Thế mới là V-League

Trái bóng V-League đã thực sự lăn, và màn khởi đầu đã thực sự “lắm ấn tượng”. Những kết quả bất ngờ, trái ngược với dự đoán, những tỉ số mà “cả nhà cùng vui” hay những pha bóng bạo lực, tất cả đều đậm “chất” V-League.

Cái đáng nói nhất của vòng đấu đầu tiên là trận thua với tỉ số của một ván tennis của Thanh Hóa trước Bình Dương. Vẫn biết Bình Dương là một đại gia thích thắng ai thì thắng, nhưng không ai có thể tưởng tượng nổi Thanh Hóa lại có thể thảm bại đến 2-6 khi đã dẫn trước 2 bàn. Bóng đá ở xứ Thanh giờ không khác gì một nồi lẩu thập cẩm với đủ thứ chua cay mặn ngọt. Xứ Thanh vừa bay lên mây xanh của niềm hy vọng với chiến tích chiếc Siêu cup thì rơi thẳng xuống mặt đất với trận thua tan nát ở vòng đầu V-League.

Bóng đá ở xứ Thanh giờ không khác gì một nồi lẩu thập cẩm (Ảnh TT-VH)

Ở giải hạng Nhất, Thanh Hóa xóa sổ đội bóng, VFF không biết phạt ai, phạt cái gì và căn cứ vào đâu để phạt. Ở V-League, người Thanh Hóa giờ bắt đầu thấy hoang mang, mất niềm tin vào đội bóng không phải của họ ngoài cái tên. Năm sau, những người lính của Thể Công sẽ rời Thanh Hóa, đội bóng khi đó nằm ở đâu chẳng phải việc của họ. Tất cả để thấy rằng, nói không quá, bóng đá xứ Thanh tự “xóa” đi tương lai của chính mình.

Ở V- League, sự khởi đầu chẳng nói lên điều gì, bởi đã thành lệ, đôi khi đầu không xuôi nhưng đuôi lại lọt vào đâu thì không ai có thể biết trước. Nhưng người ta lại bắt đầu xôn xao rằng, cựu vương HA.Gia Lai rốt cuộc chỉ là một con hổ giấy, chỉ là một đội bóng lớn trong những tuyên bố của họ. Thua trận 2-4, Gỗ bị chìm ở phố biển Nha Trang, dù trong đội hình có đến 5 “ông Tây”, 3 Tây xịn và 2 ngoại binh nhập tịch. Agostino và Văn Trương tung nắm đấm thẳng vào mặt nhau, và mỗi người nhận một thẻ đỏ. Nhìn vào trận đấu, người ta còn thấy một xu hướng khác. Các đội bóng đang cố gắng tìm mọi cách đưa càng nhiều ngoại binh vào sân càng tốt, và sẵn sàng dùng mọi tiểu xảo để triệt hạ được đối phương.

Ở giải hạng Nhất, HN.ACB và Viettel cũng vừa hòa nhau ở một trận đấu liên tục có những pha… đấm bốc. Một thứ xu thế mà nhìn vào người ta chỉ có thể thốt lên một chữ: “nản”.

Trận Hà Nội ACB - Viettel liên tục có những pha... đấm bốc (Ảnh TT-VH)

Người Nghệ An vốn có truyền thống đoàn kết, thân ái, tương trợ lẫn nhau. Ngày trở về quê cũ của QK4 (giờ mang cái tên Navibank Sài Gòn), sân Vinh rực rỡ cờ hoa. Khẩu hiệu “Nghệ An đoàn kết” không biết có được truyền xuống sân hay không, nhưng kết quả là hòa 1-1. Tỉ số này khiến cả nhà cùng được vui trong ngày khai mạc.

Mùa giải năm ngoái, số “vụ” thay tướng giữa dòng lên tới cả gần chục lần. Năm nay, mới vòng đấu đầu tiên, ông Lim Hua Hart của V.Ninh Bình đã bắt đầu nổi lên thành ứng cử viên đầu tiên cho việc bị mất ghế. Người ta thấy cầu thủ V.Ninh Bình thi đấu bế tắc và hòa với ĐT.LA cứ như là chẳng có sự chỉ đạo, điều chỉnh gì từ ông HLV.

Ở sân Ninh Bình, những lời phàn nàn đầu tiên về trọng tài đã xuất hiện ở một tình huống gây tranh cãi khi ông Đỗ Quốc Hoài không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà. Ở sân Hàng Đẫy, ông Nguyễn Thành Vinh đưa ra ý kiến cá nhân của mình cho rằng đội tôi đá trên sân nhà mà còn bị trọng tài o ép hơn. Chưa biết đúng hay sai, cứ có điều gì xảy ra là “đương sự” phản đối ông trọng tài đã.

Mới chỉ vòng đấu đầu tiên, ngoài chuyên môn, có biết bao chuyện để nói xung quanh quả bóng, với “tính chất” không thay đổi. Thế mới gọi là V-League./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.