Tìm đường đến nhà thi đấu

Trước ngày khai mạc chính thức Á vận hội 2010, với các phóng viên thể thao, sau khi tìm được nơi ăn nghỉ thì một nhiệm vụ quan trọng là tìm con đường ngắn nhất di chuyển đến các địa điểm thi đấu.

> Người dân Quảng Châu với ASIAD 16 / Thưởng lớn cho VĐV giành HCV tại ASIAD 16

Với những thành phố lớn như Quảng Châu (Trung Quốc) – nơi diễn ra kỳ Á vận hội lớn nhất trong lịch sử thì đây không phải là chuyện đơn giản nếu không có người bản địa dẫn đường. Nhóm phóng viên Đài TNVN đã có một ngày để tìm hiểu về cách di chuyển tại Quảng Châu trước khi Đại hội ASIAD 16 khai mạc.

Thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) có diện tích gần 7.500 km2 vuông với khoảng 10 triệu dân và để biết được đường đi tại nơi đây chỉ sau một vài ngày có mặt dường như là chuyện bất khả thi với chúng tôi – những người lần đầu tiên tới Trung Quốc.

Sau một ngày chỉ di chuyển bằng taxi đến các nơi làm thủ tục tác nghiệp cũng như sân bóng đá tỉnh Quảng Đông với những chặng đường kéo dài hàng chục km, chúng tôi quyết định thử đi tàu điện ngầm tại thành phố Quảng Châu. Đi bộ dọc con đường bờ sông phía Tây sầm uất của dòng Châu Giang, không khó khăn để chúng tôi bắt được xe bus đến ga tàu điện ngầm Hải Châu sau khi cắt ngang 2 cây cầu Thượng Quan và Hải Duyên. Trên đường đi, chúng tôi luôn cảm nhận được sự chu đáo của nước chủ nhà Trung Quốc về công tác chuẩn bị cho Á vận hội lần thứ 16.

Rất nhiều tình nguyện viên đứng khắp khu vực nhà ga để hướng dẫn cho khách nước ngoài. Thậm chí, nhà ga Hải Châu cũng bố trí nhân viên tại các điểm để hướng dẫn khách mua vé. Cùng với đó, vấn đề an ninh cũng luôn được thắt chặt. Ở mỗi ga tàu đều đặt trạm kiểm tra an ninh, xem xét kĩ càng hành lý của hành khách.

Mỗi nhà ga có vài đường tàu điện ngầm tỏa đi khắp nơi. Hệ thống tàu điện ngầm của Quảng Châu có thể đưa ta đi xuyên suốt thành phố với những tuyến dài hàng chục km. Chỉ mất từ 2, hoặc nhiều lắm là 13 nhân dân tệ để có thể di chuyển đến điểm tận cùng ngoại ô thành phố rộng lớn này. Với tốc độ rất cao của tàu điện ngầm, khoảng cách dăm km chỉ mất vài phút đứng lắc lư trên tàu và một lần chuyển trạm là chúng tôi đã đến được nhà ga gần địa điểm thi đấu nhất.

Ảnh minh họa (KT)

Trong những ngày diễn ra Á vận hội, những địa điểm có đông khách nước ngoài như sân bay, nhà ga luôn có mặt các tình nguyện viên giúp khách nước ngoài dễ dàng hơn trong việc tìm đường đi.

Bạn Thiện Minh, một tình nguyện viên cho biết:“Công việc hằng ngày của chúng tôi là hướng dẫn mọi người, chủ yếu là người nước ngoài cách mua vé và tìm được đúng chuyến tàu điện ngầm của mình. Chúng tôi cũng giúp mọi người hiểu khi nào cần chuyển ga và sang chuyến tàu nào để đi đúng đường”.

Nhưng không phải lúc nào cũng tìm được những tình nguyện viên sử dụng thành thạo tiếng Anh. Sau một hồi hỏi đường “mỏi tay”, chúng tôi cũng hiểu được hành trình mình phải đi để có mặt tại nhà thi đấu Hải Châu.

Vốn đã thích thú với những cung đường mềm mại sạch sẽ của thành phố Quảng Châu, lại thêm sự lôi cuốn của những vỉa hè rợp bóng cây xanh của thành phố này, chúng tôi quyết định đi bộ 5km để thưởng thức phong cảnh.

Là một trong những thành phố phát triển nhất, Quảng Châu cũng giải quyết vấn đề giao thông bằng những tuyến đường trên cao, cầu vượt, đường hầm… nhưng chính quyền thành phố đã làm mềm đi rất nhiều màu xám bê tông tại các tuyến đường. Không chỉ một mà có tới hai, ba hàng cây xanh được trồng trên các vỉa hè. Rất nhiều cây xanh, giỏ hoa treo dọc các lan can hay dải phân cách của đại lộ 16 làn đường thẳng tăm tắp. Những cây cầu vượt xanh mát bởi các loại dây leo uốn lượn dọc các con phố, nằm sát các dãy nhà cao tầng làm dịu đi màu khô khan của bê tông và ánh chói lóa cửa kính.

Dọc đường đi, chúng tôi gặp khá nhiều người cao tuổi đeo băng tự quản, làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông hoặc chỉ đường. Ông Lý Dương, một người gần 80 tuổi vẫn góp sức làm công việc này cho biết: “Tôi đứng ở đây để nhắc nhở mọi người đi lại cẩn thận tránh bị tai nạn giao thông. Phương tiện giao thông đi lại rất nhanh, nếu không tuân thủ đúng luật lệ giao thông thì rất nguy hiểm. Làm như thế này tôi thấy mình vẫn rất có ích với xã hội”.

Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà thi đấu Hải Châu, nơi sẽ diễn ra những trận cầu mây và cũng là nơi chúng tôi sẽ theo bước chân đội tuyển Việt Nam đến tranh tài. Mọi công tác chuẩn bị ở đây đã hoàn tất. Con đường dẫn vào cổng chính của nhà thi đấu được đặt chốt an ninh cẩn mật, rất đông cảnh sát đứng làm nhiệm vụ và cả lực lượng đảm bảo an toàn giao thông. Một người dân sống cạnh đó cho biết, vào những ngày thi đấu, tất cả ô tô của dân cư xung quanh đều phải tìm chỗ gửi khác và đi bộ là cách tốt nhất để họ vào nhà mình. Trong khi đó, chúng tôi nếu đi bằng xe của ban tổ chức sẽ được ưu tiên vào sát địa điểm thi đấu.

Với sự đầu tư lâu dài và mạnh mẽ về hệ thống đường xá, chính quyền Quảng Châu hoàn toàn có thể yên tâm về những vấn đề đảm bảo giao thông cho kỳ Đại hội được diễn ra tốt đẹp cũng như tự hào về những “mạch máu” chảy khắp thành phố của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.