Thử chưa kêu…
Kết quả của Đội tuyển Olympic Việt Nam (ĐT U23) tại Giải giao hữu quốc tế TP HCM - Cup Eximbank vừa qua chưa thật sự như mong đợi
Đây là lần ra mắt đầu tiên của ĐT U23 dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Đức Falko Goetz. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có dịp cọ xát với ba đối thủ, với kết quả: thua sinh viên Hàn Quốc 0 - 1, hoà Học viện Aspire (Qatar) 2 - 2 và thắng U23 Singapore 2 - 1. Khép lại giải này, ĐT U23 Việt Nam chỉ xếp thứ ba trong tổng số 4 đội tham dự.
![]() |
|
Còn 2 tháng trước khi diễn ra SEA Games 26 để thầy trò HLV Falko Goetz khắc phục những hạn chế |
Kết quả của lần đầu tiên xuất trận như vậy có thể chưa làm hài lòng người hâm mộ cả nước. Bởi tâm lý chung của tất cả mọi người là đều trông chờ vào chiến thắng của những đứa con đại diện cho cả dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ với một tuần tập trung và chủ yếu là rèn thể lực, ông Goetz thậm chí chưa quen hết học trò chứ chưa nói tới việc chưa thể giúp các học trò tạo nên chiến thắng.
Có thể, mục đích chính cần đạt được ở giải lần này với ông Goetz chỉ là thử nghiệm để tìm ra một đội hình mạnh nhất, một sự gắn kết chặt chẽ nhất và tìm ra những mảng miếng phù hợp nhất với tố chất của con người Việt Nam. Ba trận đấu, với những đội hình luôn thay đổi và ông Goetz đã sử dụng tới 24 cầu thủ, trong tổng số 28 cầu thủ được tập trung lần này cũng đã phần nào nói lên điều đó.
Nhìn một cách tổng thể, qua ba trận đấu giao hữu vừa qua, có thể thấy ĐT U23 đã bộc lộ những điểm yếu cần phải được khắc phục. Trước hết, ông thầy người Đức chưa định hình được rõ nét lối chơi cho các học trò và vì thế, cả ba trận U23 Việt Nam chưa đủ sức buộc đối thủ phải chơi theo lối chơi mang tính áp đặt của mình. Tiếp đó là những sơ hở và sự mất tập trung trong những tình huống nguy hiểm của hàng phòng ngự. Điều này khiến ngay trong trận đầu tiên gặp sinh viên Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại ở những giây cuối cùng của trận đấu. Và nữa là cảm giác và khả năng ghi bàn của hàng tiền đạo còn chưa tốt. Chính vì thế, mặc dù cả ba trận các cầu thủ trên hàng công đều tạo được rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng cũng chỉ có được tổng số 4 bàn thắng…
Tuy nhiên, cũng qua giải giao hữu đầu tiên này, cái được lớn nhất và không khó để nhận ra của ĐT U23 là tinh thần thi đấu với một quyết tâm rất cao của các cầu thủ. Chính ông thầy Goetz cũng nhận xét: “Các cầu thủ thi đấu rất cố gắng. Họ thể hiện sự tiến bộ qua từng trận đấu, khâu phối hợp tốt thể hiện qua cách chúng ta tạo ra những cơ hội. Với một tuần tập trung và đang trong quá trình tập nặng để tích luỹ thể lực cho SEA Games 26, tôi hài lòng với các cầu thủ”.
Ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng cho rằng: “Dù sao thời gian còn khá dài và ông Goetz là người có khả năng phát hiện và điều chỉnh tốt về mặt nhân sự, lối chơi. Đây là đội hình trẻ, nhiều tiềm năng và khát vọng. Nhìn sự thể hiện của Trọng Hoàng, Văn Thắng, Hoàng Thiên hay thủ môn trẻ Tuấn Mạnh, tôi tin U23 Việt Nam sẽ còn tiến bộ trong thời gian tới”.
Còn gần hai tháng nữa là đến SEA Games 26, nơi các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ hiện thực hoá giấc mơ vàng cho bóng đá Việt Nam. Thời gian còn đủ dài để thầy trò HLV Goetz khắc phục những nhược điểm vừa hé lộ và nâng cao hơn nữa chất lượng về mọi mặt của từng cầu thủ và của toàn đội. Ngày mai (30/9) thầy trò HLV Goetz sẽ tập trung tại Trung tâm Hàm Rồng của CLB Hoàng Anh Gia Lai và trung tuần tháng 10 sẽ tham dự VFF Cup 2011 tại sân Mỹ Đình Hà Nội. Đó là giải giao hữu được đánh giá là đợt tổng duyệt cuối cùng trước khi ĐT U23 Việt Nam bay sang Indonesia dự SEA Games 26 vào tháng 11 tới.
ĐT U23 Việt Nam đã không thành công như mong đợi của người hâm mộ tại Giải giao hữu quốc tế TP HCM - Cup Eximbank vừa rồi. Tục ngữ có câu “thử kêu, đốt xịt”. Thử đã chưa kêu, mong rằng tại SEA Games 26 tới, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thay đổi vế sau của câu tục ngữ - “đốt sẽ nổ vang trời” - để mang về tấm Huy chương vàng sau bao năm chờ đợi cho bóng đá Việt Nam./.
