Thử nghiệm của ông Calisto liệu có tiếp tục thành công?
Thất bại ở ngay trận ra quân trước một đối thủ vốn được đánh giá dễ chơi nhất giải đã chỉ ra những tồn tại ở đội tuyển Việt Nam trong thời điểm hiện nay.
>> Chủ nhà Việt Nam trắng tay trong trận ra quân
>> HLV Calisto không hài lòng với phong độ của ĐTVN
Sức mạnh thực sự của đội tuyển Việt Nam trước giải đấu vô địch Đông Nam Á đã bị đặt dấu hỏi sau loạt 5 trận đấu không thành công ở cúp 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cũng như 2 chuyến du đấu tại Ấn Độ và Kuwait. Điều này càng bộc lộ rõ sau trận ra quân tại VFF – cúp Sơn Hà 2010 với U23 Hàn Quốc, một thất bại “kép” như chính nhận xét của HLV trưởng Calisto khi đội tuyển Việt Nam vừa thất bại về tỷ số vừa chơi dưới sức.
![]() |
|
ĐT Việt Nam phải biết cách đứng dậy sau thất bại |
Công bằng mà nói, ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam chỉ chơi hay 15 phút đầu hiệp 2 khi ông Calisto làm mới hàng tiền vệ với việc tung vào sân Trọng Hoàng và Thành Lương – những cầu thủ có sức trẻ và luôn quyết tâm mỗi khi được tung ra sân.
Liên tiếp có những pha phối hợp nhỏ, đường nét trong khoảng không gian hẹp, hàng công của đội tuyển Việt Nam đã tạo được sức ép đáng kể về phía khung thành của U23 Hàn Quốc và người xem có cảm giác, bàn thắng sẽ đến với đội chủ nhà bất cứ lúc nào.
Thế nhưng một thoáng bất cẩn của thủ thành Hồng Sơn đã đánh mất tất cả. Bàn thua ở phút cuối là hệ quả tất yếu việc xuống sức của cầu thủ ở cả ba tuyến.
Trong trận đấu đó, ông thầy người Bồ đã thử nghiệm Phước Tứ trong vai trò tiền vệ đánh chặn. Và cầu thủ này đã thất bại khi anh không thể gắn kết được với hàng phòng ngự. Hơn nữa thể lực chưa phục hồi sau chấn thương buộc anh phải nhiều lần phạm lỗi.
Minh Châu làm chưa tròn trách nhiệm khi phải lấp khoảng trống của Tài Em, khiến đội trưởng Minh Phương giảm sút hiệu quả trong kiến thiết những đường tấn công. Trong khi đó, Văn Phong thay thế Quang Thanh ở cánh phải chỉ mới làm được một nửa nhiệm vụ là phòng ngự còn gần như mất hút ở những tình huống lên hỗ trợ tấn công.
U23 Hàn Quốc sang dự giải lần này chủ yếu là các cầu thủ U21 có sự bổ sung của một số tuyển thủ không nằm trong diện dự ASIAD 16. Thế nhưng khoảng cách chênh lệch giữa hai nền bóng đá đã được thấy rõ khi các cầu thủ trẻ của đối phương khiến đội tuyển Việt Nam phải gặp quá nhiều khó khăn bằng lối đá áp sát và tính kỷ luật chiến thuật được duy trì suốt 90 phút thi đấu.
Những khiếm khuyết ở trận ra quân của VFF – cúp Sơn Hà 2010 được HLV Calisto rút kinh nghiệm cho các học trò ở buổi tập chiều 3/11 và không được phép lặp lại khi đội tuyển Việt Nam tiếp đối thủ quen thuộc Singapore vào tối 4/11.
Vẫn sẽ là cuộc thử sức với một đội bóng có chiều cao, thể lực và lối chơi bóng bổng. Không còn gì phải dấu bài khi hai đội đã gặp nhau quá nhiều lần ở các giải đấu giao hữu cũng như chính thức khi hai ông thầy Calisto – Avramovic cũng chẳng lạ gì nhau.
Singapore luôn là đối thủ khó chơi của bóng đá Việt Nam và trong trận ra quân, họ để thua ngược Triều Tiên dù đã thể hiện một lối chơi hết sức chặt chẽ. Ở trận đấu phải thắng này, đội tuyển Việt Nam có sự trở lại của Tài Em. Ban huấn luyện kỳ vọng điều đó sẽ mang lại sức mạnh cho hàng tiền vệ trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Quang Thanh lấy lại vị trí hậu vệ của Văn Phong cũng làm gia tăng độ nguy hiểm trong những pha lên bóng ở biên phải và đội chủ nhà còn có thể hy vọng vào cái duyên ghi bàn của Quang Hải trong những lần gặp đội tuyển Singapore, mà quan trọng nhất là bàn thắng ngay trên sân khách, đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Suzuki Cup 2008. Hàng phòng ngự và thủ thành Hồng Sơn sẽ phải cẩn thận với Aleksandar Duric – tiền đạo đã hạ thủ môn đội tuyển Triều Tiên bằng cú đánh đầu trong trận đấu đầu tiên của giải và vẫn đang đeo băng thủ quân đội tuyển Singapore dù đã hơn 40 tuổi.
Trận đấu thứ hai của đội tuyển Việt Nam tại VFF – cúp Sơn Hà 2010, gặp đội tuyển Singapore sẽ diễn ra tối 4/11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đài TNVN tường thuật trực tiếp trận đấu này trên sóng VOV2, bắt đầu lúc 18h55’./.
