Khủng hoảng ở CLB Real Madrid:

“Thiên thần tóc vàng” và những ngày địa ngục

Bernd Schuster, HLV Real Madrid, từng nổi danh với biệt hiệu “Thiên thần tóc vàng”. Nhưng giờ thì thiên thần đang phải trải qua những ngày tháng như ở địa ngục với chiếc ghế bấp bênh hơn bao giờ hết.

Một cuộc họp khẩn của Ban lãnh đạo CLB mới đây đã thông qua quyết định tiếp tục ủng hộ ông. Song sự ủng hộ đó có lẽ cũng chẳng kéo dài được lâu nếu “Kền kền trắng” vẫn tiếp tục bay chấp chới như thời gian vừa qua.

Schuster đang là người cô đơn nhất trong làng bóng đá châu Âu. Tuần này, một loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra khiến 11 học trò trụ cột của ông tứ tán khắp nơi làm nghĩa vụ với ĐTQG. Khu tập luyện lộng lẫy, sang trọng nằm ở ngoại ô thành Madrid trở nên vắng vẻ với vẻn vẹn 12 cầu thủ, mà chủ yếu là dự bị. Vào lúc mà Schuster cần những cầu chủ chính để rà vá lỗ hổng chiến thuật dẫn đến phong độ tồi tệ gần đây thì ông chẳng có một ai.

Gia đình của Schuster thì nằm ở Salamanca, cách Madrid 200 km về phía Tây. Quá xa để chia sẻ những khó khăn mà ông đang trải qua. Thậm chí, truyền thông Tây Ban Nha đã không tiếc lời chỉ trích Schuster về việc ngay sau thất bại trước Valladolid cuối tuần qua, HLV này trở về nhà dự lễ rửa tội của cô con gái.

Ông chủ của Schuster, Chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon, thì đang lảng tránh tình hình tồi tệ hiện tại bằng những tuyên bố hoài niệm về một Real khổng lồ ở Bernabeu trong quá khứ, một quá khứ chưa xa.

Những fan của Schuster bồn chồn không yên. Họ lo lắng không chỉ bởi đội nhà đã thua 3 trong 4 trận gần đây (trước Juventus ở Champions League, trước đội… hạng Ba Real Union ở Cúp Nhà Vua, trước Valladolid ở La Liga) mà quan trọng hơn, Real Madrid của Schuster thiếu phong cách, kém ấn tượng. Nó quá đơn điệu theo “kiểu Đức” của HLV người Đức này. Một Real Madrid đẹp đẽ đâu rồi?

Schuster nghỉ ngơi trong những ngày đầu tuần này vì thực tế, cũng không đủ quân số cho ông tập luyện. Nhưng báo chí xứ sở đấu bò tót thì không nghỉ ngơi. Họ chê bai không tiếc lời: quá nhiều cơ bắp, quá nhiều mồ hôi, quá nhiều lỗi lầm và quá ít hiệu quả lẫn phong cách. Có công bằng không? Cách đây vài mùa giải, chính những tờ báo thể thao Tây Ban Nha này một mức phê phán Real Madrid quá “điệu đà”, thiếu tính tập thể.

Fabio Capello, HLV người Italy giờ dẫn dắt đội tuyển Anh, đã được đưa về Bernabeu để phá vỡ mô hình “galactico”, xây dựng một Real Madrid kỷ luật hơn. Rồi “Don Fabio” bị sa thải và Schuster thay thế. Cả hai phiên bản của Real Madrid dưới thời Capello và Schuster đều vô địch La Liga. Nhưng không phiên bản nào mang được dáng dấp nhà vô địch châu Âu.

Mô hình “Galactico” đã kết thúc từ lâu. Nhưng Bernabeu vẫn đầy “sao”. Thủ môn Iker Casillas và Sergio Ramos vẫn góp mặt trong đội hình ĐT Tây Ban Nha gặp Chile. Hai hậu vệ khác là Marcelo (Brazil) và Pepe (Bồ Đào Nha) sẽ đối mặt nhau trong trận giao hữu Bồ Đào Nha - Brazil. Trung vệ Fabio Cannavaro vẫn là trụ cột ĐT Italy. Bộ ba Arjen Robben, Wesley Sneijder và Rafael van der Vaart vẫn được đội tuyển Hà Lan trọng vọng trong khi tài năng trẻ Royston Drenthe thì được U-21 Hà Lan triệu tập. Fernando Gago và Gabriel Heinze là những thành viên đội tuyển Argentina đá giao hữu với Scotland, trận mở màn cho triều đại Diego Maradona dẫn dắt vũ điệu tango.

Đâu là vấn đề của “Thiên thần tóc vàng” khi không tập hợp được những tài năng trên thành một tập thể hùng mạnh? Có thể kể ra nhiều lí do. Một mùa Hè quá mải mê lôi kéo Cristiano Ronaldo của Manchester United khiến công tác chuẩn bị cho mùa giải mới không được chú trọng đúng mức. Chấn thương dài hạn của chân sút chủ lực Ruud van Nistelrooy. “Sóng ngầm” trong phòng thay đồ Bernabeu khiến mới đây, giám đốc thể thao CLB Predrag Mijatovic phải triệu tập cuộc họp báo thanh minh không có mâu thuẫn nào giữa đội trưởng Raul với những đồng đội người Hà Lan Sneijder và Rafael van der Vaart.

Có quá nhiều việc mà Schuster sẽ phải làm. Nhưng liệu thời gian dành cho ông có còn đủ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.