Thử thách vừa tầm với HLV Dalglish

Sau thất bại trước Manchester United ở vòng ba cúp FA, HLV Dalglish đang chờ đợi chiến thắng đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 dẫn dắt đội bóng Liverpool                                        

Nếu như HLV Kenny Dalglish có thể lí giải cho trận thua đầu tiên của ông khi trở lại với cương vị HLV trưởng Liverpool là bởi đối thủ Manchester United ở thời điểm này quá mạnh, thì đêm 12/1, sẽ chẳng có một lí do nào khác để biện minh nếu đội bóng thành phố cảng thất bại trước Blackpool trong trận đấu bù vòng 19 giải Ngoại hạng Anh.

Sau thất bại trước Manchester United ở vòng ba cúp FA, HLV Dalglish đang chờ đợi chiến thắng đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 dẫn dắt đội bóng thành phố Cảng Liverpool và sẽ không có đối thủ nào phù hợp hơn Blackpool ở thời điểm hiện nay. Blackpool đang có phong độ hết sức tồi tệ, kể từ khi chuyển sang năm mới 2011 họ chưa thắng nổi 1 trận nào tại giải Ngoại hạng Anh (3 trận gần nhất toàn thua) và dù cho trận đấu này diễn ra trên sân nhà Bloomfield Road của Blackpool thì Liverpool cũng chẳng có lí do gì để lo ngại khi mà đội quân của HLV Ian Holloway là đội chủ nhà tệ nhất giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2010 - 2011, khi mới giành được 2 chiến thắng trong số 7 trận thi đấu tại đây. Đó sẽ là những tín hiệu tích cực để tin vào một chiến thắng cho Liverpool.

Nhưng điểm đáng nghi ngại là Blackpool chính là đội từng đánh bại Liverpool ngay trên sân nhà Anfield của họ ở trận lượt đi mùa giải năm nay. Cuối tuần trước, HLV Holloway cũng quyết định hy sinh mặt trận Cup FA (khi đem đội hình dự bị đến và để thua Southampton 0 - 2) để giữ sức cho các trụ cột quan trọng nhất cho cuộc đối đầu với Liverpool.

Thủ quân Steven Gerrard - linh hồn của Liverpool - sẽ vắng mặt trong chuyến hành quân đến Bloomfield Road đêm nay do bị thẻ đỏ trong trận đấu với Manchester United tại vòng 3 Cup FA vừa qua. Vắng Gerrard, Liverpool mất đi 1 đầu tàu có thể kéo cả đội đi lên trong những hoàn cảnh khó khăn.

Đang bằng điểm với Blackpool (25 điểm) nhưng chơi nhiều hơn đối thủ 1 trận, HLV Dalglish hiểu rằng ông không được phép để thua bởi thêm một thất bại nữa sẽ khiến Liverpool của ông tụt sâu thêm và có thể không gượng dậy nổi nữa tại giải Ngoại hạng Anh.

Ngoài trận đấu bù giải Ngoại hạng giữa Blackpool và Liverpool, đêm 12/1 bóng đá Anh còn diễn ra một trận đấu nữa, đó là trận bán kết lượt đi Carling Cup giữa Arsenal và Ipswich Town. Carling Cup từ trước đến nay vốn là một sân chơi không được các đội bóng giải Ngoại hạng xem trọng, thế nhưng, với Arsenal, việc không giành được một danh hiệu nào kể từ năm 2005 khiến họ có vẻ rất quyết tâm tại sân chơi này. HLV Arsene Wenger thường tung ra đội hình khá mạnh ở các vòng đấu trước đủ để nói lên tham vọng vô địch của đội bóng thành London. Khi đã lọt vào đến bán kết, trong bối cảnh các đội bóng lớn khác như MU, Chelsea, Man City… đều bị loại, dễ hiểu Arsenal sẽ không dại gì buông Carling Cup. Thế nên có thể tin rằng dù đang khổ sở vì mật dộ thi đấu dày đặc, HLV Wenger sẽ đưa ra một đội hình đủ mạnh để có được lợi thế trong trận bán kết lượt đi trước Ipswich.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.