghèo, đấy là một may mắn của Công Vinh!”

Công Vinh cho biết, hôm nay (1/1/2009) sẽ bay vào TP HCM để sáng 2/1 lại đến thăm trung tâm chữa bệnh ung thư cho các em nhỏ - nơi có người em nuôi Trần Hồng Quân đang điều trị để tặng quà Tết và động viên các em. Trước khi đi thi đấu, Hồng Quân và các em nhỏ khác đều gửi gắm tình cảm, gửi tình yêu bóng đá nồng nhiệt của các em đến đội tuyển Việt Nam, đến Công Vinh. Vinh quang đã vỡ oà trong niềm vui chung với người hâm mộ của cả nước.

Giờ đây, thêm một niềm hạnh phúc giản dị của Công Vinh là trở lại thăm các bệnh nhi ung thư ở TP HCM, thăm lại người em nuôi Trần Hồng Quân, để nói với các em: “Anh đã ghi bàn rồi đấy nhé”!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.