“Vướng” chi phí phẫu thuật cho Nguyệt Ánh

Đã có đề xuất đưa Nguyệt Ánh ra nước ngoài chữa trị, nhưng với các trường hợp chấn thương nặng, ngành thể thao phải bù chi phí, nên việc chữa trị của Ánh ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn.

Mấy ngày nay, dư luận đang đề cập nhiều đến cựu Á quân ASIAD Vũ Nguyệt Ánh - cô gái đến từ Hải Phòng, hiện đang đầu quân cho Quân đội và khoác áo Đội tuyển Quốc gia - gặp khó trong chấn thương.

Thực ra, chuyện chấn thương của Nguyệt Ánh không có gì là quá mới với người hâm mộ vì đã vài năm nay, chuyện nén đau để tập luyện, thi đấu của võ sỹ này đã được nhiều người biết đến, nhất là hai năm gần đây khi gối phải của cô bị đau quá nặng. Thực tế, Nguyệt Ánh cũng đã được Tổng cục TDTT đưa đi khám và chữa trị, kể cả phẫu thuật mổ gối tại bệnh viện trong nước cách đây hơn một năm, nên nói Nguyệt Ánh bị Tổng cục TDTT “bỏ rơi” chưa thật khách quan.

Đã mấy năm nay, ở đội Kumite, Nguyệt Ánh luôn là võ sỹ số 1, chẳng có lý do gì mà ngành thể thao lại không quan tâm, đầu tư cho võ sỹ này để tiếp tục duy trì mạch phát triển của một môn thể thao vốn được xếp vào môn mũi nhọn của TTVN ở cả đấu trường khu vực (SEA Games) đến châu lục (ASIAD). Nhưng có lẽ vì việc chữa trị chưa dứt điểm trong khi áp lực về thành tích với Nguyệt Ánh không ít khiến võ sỹ này luôn phải “cố” tập và thi đấu, hết đại hội này đến đại hội khác, hết giải này đến giải khác.

Thậm chí trước ASIAD 16, Nguyệt Ánh đã được tiêm thuốc tăng dịch khớp gối trong 5 tuần để tiếp tục tập và thi đấu tại sự kiện này. Chính vì cái sự “cố” này mà sau khi đoạt HCB ASIAD 16, không chỉ chấn thương ở gối phải tái phát mà chiếc gối còn lại của cô cũng bị đau nốt. Bác sĩ Viện 108 kết luận bị viêm sụn và cần phải phẫu thuật.

Sau đợt phẫu thuật đầu tiên, cả thầy và trò đều không còn tin tưởng nếu mổ lại trong nước sẽ không thành công nên có nguyện vọng đưa Nguyệt Ánh ra nước ngoài phẫu thuật. Ngặt nỗi chi phí điều trị ở nước ngoài không nhỏ. Nếu đưa sang Đức phẫu thuật, chi phí có thể lên tới nửa tỷ đồng, phẫu thuật ở Singapore khoảng 200 - 300 triệu đồng. Còn nếu muốn nuôi cấy sụn phải sang Mỹ hay Thuỵ Sỹ thì chi phí sẽ rất cao. Vì thế, đề xuất thì cứ đề xuất còn chờ vẫn phải chờ vì với các trường hợp chấn thương nặng, ngành thể thao phải bù chi phí từ nguồn khác vào mới có kinh phí chữa trị, nên đưa Ánh ra nước ngoài chữa trị là rất khó khăn.

Một tin vui, sau khi chuyện chấn thương của Ánh được báo chí “xới lên”, sắp tới Vũ Nguyệt Ánh sẽ được một bác sĩ đến từ Singapore kiểm tra tình hình cụ thể, song có lẽ việc phẫu thuật và chữa trị dứt điểm cho Ánh thì còn phải chờ sau khi kết thúc SEA Games 26 vì hạng cân của Ánh vẫn không có người thay thế nào chắc chân, hơn nữa SEA Games đã cận kề, nếu phẫu thuật bây giờ, như chính các nhà chuyên môn và BHL cho biết thì cũng khó có thể giúp Ánh kịp hồi phục để dự Đại hội. 

Vừa qua, HLV Lê Công cũng đưa ra một hướng giải quyết: Nguyệt Ánh hiện đang là Đại uý Quân đội. Nên chăng Tổng cục TDTT phối hợp với Quân đội, xã hội hoá, tìm tài trợ phẫu thuật cho Ánh, như Viettel chẳng hạn…”. Ông cũng bày tỏ: “Ánh là một VĐV có tài. Việc chữa trị cho Ánh cần phải dứt điểm sớm, trước mắt không chỉ giúp Ánh yên tâm tập luyện mà còn khích lệ cho nhiều VĐV khác”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.