Thể thao Việt Nam tại Olympic London 2012: Ai sẽ là người hùng?
Nhiều mức thưởng hấp dẫn lên tới hàng tỷ đồng đang được các mạnh thường quân treo giải cho trường hợp nào có huy chương tại TVH Olympic London 2012.
Liệu ai trong số 18 VĐV của TTVN giành quyền tham dự TVH sẽ bước lên bục cao nhận huy chương để nắm bắt lấy cơ hội này? Đây quả là vấn đề thật khó dự đoán.
Trong buổi gặp mặt VĐV đoàn TTVN tham dự TVH Olympic London 2012, Trưởng đoàn, ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục TDTT khá kín tiếng, thậm chí có phần rụt rè khi nhận định về khả năng cạnh tranh huy chương của TTVN tại TVH năm nay. Có lẽ bởi ông ngại rằng “nói trước, bước không qua”. Vì thế, phải sau một hồi báo chí hỏi dồn, vị trưởng đoàn mới bật mí: “Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu có huy chương, nhưng đó là mong muốn vậy thôi, còn VĐV nào, đội nào sẽ có được huy chương thì còn phải chờ tình hình cụ thể”.
Ông Thành kín tiếng cũng phải, bởi ASIAD còn khó dự đoán huống hồ Olympic, nơi hội tụ toàn ngôi sao thể thao mạnh nhất hành tinh. Dù vậy, niềm hy vọng có huy chương vẫn le lói ở những người yêu mến thể thao Việt Nam.
![]() |
| Lực sỹ cử tạ Trần Quốc Toàn là gương mặt được đặt nhiều hy vọng tại Olympic London 2012 |
Không có tố chất bẩm sinh như đàn anh Hoàng Anh Tuấn nhưng Quốc Toàn có cấu trúc cơ thể phù hợp với cử tạ. Điều quan trọng là Quốc Toàn rất chăm chỉ tập luyện và đầy bản lĩnh khi bước lên sàn đấu. Bởi vậy, sau khi bất ngờ phá “dớp” cho cử tạ Việt Nam với tấm HCV hạng 56 kg tại SEA Games 26 và gần nhất là việc đoạt HCB giải cử tạ vô địch châu Á 2012 (Toàn mất HCV chỉ vì thua đối thủ chưa đầy một lạng (8 “hoa” về trọng lượng cơ thể), Toàn đã khiến nhiều người có cảm giác yên tâm khi đặt kỳ vọng vào mình.
Thời gian gần đây, nam lực sỹ này được ngành thể thao đầu tư trọng điểm, cử sang Bungaria, Pháp tập huấn dài hạn. Trước khi tới London và trung tuần tháng 7 này, Quốc Toàn được tập huấn tại CLB cử tạ trung tâm vùng Louis (Pháp), nơi có khí hậu tương đương với London (Anh) nhằm làm quen với thời tiết, điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt. Theo tiết lộ từ phía BHL, Quốc Toàn đang duy trì thành tích tập luyện đầy khả quan với mức tổng cử trên 280 kg và để có thể giành huy chương tại TVH, Toàn cần phải đạt ít nhất mức tập từ 285 kg trở lên. Dẫu biết, thành tích trong tập luyện và thi đấu khác nhau hoàn toàn. Nhưng dù sao, nam lực sĩ này vẫn được cho là gương mặt đang chờ đợi nhiều nhất.
Sau cử tạ, TDDC với ba VĐV: Ngân Thương, Hà Thanh, Phước Hưng cũng được chờ đợi tin vui, nhưng mức độ kỳ vọng không cao bởi kết quả bốc thăm tại Olympic, gương mặt sáng giá nhất là Phan Thị Hà Thanh, người từng giành HCĐ thế giới gặp bất lợi không nhỏ khi sẽ thi đấu ở nhóm 5, nhóm thi cuối cùng tại vòng loại diễn ra ngày 29/7. Nhóm này có các VĐV nổi tiếng của Slovakia, Chile, Hà Lan, Ai Cập và Hà Thanh sẽ là VĐV đầu tiên thi đấu trong nhóm 5. Phước Hưng, Ngân Thương có về thuận lợi hơn về kết quả bốc thăm. Các nhà chuyên môn nhận định: “Chỉ cần lọt vào đến VCK cũng đã là thành công”. Một số thì cho rằng, hy vọng giành huy chương của TDDC Việt Nam gần như không thể xảy ra.
Taekwondo trong lịch sử đã có những giây phút huy hoàng, nhất là tấm HCB tại Olympic Sydney 2000 của võ sĩ Trần Hiểu Ngân, nhưng kỳ này trước giờ xung trận có vẻ kín tiếng. Nguyên nhân do sức đua tranh của hai đại diện: Diệu Linh và Huỳnh Châu chưa thực sự nổi bật, nhất là theo thông tin tìm hiểu về các đối thủ, ở hạng 58 kg nam môn taekwondo, Lê Huỳnh Châu không có nhiều hy vọng vì có quá nhiều đối thủ mạnh như hai nhà vô địch thế giới Joel Gonzalez (Tây Ban Nha), Lee Dae-Hoon (Hàn Quốc), Á quân Olympic Gabriel Mercedes (Dominica), Á quân thế giới Damian Villa (Mexico)… Còn Chu Hoàng Diệu Linh (hạng 67kg nữ) lại đang chấn thương và không có nền tảng thể lực đảm bảo.
Những niềm hy vọng còn lại, có thể kể đến Tiến Minh (cầu lông), Nguyễn Thị Lụa (vật) và Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Văn Ngọc Tú (judo). Đây đều là các VĐV đã từng đoạt nhiều thành tích quốc tế nhiều năm qua, nhưng có lẽ làm được điều tương tự ở sân chơi Olympic, sẽ phải trông chờ nhiều vào yếu tố may mắn, hơn là trình độ chuyên môn. Còn các môn còn lại như bơi lội, điền kinh, đua thuyền, đấu kiếm… có lẽ chỉ tham dự với mục tiêu… vượt lên chính mình./.
