Thế trận cân bằng
Giải hạng Nhất và V.League mới diễn ra được hai vòng đấu. Những trận đấu với quyết tâm rất cao của các đội bóng ngay từ đầu giải là một điều đáng mừng. Nhưng, đáng tiếc là sự quyết liệt trên sân cỏ của giải hạng Nhất đã xuất hiện những pha vào bóng ác ý...
Vòng đấu thứ hai của V.League tiếp tục diễn ra rất hấp dẫn và thu hút được số lượng khán giả đến sân khá đông so với các mùa giải trước. Có tới 6 đội chủ nhà giành chiến thắng và chỉ duy nhất Sông Lam Nghệ An bị K.Khánh Hoà chia điểm. Các trận đấu diễn ra sòng phẳng, không có dấu hiệu “nhường điểm, chia điểm” như các mùa trước. Ngay cả với những trận đấu mà trước lúc khởi tranh, dư luận đặt nhiều dấu hỏi, cũng đã diễn ra sôi nổi, làm vừa lòng khán giả và không có những biểu hiện nghi vấn.
Như trận đấu của hai đội cùng “bầu sữa mẹ” là T&T Hà Nội gặp SHB Đà Nẵng, hay như cuộc trở về đất cảng của HLV Vương Tiến Dũng trong trận XM Hải Phòng gặp Thể Công... Vòng đấu này tiếp tục cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của tân binh Đồng Tháp, và ngược lại là sự lận đận chưa buông tha với đội bóng giàu tham vọng Hoàng Anh Gia Lai. Tất cả những điều này đã làm nóng lên sân cỏ chuyên nghiệp và đó là dấu hiệu đáng mừng cho thấy bóng đá nước nhà đang có bước phát triển đúng hướng.
Vòng đấu thứ hai của giải hạng Nhất cũng cho thấy các đội được đánh giá là “chiếu dưới” đã thi đấu với quyết tâm cao và vì thế không dễ bị các đội “chiếu trên” khuất phục. Có tới 4 trong tổng số 7 trận đấu kết thúc với tỷ số hoà. The Vissai Ninh Bình đã bị Hoà Phát Hà Nội chia điểm. Bình Định cũng bị H.Huế giành điểm trên sân nhà. Cần Thơ cũng chỉ giữ lại được một điểm trước đội khách yếu hơn Tiền Giang. HN.ACB bị Than Quảng Ninh lấy trọn 3 điểm ở phút đá bù giờ... Chỉ có 12 bàn thắng được ghi trong vòng đấu này. Hiệu suất ghi bàn thấp phần nào cho thấy tính quyết liệt và độ chênh lệch giữa các đội không quá cao. Đó là điều hứa hẹn giải hạng Nhất mùa này sẽ ngày càng hấp dẫn và thú vị hơn.
Thế nhưng, điều đáng lưu ý là sức nóng trên các sân cỏ đã tăng nhiệt ở vòng đấu thứ 2 của giải hạng Nhất này. Trong khi số bàn thắng không cao thì các trọng tài đã phải rút ra số thẻ phạt nhiều hơn thế, với 29 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ. Đáng chú ý hơn là trong số tác giả của những thẻ phạt ấy, ngoài lỗi về kỹ thuật còn có không ít những lỗi về lối đá thô bạo, thậm chí mang tính triệt hạ đối thủ. Đây là điều rất đáng lên án. Trên sân Ninh Bình, rất nhiều cầu thủ đã nhảy bổ vào trọng tài Ngô Quốc Hưng, với những lời lẽ thô tục và hành động khiếm nhã sau khi trọng tài này rút thẻ đỏ với Minh Nghĩa.
Sức nóng ở trên sân cũng đã lan toả lên các khán đài. Điển hình là trên sân Ninh Bình. Với ba thẻ vàng và hai thẻ đỏ mà trọng tài Ngô Quốc Hưng rút ra với các cầu thủ chủ nhà, không chỉ gây nên phản ứng dữ dội với đội chủ nhà, mà còn khiến khán giả trên các khán đài phản ứng hết sức manh động. Kết thúc trận đấu, rất nhiều chai lọ và những vật dụng khác đã được ném từ các khán đài xuống khu vực tổ trọng tài và đội khách Hoà Phát Hà Nội. Kèm theo đó là những tiếng chửi bới, lăng mạ trọng tài. Phải mất hơn một giờ sau, với sự hộ tống của lực lượng cảnh sát, các trọng tài và đội khách mới rời sân an toàn.
Từ cái nóng lên không đáng có và rất cần lên án mạnh mẽ này, mong rằng Ban tổ chức giải và các lực lượng có liên quan cũng như các đội bóng sớm có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để lây lan thành căn bệnh khó chữa như các mùa giải trước./.