Đội tuyển Việt Nam

Thiếu nhân tố mới

Trên hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á, ông Calisto sẽ phải tìm ra những nhân tố mới, nguồn động lực mới trong những cái đã cũ.

Đội tuyển Việt Nam đang ngày càng già đi, đang ngày càng “cũ” đi, đó là điều ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Sau khi đã lên đến đỉnh của Đông Nam Á, khát vọng và động lực của các cầu thủ sẽ phần nào suy giảm, đó là điều đương nhiên. Minh Phương, Như Thành, Việt Thắng, Tài Em, những thủ lĩnh, đầu tàu ở đội tuyển đều cùng già đi, đều bước qua ngưỡng 30 tuổi trong năm nay và một vài năm tới. Những người mới được gọi trở lại như Huy Hoàng, Văn Trương cũng đều không còn ở độ tuổi trẻ trung.

Ngay chính ông thầy Calisto, dù chưa bao giờ hết bài hết vở và luôn rực cháy ngọn lửa nhiệt tình cũng đang dần “cũ” đi khi gắn bó với Đội tuyển Việt Nam một thời gian quá lâu. Vậy thì tìm đâu ra một thủ lĩnh mới, tìm đâu ra cách khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết mới, những nhân tố mới cho chặng hành trình đầy khó khăn trước mắt.

Minh chứng rõ nhất cho sự già đi của đội tuyển nằm trong lời phát biểu của ông Calisto: “Nếu trận đấu chỉ kéo dài 60 phút, chúng ta sẽ đủ sức chơi thứ bóng đá tấn công nhanh và mạnh mẽ”. Minh Phương, người luôn đóng vai trò thủ lĩnh với vị trí một tiền vệ kiến thiết từ lâu đã không còn có thể chơi tốt trong suốt cả trận đấu.

Ông Calisto luôn yêu cầu tinh thần chiến đấu cao ở bất cứ thời điểm nào

Nhạc trưởng mới sẽ là ai, Tấn Tài, Vũ Phong, Quang Hải, hay những người trẻ hơn là Trọng Hoàng, Thành Lương? Tất cả vẫn còn là một ẩn số, và Cup 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội chính là cơ hội thử nghiệm tốt trước khi bước vào “trận đánh lớn” AFF Cup 2010 vào cuối năm.

Lối chơi của đội tuyển đã được định hình, đó là lối chơi bóng phối hợp nhóm nhỏ, nhanh, tận dụng được lợi thế kĩ thuật và hạn chế nhược điểm về thể hình của chúng ta. Tinh thần chiến đấu giờ đây đã thành bản sắc của đội tuyển Việt Nam. Lối chơi bóng và tinh thần “fighting” này gần đây được ông Tô nói một cách mới mẻ hơn là “Tiqui-Taca theo kiểu Việt Nam”. Những nhân tố mới có thể đến từ Sỹ Mạnh, cầu thủ luôn tập rất tốt nhưng cứ phải đóng vai “kép phụ” suốt một thời gian dài, hay tân binh Xuân Thành, với lối chơi còn phải điều chỉnh nhiều cho phù hợp, nhưng khát khao khẳng định mình thì luôn có thừa.

Sự cạnh tranh để có được một vị trí chính thức trong sơ đồ của ông Calisto cũng khiến những cựu binh phải lăn lưng ra tập luyện. Minh Châu, Phước Tứ đang phải cạnh tranh nhau cùng một vị trí tiền vệ trụ. Hàng tiền vệ đang quá dư thừa nhân sự, cả Thành Lương, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Vũ Phong, Duy Quang, Sỹ Cường, Tài Em… đều chưa ai là chắc chắn. 3 trận đấu giao hữu trước Kuwait, Australia và CHDCND Triều Tiên sẽ cho ra những đáp án về một đội hình tốt nhất, giàu sức chiến đấu nhất của Đội tuyển Việt Nam.

Với ông Calisto, đá tập còn phải chiến đấu hết mình, và Đội tuyển Việt Nam luôn phải hướng đến thành tích cao nhất ở bất cứ trận đấu nào, kể cả giao hữu. Chiến đấu, đó là cụm từ luôn được nhắc đến, từ giờ cho đến ngày xung trận ở AFF Cup./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.