Thi xong xuôi buồn bã trở về
U23 Việt Nam kết thúc cuộc chơi tại SEA Games 26 với 2 bàn tay trắng, cùng những màn trình diễn hoàn toàn thiếu thuyết phục…
Trong buổi chiều mà các vận động viên lặn, wushu, cờ và aerobic lập công để đưa thành tích HCV của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26 vượt mốc con số 90 thì ở Gelora Bung Karno, đội tuyển U23 Việt Nam nhận 4 bàn thua trong trận đấu “vớt vát” danh dự - trận tranh HCĐ với U23 Myanmar.
![]() |
|
U23 Việt Nam hoàn toàn bất lực trước U23 Myanmar. (Ảnh: TT&VH) |
Trước ngày lên đường sang Indonesia, mục tiêu của U23 Việt Nam tại SEA Games lần này đã được chính Chủ tịch VFF nâng từ “có mặt trong trận chung kết” lên thành “đoạt HCV”. Một sự kỳ vọng cực lớn của lãnh đạo Liên đoàn và nặng nề hơn là của hàng triệu người hâm mộ được đặt lên vai các cầu thủ trẻ. Nhưng kết thúc cuộc chơi là hai bàn tay trắng, cùng những màn trình diễn hoàn toàn thiếu thuyết phục.
Với tinh thần kỷ luật của người Đức, ông thầy Falko Goetz đã “kiềm tỏa” các học trò của mình một cách kỹ lưỡng, không ra ngoài khách sạn, không đi chơi, mua sắm, hạn chế tiếp xúc với báo chí… tất cả là để giữ sự tập trung cho các cầu thủ. Ông cũng đóng cửa tất cả các buổi tập của đội trước phóng viên trong và ngoài nước, ngoại trừ 15 phút khởi động với lý do “giấu bài”.
Nhưng rốt cuộc, cái “bài” đó của U23 Việt Nam là gì thì đến sau cả trận tranh HCĐ, cũng chẳng ai có thể chỉ ra. Các cầu thủ được hoán đổi vị trí sở trường, đá biên, treo bóng bổng, phối hợp trung lộ, rồi sút xa… U23 Việt Nam cũng chẳng ngần ngại đá rát mà minh chứng là những chiếc thẻ vàng và cả thẻ đỏ phải nhận. Chỉ có điều, hiệu quả của “lối đá” đó chỉ là con số không tròn trĩnh.
Trong bóng đá, không có chuyện “vô chiêu” thắng “hữu chiêu”. U23 Việt Nam chưa thể và không thể vô địch SEA Games với một lối chơi “vô chiêu” như vậy, dù các cầu thủ có cặm cụi tập luyện giữa trưa nắng chói chang ở Jakarta hay đội trưởng Thành Lương xung trận với chiếc băng trắng trên đầu cùng gần chục mũi khâu.
Tại Gelora Bung Karno, ông Falko Goetz đã phải xin lỗi các cổ động viên vì để đội bóng kết thúc giải đấu trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng chỉ một lời xin lỗi là không đủ. Không hẳn lỗi thuộc về ông thầy người Đức sau gần nửa năm nắm đội. Cũng không hẳn lỗi do hơn 20 cầu thủ sang Indonesia lần này. Thất bại nặng nề của U23 Việt Nam có nguyên nhân cao hơn, ở tầm của những người có thể quyết định chiến lược phát triển của bóng đá nước nhà.
Việc đề ra mục tiêu giành “vàng”, khi hơn ai hết các lãnh đạo VFF đều hiểu lực lượng của chúng ta yếu như thế nào so với các thế hệ trước vô hình chung đã tạo ra một áp lực cực lớn lên các cầu thủ. Còn nữa, đó là cách đánh giá “1 HCV bóng đá bằng tất cả HCV các môn còn lại” cũng hoàn toàn phản tác dụng.
![]() |
|
Người hâm mộ Việt Nam đã trải qua nỗi thất vọng lớn trên sân Bung Karno |
Bóng đá có số lượng người hâm mộ lớn nhất – điều đó đúng, bóng đá là môn thể thao có đông người chơi nhất – cũng đúng, nhưng bóng đá không thể che lấp tất cả những môn còn lại. Mỹ, Nga hay Trung Quốc chưa từng vô địch bóng đá thế giới, nhưng họ lại là những cường quốc thể thao, luôn ở tốp đầu của các kỳ Olympic. Vậy tại sao ở Việt Nam các cầu thủ lại được cưng chiều đến như vậy.
Sự chiều chuộng quá mức, từ ăn ở, đi lại, rồi tiền thưởng và nhiều lợi ích khác… vô hình chung khiến các cầu thủ bóng đá tự xếp mình ở một đẳng cấp cao hơn VĐV ở những môn thể thao khác. Đi cùng quyền lợi là trách nhiệm và lại thêm một tầng áp lực, nên đừng hỏi vì sao các tuyển thủ lại căng cứng đến như vậy khi bước ra đấu trường quốc tế. Vẫn có câu nói vui “thi xong xuôi tất cả lại về” nhưng với những gì diễn ra ở Gelora Bung Karno, các cầu thủ có dám ngẩng cao mặt khi trở về?
Một lần nữa, bóng đá Việt Nam chia tay SEA Games cùng một thất bại nặng nề, như điều chúng ta đã phải nhận ở Nakhon Ratchasima cách đây 4 năm. Sẽ còn nhiều thời gian để mổ xẻ những nguyên nhân và quy trách nhiệm cho vị trí thứ tư của U23 Việt Nam ở SEA Games 26.
Cũng sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra như sau những thất bại trước, chỉ có điều những cái “rút ra” đó sẽ được áp dụng hiệu quả như thế nào cần phải chờ thời gian để kiểm chứng, ít ra là sau hai năm nữa với SEA Games 27 ở Myanmar./.

