Tiếc cho T&T, mừng cho HAGL
Dẫn trước 2 bàn nhưng đội bóng nhà giàu T&T Hà Nội vẫn ra về với chỉ 1 điểm, còn “con hổ Tây Nguyên” cũng đã biết gầm sau 270 phút im hơi lặng tiếng.
Chiều 1/3, trên các sân cỏ cả nước đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 V-League 2009.
*Xi măng Hải Phòng - M.Nam Định 0:2
Ở vòng đấu thứ 3 V-League 2009, thua trận trước M.Nam Định với tỷ số 0 - 2 ngay trên sân nhà Lạch Tray, đội bóng Xi măng Hải Phòng của HLV Alfred Riedl đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ đất Cảng. Song HLV Alfred Riedl lại cho rằng, XM.Hải Phòng xứng đáng có một trận hoà không bàn thắng.
*Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lên tiếng
Cuối cùng thì chủ nhà HAGL cũng đã biết ghi bàn và dành 3 điểm đầu tiên cho mình ở V.League. Một chiến thắng mang đậm dấu ấn của tinh thần thi đấu quật cường của các cầu thủ.
Tiếp SHB. Đà Nẵng khi mà tinh thần của các cầu thủ đang lên sau trận thắng Đồng Tâm Long An ở cúp Quốc gia là lợi thế không nhỏ cho HAGL trong chiến dịch tìm kiếm bàn thắng, chiến thắng đầu tiên.
Có thể nói bộ đôi Lee Nguyễn và Thonglao đã phối hợp rất tốt trong hiệp đấu đầu. Tuy nhiên, ở tuyến trên bộ đôi tiền đạo Evaldo và Thanh Bình không thể tìm được tiếng nói chung nên họ không tạo ra được áp lực lớn lên phần sân đối phương. Khi có cơ hội thì cả 2 lại dành nhau dứt điểm trong vòng cấm ở phút 29.
Bế tắc hiệp 1, HAGL chủ động dâng cao đội hình ở hiệp 2, họ liên tục tổ chức tấn công ở cả 2 biên và cơ hội liên tục được tạo ra trước khung thành của SHB. Đà Nẵng. Khi trọng tài đang tính thời gian bù giờ thì HAGL bất ngờ có bàn thắng muộn ở phút 90+1.
Nhận đường đường chuyền chọc khe vào nách giữa trung vệ và hậu vệ biên phải của SHB.ĐN, tiền đạo Evaldo đã nhanh chân băng xuống xỉa bóng nhẹ qua nách thủ môn để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu khiến cả sân bóng như muốn vở oà vì đã 270 phút trước đó họ chưa một lần được tận hưởng cảm giác chiến thắng và bàn thắng.
*Hai đội bóng miền Trung chia điểm
Mặc dù chiều nay tại Thanh Hoá trời có mưa nhỏ và rét, nhưng trên sân vận động, 2 đội bóng Xi Măng Công Thanh và Sông Lam Nghệ An đã có một trận đấu làm nức lòng khán giả với 4 bàn thắng chia đều cho cả 2 bên.
Ngay phút thứ 2 từ cú phạt góc bên cánh phải, cầu thủ Andermatten D.Rogelio (27) đã có pha đánh đầu vào góc xa khung thành đối phương, hạ thủ thành đội khách, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.
Nhưng khi niềm vui của các khán giả trên sân chưa ngớt thì Trọng Hoàng (9) của Sông Lam Nghệ An đã san bằng tỉ số cũng từ pha phạt góc. Đến phút thứ 20 của trận đấu, Ngọc Anh (11) đã khéo léo vượt qua hàng phòng ngự của đội nhà để đưa bóng vào lưới, giúp Sông Lam Nghệ An tạm dẫn trước 2-1. Tỷ số này được giữ nguyên đến hết hiệp 1.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà đã liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía cầu môn của đối phương, nhưng đều không có hiệu quả. May mắn đến với đội bóng xứ Thanh ở phút thứ 81, từ đường chuyền về không thành của cầu thủ Đình Đồng (16-Sông Lam Nghệ An), William (28) của Xi măng Công Thanh đã dễ dàng ghi bàn thắng san bằng tỷ số 2-2, giúp cho đội chủ nhà chia điểm với Sông Lam Nghệ An.
*Khatoco Khánh Hòa đè bẹp TPHCM
Vừa giành chiến thắng trước đội bóng toàn “sao” Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu trước, TP. Hồ Chí Minh đầy tự tin tiếp đón Khatoco Khánh Hòa trên sân nhà Thống Nhất ở trận đấu vòng 3 V.League. Nhưng đã không có thêm chiến thắng nào nữa cho TP. Hồ Chí Minh, ngược lại đội chủ nhà đã phải chấp nhận trận thua 1-3 trước một đối thủ “đồng cân lạng” với mình.
Điểm khác biệt duy nhất giữa TP. Hồ Chí Minh và K.Khánh Hòa là đội bóng miền Trung có trong tay một tay săn bàn sắc bén, Jonathan Quartey (22) tác giả của cả 3 bàn thắng ghi cho K.Khánh Hòa ở trận này.
Mặt khác, lối chơi gắn kết với các bài phối hợp nhịp nhàng và đa dạng hơn đã giúp đội khách chơi lấn lướt hơn trong cả hai hiệp đấu. Ba bàn thắng đưa Jonathan lên danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của V.League năm nay và đem về 3 điểm cho đội nhà.
3 điểm có được từ trận này cũng đưa K.Khánh Hòa tiến lên phía trên cao của bảng xếp hạng. Còn với đội chủ nhà, 3 bàn thua không hẳn quá thất vọng nhưng để mất 3 điểm ngay trên sân nhà sẽ là tiếc nuối lớn nhất khi cơ hội kiếm điểm đã bị thầy trò huấn luyện viên Lư Đình Tuấn để mất.
* “Đại gia” T&T Hà Nội tuột mất 3 điểm
Đồng Tâm Long An chơi có phần lấn sân, nhưng thiếu cú dứt điểm trong trận đấu trên Sân vận động Long An. Còn T&T Hà Nội chơi chiến thuật phòng thủ, chỉ cắm tiền đạo Công Vinh và Douglas Damaceno ở tuyến trên, tập trung bóng chuyền cho Công Vinh nên hàng phòng ngự Đồng Tâm tổ chức kèm chặt 2 mũi nhọn và cản phá bóng dễ dàng.
Phút thứ 45 T&T Hà Nội mở tỷ số 1-0. Sang hiệp II, T&T Hà Nội vẫn bố trí đội hình phòng ngự và chơi chậm rải để bảo vệ tỷ số. Đến phút thứ 59 hàng phòng ngự sơ hở, thủ môn Santos mất cảnh giác, hậu vệ Valdinei G. D. Santos có bóng ngoài 25m sút bất ngờ nâng tỷ số lên 2-0 cho T&T Hà Nội.
Sau bàn thắng thứ 2 T&T Hà Nội lùi về phòng ngự, Đồng Tâm không còn gì để mất, tập trung chuyền bóng dài tổ chức tấn công và lợi dụng sự co cụm phòng ngự của T&T Hà Nội, Đồng Tâm dồn lên và phút thứ 73 Bolima Cedrec Ousman tìm được cơ hội sút bóng ở cự lý ngoài 10m rút ngắn tỷ số còn 2-1 cho Đồng Tâm.
Và 4 phút sau, Tài Em có được bóng cách thủ môn Dương Hồng Sơn ngoài 20 m thực hiện cú sút cực mạnh bất ngờ bằng chân trái bóng đi sát trụ khung thành sang bằng tỷ số 2-2 cho Đồng Tâm vào phút 90./.